Người dân nuôi tôm ở Phú Yên bật khóc khi tài sản cuốn trôi theo lũ

21:35 12/11/2020

Cơn bão số 12 vừa rồi đi qua các tỉnh miền Trung tiếp tục để lại hậu quả nặng nề về tài sản.

Nhiều người dân ở thị xã Sông Cầu, Phú Yên qua một đêm đã hoàn toàn trắng tay khi nỗ lực mồ hôi nước mắt của mình bị nước lũ quét sạch.

 
Người dân đang tranh thủ bán gấp số tôm hùm để lấy lại chút tiền vốn. (Ảnh: VTC)
Người dân đang tranh thủ bán gấp số tôm hùm để lấy lại chút tiền vốn. (Ảnh: VTC)

>> Xem thêm: Cô giáo bật khóc khi thấy cảnh trường lớp sau khi cơn lũ đi qua

“Giờ thì không còn gì nữa, chúng tôi trắng tay rồi…”

Hầu như cứ năm nào có lũ lớn thì viễn cảnh tôm chết lại xảy đến với người dân “thủ phủ” tôm Phú Yên. Theo báo Lao Động, dân nuôi tôm, cá ở đây đều phải vay tiền ngân hàng để trang trải cho mọi chi phí. Giờ một cơn bão đi qua, mọi thứ cũng mất sạch.

 
Chị T.T.Đ vốn muốn nhờ vào đợt tôm này để trả nợ, ai ngờ lại còn gánh thêm khó khăn. (Ảnh: Lao Động)
Chị T.T.Đ vốn muốn nhờ vào đợt tôm này để trả nợ, ai ngờ lại còn gánh thêm khó khăn. (Ảnh: Lao Động)

Thẫn thờ ngồi nhìn những gì còn sót lại, chị T.T.Đ khóc nghẹn: “Vợ chồng tôi vay ngân hàng hơn 600 triệu đồng và vay cả bạn bè để đầu tư vào tôm hùm. Cơn bão đổ về khiến mọi thứ giờ tan hoang… giờ chúng tôi chỉ có hết đời mới hết nợ”.

Cùng hoàn cảnh với chị Đ., cha con ông T.V.C cũng bất lực chia sẻ với VTC: “Giữa đêm tối mịt, lũ cuồn cuộn đổ về, cha con tôi bất lực đứng nhìn lồng bè bị lũ dỡ phá, cá, tôm trôi hết. Hơn 20 năm nuôi trồng thủy hải sản ở đây, tôi chưa bao giờ chứng kiến cơn lũ lớn như vậy”.

 
Lồng bè nuôi tôm, cá của bà con bị cuốn trôi ra biển. (Ảnh: VTC)
Lồng bè nuôi tôm, cá của bà con bị cuốn trôi ra biển. (Ảnh: VTC)

>> Đừng bỏ lỡ: Mưa lũ miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Cố gắng giúp người dân khắc phục khó khăn

Theo thống kê tại thị xã Sông Cầu, xã Xuân Phương có đến 77 hộ nuôi trồng gặp khó khăn với 33.800 con tôm hùm bị chết. Ước tính, tổng thiệt hại sau cơn bão số 12 lên đến 5,5 tỷ đồng.

 
Nhiều thương lái cho biết họ mua tôm với giá 200.000 đồng/kg mà cảm thấy xót xa cho bà con. (Ảnh: VTC)
Nhiều thương lái cho biết họ mua tôm với giá 200.000 đồng/kg mà cảm thấy xót xa cho bà con. (Ảnh: VTC)

Trước tình cảnh của các hộ nuôi tôm, nhiều thương lái cũng đã tập trung để “giải cứu” tôm hùm chết do sốc lũ. Tuy nhiên, với giá mua chỉ 200.000 đồng/kg cũng khó có thể bù đắp cho những mất mát của bà con.

Một thương lái ở Phú Yên cho biết: “Người dân nơi đây giờ điêu đứng khi tôm hùm chết hàng loạt, thậm chí có người lồng bè cuốn trôi ra biển, mất hết toàn bộ các thứ đầu tư. Chưa kể cách đây không lâu, giá thủy sản, tôm hùm còn rớt thảm, đã sẵn nợ, giờ phải gánh chồng thêm nợ nần”.

 
Người nuôi tôm bật khóc khi công sức, tiền bạc sau một đêm đã chẳng còn gì. (Ảnh: Lao Động)
Người nuôi tôm bật khóc khi công sức, tiền bạc sau một đêm đã chẳng còn gì. (Ảnh: Lao Động)

>> Có thể bạn quan tâm: Mưa lũ kinh hoàng, hình ảnh tang thương vùng lũ đi qua

Hiện tại, lãnh đạo thị xã Sông Cầu đang khẩn trương thống kê thiệt hại chi tiết của người dân nơi đây. Hy vọng bà con chịu thiệt hại trong đợt bão vừa qua sẽ sớm nhận được sự giúp đỡ từ các đơn vị, cá nhân để khắc phục hậu quả.

TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2020, MƯA LŨ CÙNG KHÔNG KHÍ LẠNH SẼ DỒN DẬP ĐỔ VỀ

Từ đầu tháng 10 đến nay, thiên tai dồn dập xuất hiện ở nước ta, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung với lượng mưa lớn kỷ lục.

Theo dự báo, đến tháng 11, khu vực miền Trung sẽ còn tiếp tục phải đón nhận mưa lũ, ngập kéo dài.

Dưới ảnh hưởng của La Nina, tình hình mưa bão có thể trở nên phức tạp hơn vào giai đoạn cuối năm 2020, đầu năm 2021.

Đến hết năm 2020, Biển Đông nhiều khả năng xuất hiện thêm nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó có 2-4 cơn ảnh hưởng vào đất liền, tập trung ở vùng Trung Bộ và Nam Bộ.

Xem thêm tại đây!