Người đàn ông khôi phục trí nhớ sau 30 năm nhờ xem bản tin về Corona

12:15 18/03/2020

Theo Daily Mail, người đàn ông làm việc xa nhà tên Zhu Jiaming (57 tuổi) cách đây 30 từng bị thương ở đầu trong một tai nạn lao động và mất phần lớn trí nhớ. 

Thế nhưng trong một lần xem bản tin cập nhật về dịch Covid-19 của tỉnh Quý Châu, người đàn ông này đã nhớ lại gia đình và quê hương bị bỏ quên trong suốt 3 thập kỉ qua.

 
Ông Zhu Jiaming đã liên lạc lại với gia đình nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương và đang lên kế hoạch đoàn tụ. (Ảnh: Qianjiang Evening News)
Ông Zhu Jiaming đã liên lạc lại với gia đình nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương và đang lên kế hoạch đoàn tụ. (Ảnh: Qianjiang Evening News)

>>> Đừng bỏ lỡ: Rải 180 nghìn tờ rơi khắp nơi, người cha cuối cùng đã đoàn tụ với con trai sau 24 năm trời mất tích

Khôi phục trí nhớ sau 30 năm nhờ xem bản tin Covid-19

Zhu Jiaming vốn là người Quý Châu nhưng sớm rời quê nhà ở Xích Thủy đến tỉnh Hồ Bắc để lập nghiệp. Sau vụ tai nạn lao động, ông Zhu mất hoàn toàn trí nhớ, đến giấy tờ tùy thân cũng mất hết nên ông không thể về nhà, phải lang thang kiếm sống tại Hồ Bắc.

May mắn thay, năm 2015, ông Zhu gặp một cặp vợ chồng họ Lei tốt bụng và họ ngỏ ý rủ ông về sống chung tại Yunhe, tỉnh Chiết Giang, cách quê hương của ông 1.500km.

Nói về vợ chồng ông Lei, người đàn ông 57 tuổi bày tỏ sự cảm kích: "Họ xem tôi như một thành viên trong gia đình, tôi cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc."

 
Ông Zhu Jiaming và vợ chồng ông Lei (áo vàng và tay áo xanh). (Ảnh: Qianjiang Evening News)
Ông Zhu Jiaming và vợ chồng ông Lei (áo vàng và tay áo xanh). (Ảnh: Qianjiang Evening News)

Mỗi ngày trôi qua, ông Zhu đều cố gắng nhớ lại nơi "chôn rau cắt rốn" của mình. Một ngày nọ, ông đột nhiên nhớ ra mình đến từ đâu sau khi xem bản tin về dịch Covid-19 tại Quý Châu (quê hương ông).

Sau đó, ông Zhu đã đến cảnh sát địa phương báo cáo và được biết mẹ ông hiện 83 tuổi, sống cùng 4 anh chị em của ông, còn người cha đã qua đời 18 năm trước. Cả gia đình đều bất ngờ cũng như vui sướng khi biết ông Zhu còn sống và khỏe mạnh.

Hiện tại, ông Zhu đang chờ đợi ngày hội ngộ cùng gia đình sau khi được đăng ký làm tạm trú. Vì quá háo hức, ông đã quyết định xin thông tin liên lạc của người thân và gọi về để báo tin mừng với mọi người.

 
Ông Zhu gọi video về gặp mẹ. Bà rưng rưng nước mắt nói: "Mẹ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại con nữa". (Ảnh: Qianjiang Evening News)
Ông Zhu gọi video về gặp mẹ. Bà rưng rưng nước mắt nói: "Mẹ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại con nữa". (Ảnh: Qianjiang Evening News)

 
Ông Zhu nói chuyện với một người thân khác trong gia đình sau nhiều năm xa cách. (Ảnh: Daily Mail)
Ông Zhu nói chuyện với một người thân khác trong gia đình sau nhiều năm xa cách. (Ảnh: Daily Mail)

>>> Có thể bạn muốn xem: Người đàn ông đoàn tụ với gia đình sau 16 năm lưu lạc trên đường phố không rõ nguyên nhân

Tìm thấy con trai thất lạc trong trạm kiểm dịch

Một trường hợp hy hữu tương tự khác cũng xảy ra trong mùa dịch Covid-19 tại Trung Quốc được báo chí địa phương đưa tin cách đó không lâu.

Theo đó, ngày 1/2, công an TP. Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam phát hiện một người đàn ông có vấn đề về tâm thần trong khi kiểm tra thẻ theo dõi tình hình bệnh dịch tại thôn Ngưu Điếm.

Sau khi điều tra, cảnh sát Trịnh Châu đã xác thực được danh tính của người đàn ông này. Theo đó, anh ta họ Triệu, ở thị xã Củng Nghĩa, lạc gia đình 8 năm trước.

Ngay chiều hôm đó, gia đình người đàn ông đã đến nhận con. Bà mẹ không cầm được nước mắt sau 8 năm nỗ lực tìm con cùng trời cuối đất. Bà chia sẻ: "Tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại con trai. Không ngờ giữa tâm dịch, chúng tôi lại có được niềm vui bất ngờ như thế này."

>>> Xem thêm: Cảm động câu chuyện đôi vợ chồng già được đoàn tụ với cô con gái nhỏ sau hơn 2 thập kỉ thất lạc

 
Cảnh sát mua đồ ăn cho người đàn ông họ Triệu bị thất lạc gia đình. (Ảnh: Eastday)
Cảnh sát mua đồ ăn cho người đàn ông họ Triệu bị thất lạc gia đình. (Ảnh: Eastday)

 
Gia đình họ Triệu đoàn tụ với người con thất lạc 8 năm. (Ảnh: Eastday)
Gia đình họ Triệu đoàn tụ với người con thất lạc 8 năm. (Ảnh: Eastday)

Trong mùa dịch Covid-19, ngoài những thông tin đau lòng về số người nhiễm và tử vong vì bệnh thì đâu đó vẫn có những câu chuyện ấm lòng, những cuộc hội ngộ đầy nước mắt khiến ai cũng xúc động.

Bạn nghĩ sao về hiện tượng người đàn ông bỗng dưng khôi phục trí nhớ sau 30 năm nhờ xem bản tin về Covid-19. Hãy chia sẻ điều đó cùng YAN nhé!

Trong lúc dịch bệnh, người Việt Nam luôn giúp đỡ nhau, tương thân tương ái. Chính những hành động đẹp đó đã giúp mùa dịch trở nên bớt căng thẳng hơn.

Sau khi ca nhiễm thứ 17 ở Việt Nam được ghi nhận là người đang sinh sống tại khu phố Trúc Bạch (Hà Nội), toàn bộ 66 hộ dân (từ số nhà 79 đến 137) của khu phố này đã được cách ly từ tối ngày 6/3.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã có thông báo về việc phát thực phẩm miễn phí cho người dân tại đây trong suốt 14 ngày thực hiện cách ly. Ngoài thực phẩm ra người dân còn được phát khẩu trang, nước rửa tay, nước sát khuẩn họng và kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt mỗi ngày 2 lần.

Một câu chuyện khác trong mùa dịch cũng gây cảm xúc không kém là việc chị em phụ nữ ở khu cách ly tập trung được tặng hoa vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 vừa qua. Những người đứng ra làm việc ý nghĩa này không ai khác chính là các chiến sĩ và nhân viên y tế đang công tác tại các cơ sở cách ly.  

Xem thêm các câu chuyện ấm lòng mùa dịch khác TẠI ĐÂY