Mang theo hàm răng "kì dị" suốt nửa thế kỉ
Đối với chị Nguyễn Thị Sáu (54 tuổi, ở khu 2, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) điều mong mỏi trong suốt nửa thế kỉ chính là có được hàm răng bình thường như bao người khác. Thế nhưng, số phận bất hạnh lại đeo bám suốt 50 năm cùng với cái tên gắn với số "6" định mệnh của chị.
Năm chị lên 6 tuổi, chị bị ngã vào bếp lửa, may mắn thoát khỏi tay tử thần. Thế nhưng gần như toàn bộ da, cơ, gân phần trên cơ thể bị tổn hại nặng khiến chị Sáu suốt gần nửa thể kỉ không thể ngoái cổ và mang hàm răng “kỳ dị”.
Bị bỏng từ năm lên 6 tuổi, cơ thể chị biến dạng khủng khiếp cùng với hàm răng "kì dị".
Nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo hâm cũng như một số người trong giới khoa học về lĩnh vực y tế, đặc biệt là PGS.TS Nguyễn Gia Tiến - Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia, ông là người đã hỗ trợ điều trị miễn phí cho chị Nguyễn Thị Sáu.
Về phần mình, từ ngày mang theo hàm răng "kì dị", chị Sáu không khỏi tự ti với gương mặt của mình. Buổi đầu tiên đặt chân đến thủ đô để thăm khám, chị bẽn lẽn, rụt rè, thậm chí có phần sợ sệt trước sự hướng dẫn, thăm bệnh của bác sĩ. Nhưng sau tất cả, chị đã an tâm nhập viện và bắt đầu cuộc hành trình tìm lại gương mặt của mình.
>>> Có thể bạn muốn đọc: Cặp song sinh kỳ dị: Một người muốn sống, thì người kia phải chết
Video xem thêm: Phép màu kỳ diệu đến với cậu bé “hóa đá” vì mắc bệnh lạ hiếm gặp.
Hành trình tìm lại khuôn mặt
Sau gần 3 tháng điều trị tại viện Bỏng Quốc gia, ngày 27/8 vừa qua, chị Sáu đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng để tái tạo lại khuôn mặt. Khi nhắc về ca phẫu thuật này, PGS.TS Vũ Quang Vinh - bác sĩ thực hiện ca mổ cho biết, đến bây giờ trong ông vẫn còn nguyên những cảm xúc đặc biệt:
“Đây là ca khó, bởi tổn thương đã tồn tại gần nửa thế kỉ. Nhưng có thể nói, ca phẫu thuật đã thành công, chị Sáu đã có một diện mạo mới, rồi đây chị sẽ có một cuộc sống mới.
Chị đã ngậm được miệng, ngoái được cổ, và phần sẹo co kéo cằm cổ đã biến mất. Ca mổ vi phẫu kéo dài 5 tiếng đồng hồ để giải phóng toàn bộ co kéo môi, miệng, mắt, mũi cho chị Sáu. Sau đó 1 vạt da nối vi mạch vi phẫu ở vùng lưng được sử dụng để tái tạo lại vùng cổ cho chị”.
>>> Có thể bạn chưa xem: Xót thương những gương mặt quái dị vì không may mắc bệnh lạ
Ca phẫu thuật do PGS. TS Vũ Quang Vinh thực hiện, đã tái tạo lại khuôn mặt cho chị Sáu.
Sau gần 3 tháng thực hiện ca đại phẫu thuật chị Sáu như được "lột xác". Toàn bộ những vết sẹo sâu do bỏng quanh cổ gần như đã biến mất. Chị cũng đã ngoái được cổ như người bình thường. Đó là giây phút hạnh phúc mà chị đã chờ đợi suốt nhiều năm qua.
Nửa thế kỉ, lần đầu tiên chị đã ngoái được cổ. Đó là giây phút chị hạnh phúc nhất cuộc đời trong suốt hơn 50 năm. Ngoái được cổ rồi, chị Sáu lại tiếp tục trải qua ca phẫu thuật răng, hàm.
Chờ vài ngày sau, khi sức khỏe của chị Sáu hồi phục lại, chị sẽ được trồng nốt răng hàm dưới. Khi ấy, hàm răng "kì dị" mà không mấy ai dám nhìn lâu thì giờ cũng đã được thay bởi những chiếc răng chắc, khỏe.
Chị Sáu mới được phẫu thuật hàm và làm răng hàm dưới.
Được ban cho một diện mạo mới, dù vẫn còn đau nhưng nét mặt chị rạng ngời, vui sướng vô cùng, tất cả các cử chỉ trên khuôn mặt chị linh hoạt như bình thường. Giờ đây sau gần 50 năm chị Sáu lại có thể khóc, cười mà không sợ ai bỏ chạy.
Điều quan trọng hơn sau khi có một hình hài hoàn thiện hơn, chị Sáu đã bớt phần tự ti, thay vào đó là sự tự tin của chị khi đứng trước mặt mọi người. Chị vui vẻ sinh hoạt những bữa cơm thân mật với những bệnh nhân trong viện.
Ở bệnh viện, chị sáu luôn nhận được sự quan tâm của các y bác sĩ và bệnh nhân trong phòng.
Sau những ngày mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng chị cũng sắp được trở về nhà với diện mạo mới. Khi trở về người phụ nữ này sẽ không còn mang những ám ảnh, tự ti về ngoại hình nữa. Có lẽ lũ trẻ con tinh nghịch trong làng có lẽ không đứa nào dám trêu chị rồi bỏ chạy nữa.
“Ngày mai là em được trở về nhà nghỉ ngơi 1 tuần. Vậy là gần 3 tháng xa nhà, em lại sắp gặp lại mẹ và mọi người, em nhớ mẹ, nhớ nhà lắm! Em cũng hồi hộp không biết giờ mẹ có nhận ra em nữa không, mọi người nhìn thấy em sẽ thế nào…”, chị Sáu phấn khởi nói.
Chị Sáu sắp được về nhà với diện mạo mới.
Kết
Vậy là hành trình tìm lại khuôn mặt cho người đàn bà cả nửa thế kỉ sống trong đau đớn, trong nỗi dằn vặt khủng khiếp đã qua. Giờ đây, chị Sáu có thể thoải mái ngoái cổ, khóc, cười như một người bình thường. Giờ đây cũng là lúc chị bắt đầu cuộc sống của một người hạnh phúc.
Chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa cùng YAN nhé!
Nguồn ảnh: Internet
Thật đau lòng những số phận bất hạnh khi mang trong mình căn bệnh lạ nhưng bị mọi người xung quanh hắt hủi.
Xót xa chàng trai mắc chứng bệnh lạ khiến cả khuôn mặt bị biến dạng, cả làng coi như "quái vật"
Một chàng trai 22 tuổi có tên Sain đến từ Lahore, Pakistan từ khi sinh ra đã bị biến dạng nhiều bộ phận trên cơ thể. Nguyên nhân là do người này đã bị mắc một căn bệnh lạ hết sức hiếm gặp là hội chứng Proteus dẫn đến khuôn mặt, vai và chân của anh bị biến dạng bẩm sinh.
Cuối cùng do không chịu được cảnh con mình bị mọi người kỳ thị và hắt hủi, cha của anh đã mời một vị bác sĩ nổi tiếng trong làng về làm chứng. Mãi đến khi...>>> ĐỌC TIẾP