Sau 10 phút bị con vật áp đảo, anh quyết định đáp trả và điều không thể tin được đã xảy ra.
Khi đối mặt với tình huống nguy cấp, bản năng sinh tồn của chúng ta sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Điều này hoàn toàn đúng với người thợ hái nấm Alexander Lopukhin (44 tuổi) đến từ nước Nga khi anh này đã may mắn thoát chết sau cú chạm trán với con thú hoang dữ tợn của rừng xanh.
Trong lúc đang hái nấm ở rừng sâu, Alexander bất ngờ nhìn thấy một con gấu mẹ cao to cùng đàn con của nó. “Gấu mẹ bỗng dưng chạy đến và cắn vào đầu tôi. Tôi với lấy con dao hái nấm gần đó nhưng con gấu quá mạnh đã đánh văng nó ra xa”, anh kể.
Sau 10 phút bị con gấu không chế và áp đảo, Alexander lấy hết can đảm dùng tay đánh trả. Anh đấm liên tục vào mặt con vật dữ tợn. Những cú đấm trực diện phát huy tác dụng khiến con gấu bị thương và quyết định bỏ đi cùng đàn con của nó.
“Sau khi chiến đấu với con gấu, tôi vô cùng kiệt sức và người thì đầy máu. Lúc đó, tôi chỉ muốn ngủ một giấc nhưng tôi biết mình phải rời khỏi đây”, Alexander nhớ lại giây phút kinh hoàng.
Đi bộ hơn 6 cây số đến khi sóng điện thoại hoạt động trở lại, Alexander gọi điện cầu cứu sự giúp đỡ. Sau đó, anh được đưa đến bệnh viện Serov để điều trị vết thương trải dài từ đầu xuống tay và chân. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của người thợ hái nấm đã ổn định.
Theo kinh nghiệm đi rừng của mình, Alexander cho biết loài gấu thường không chủ động tấn công con người trừ phi chúng cảm thấy bị đe dọa. Nhưng anh đã gặp phải trường hợp ngoại lệ. Dù suýt mất mạng nhưng người đàn ông này cũng khẳng định anh không có ý định từ bỏ công việc hái nấm yêu thích của mình trong tương lai.
(Nguồn: Dailymail)