Hàng trăm người dân đã xếp hàng trước cửa các trung tâm tại Las Vegas từ đêm 1/10 để chờ hiến máu cho các nạn nhân vụ xả súng với hy vọng làm giảm con số thiệt mại xuống thấp nhất có thể.
Sau khi vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại Las Vegas vào ngày 1/10 vừa qua, nhiều người dân và khách du lịch đã quyết định không rời khỏi thành phố này mà đã tập trung quyên góp tiền, thực phẩm, vật dụng cá nhân cho các nạn nhân của.
Thảm họa xả súng kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại đã khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 520 người khác bị thương. Để cố gắng giảm thiểu số người chết xuống mức thấp nhất sau thảm kịch, hàng trăm người dân đã xếp hàng bên ngoài các trung tâm, ngân hàng máu để chờ tới lượt vào hiến máu.
"Bãi đỗ xe của trung tâm hiến máu ở Charleston đã kín chỗ khi đồng hồ mới chỉ điểm 3 giờ 48 phút sáng." - phóng viên của kênh địa phương KTNV 13 cho biết.
Người dân xếp hàng trước cửa trung tâm hiến máu Las Vegas
Maloney lái xe tới United Blood Bank lúc 4 giờ 30 để hiến máu nhưng khi vừa tới nơi, cô đã thấy cả hàng dài người đứng đợi trước mắt.
Hàng dài người nối đuôi nhau từ khi trời còn tối tới lúc tờ mờ sáng tại các trung tâm hiến máu ở Las Vegas cũng như các thành phố khác của bang Nevada. Rất nhiều người không kìm được nóng ruột và xếp hàng cả đêm chờ hiến máu sau khi nhìn thấy con số thương vong ngày một tăng dần. Dù được thông báo rằng các trung tâm hiến máu chỉ mở cửa sau 7 giờ sáng, một số người dân cũng không chịu rời đi.
Dù được thông báo rằng các trung tâm hiến máu chỉ mở cửa sau 7 giờ sáng, một số người dân cũng không chịu rời đi.
Sau khi hiến máu, phần đông trong số họ tiếp tục ở lại theo dõi tình hình, tình nguyện đi phát nước cho những người còn đang xếp hàng phía sau. Những hàng người sốt ruột cho sự an nguy của các nạn nhân vẫn không ngừng kéo dài trước cửa các trung tâm hiến máu. Trước đó, Sở Cảnh sát Las Vegas cũng đã kêu gọi người dân tới hiến máu cho các nạn nhân tại các trung tâm. Tổng thống Donald Trump sẽ tới Las Vegas vào ngày 4/10 để gặp gỡ các gia đình nạn nhân, ông cho biết trong buổi phát biểu tại Nhà Trắng vừa qua.
Người dân Mỹ cố gắng góp từng đơn vị máu để cứu giúp những nạn nhân trong vụ xả súng
Vụ xả súng nổ ra tại lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest vốn được tổ chức thường niên và kéo dài 3 ngày tại Las Vegas, Mỹ vào khoảng 22 giờ 30 phút (theo giờ địa phương) hiện đã xác nhận con số thương vong lên tới hơn 586 người. Trong đó có ít nhất 59 người chết và 527 người bị thương.
Stephen Paddock, 64 tuổi, người được xác nhận là nghi phạm chính trong vụ thảm sát ở Las Vegas vào ngày 1/10 vừa qua, là một kế toán đã về hưu đam mê poker – theo thông tin từ chính chính anh trai tay súng. Cảnh sát cho biết, Marilou Danley - người phụ nữ bị tình nghi là đồng phạm của Stephen - không liên quan tới vụ việc. "Bà ấy không đi cùng ông ta. Paddock đã lợi dụng giấy tờ tùy thân của bà." - Cảnh sát trưởng Las Vegas trả lời báo giới.
Ảnh: Tổng hợp