Thời điểm vụ cháy xảy ra nhiều người dân phát hiện chạy ra tìm cách chữa cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng cháy quá dữ dội nên mọi người đành bất lực nhìn ngọn lửa...
Ngày 24.10, Liên quan đến vụ “Cháy khiến 6 người thương vong trong 1 gia đình” như đã thông tin, Công an quận 9 cùng lực lượng PCCC TPHCM vẫn đang phong tỏa, lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Nhiều người chữa cháy bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi căn nhà
Đến 9h cùng ngày, người dân ở con đường 138, phường Tân Phú, quận 9 vẫn chưa hết bàng hoàng, nhiều người không kiềm được nước mắt khi chứng kiến hiện trường vụ cháy.
Bà Nguyễn Thị Đỏ (48 tuổi, nhà đối diện nhà nạn nhân) cho biết, do nhà đang xây dựng lại nên bà Sáu cùng những người con dọn đồ đạc quần áo ở căn nhà tạm bên cạnh. Bà Sáu vốn dễ gần, ai bà cũng hỏi thăm trò chuyện. "Chiều tối 23.10, tôi còn thấy bà Sáu còn dắt đứa cháu chơi ở trước nhà. Tôi cùng bà Sáu trò chuyện, bà còn tâm sự, ngôi nhà mới của gia đình sắp xây xong và sẽ chuyển vào ở trong những ngày sắp tới....”, bà Đỏ kể.
“Khuya cùng ngày, do cúp điện nên gia đình tôi khóa cửa đi ngủ sớm. Nhà tôi xây kín tường nên không hay biết, đến khi thấy xe chữa cháy đến thì mới biết nhà bà Sáu bị cháy. Khi ra ngoài, tôi nghe mọi người kể về vụ việc, 2 bà cháu bà Sáu tử vong. Tôi bàng hoàng...” Bà Đỏ chia sẻ.
Ông Lưu Minh Thắng (57 tuổi, trước nhà nạn nhân) cho biết, “Trước lúc cháy, cả khu phố 2, phường Tân Phú cúp điện. Đến khi có điện chừng ít phút, tôi nghe tiếng hô hoán phía ngoài báo cháy. Tôi vội chạy ra thì phát hiện căn nhà của bà Mùi đang bốc cháy dữ dội. Tôi cùng người con trai của bà Mùi xông vào tìm cách dập lửa. Do cánh cửa căn nhà khóa trái nên chúng tôi không mở cửa được.”
Ông Thắng kể lại quá trình chữa cháy của người dân nhưng bất thành.
“Tôi cùng mọi người dùng nước dội vào, dùng thành sắt dài kéo cánh cửa nhưng không được. Ngọn lửa bốc cháy quá dữ dội mà người con trai của bà Mùi vẫn cố xông vào. Ngọn lửa bén vào người nhưng anh vẫn cố tìm cách vào trong. Tôi cùng người dân chạy qua căn kế bên tìm cách phá tường vào bên trong. Nhưng mọi nổ lực đều bất thành...Khi ngọn lửa dập tắt thì 2 bà cháu đã tử vong.” Ông Thắng cho biết.
Chị Dương Thị Liễu (33 tuổi, bán tạp hóa đầu con hẻm) cho biết, “Lúc đó, gia đình tôi đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán. Tôi vội chạy ra thì hốt hoảng nhìn thấy lửa bao trùm cả căn nhà của bà Sáu kèm theo nhiều tiếng nổ. Lúc đó, nhiều người chạy đến tạt nước vào để dập lửa nhưng không được, 1 số người bên trong được cứu ra ngoài nhưng bị bỏng khắp người…”
Hé lộ nguyên nhân vụ cháy khiến 6 người trong gia đình thương vong
Một số người dân cho biết, trước lúc xảy ra vụ việc ở khu vực có 1 nhóm công nhân đang sửa chữa lại điện. Sau đó, điện có lại nhưng rất chập chờn lúc có lúc không. Một phần do gia đình bà Sáu dọn hết quần áo, đệm, tủ ... qua căn nhà bên cạnh nên khi ngọn lửa bùng cháy thì nhanh chóng lan rộng. Ngọn lửa bùng cháy bao trùm 2 cánh cửa thoát hiểm. Còn cánh cửa chính thì luôn khóa ngoài nên người dân chữa cháy phải dùng búa phá cửa...
Người dân nỗ lực chữa cháy khi ngọn lửa bùng lên vào rạng sáng
Theo báo cáo nhanh của lực lượng chức năng cho biết, lúc 0h47 ngày 24.5 lực lượng PCCC quận 9 nhận được tin báo cháy ở căn nhà số 82/21 đường số 138, khu phố 2, phường Tân Phú. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xuất 6 xe cùng 42 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tiến hành chữa cháy.
Đến 1h25 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến bà Phạm Thị Mùi (63 tuổi, thường gọi là bà Sáu, chủ nhà) và bé Châu Ngọc Hân (3 tuổi, cháu ngoại bà Mùi) tử vong.
Bốn người bị thương gồm: Huỳnh Thị Hồng Vân (31 tuổi, con gái chủ nhà) bị bỏng đường hô hấp đang điều trị tại bệnh viện chợ rẫy, Huỳnh Ngọc Tiên (12 tuổi, cháu nội chủ nhà) bị bỏng đường hô hấp đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1, Huỳnh Hồng Tâm (38 tuổi, con trai chủ nhà) và Huỳnh Phước Thiện (41, con trai chủ nhà) đang điều trị tại bệnh viện Quân Dân Miền Đông.
Vụ cháy còn khiến cho căn nhà tạm rộng khoảng 15m2 bên cạnh công trình xây dựng của bà Sáu có diện tích 135m2 cùng một số vật dụng khác.
Căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.