Người Đà Nẵng gửi hoa và lời chúc cổ vũ tinh thần lực lượng chống dịch

15:45 02/08/2020

Tính đến sáng ngày 2/8, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm các ca nhiễm bệnh, tổng số người mắc Covid-19 tại Việt Nam hiện tại là 590 bệnh nhân.

Dẫu có nhiều áp lực đổ dồn xuống lực lượng chống dịch, đặc biệt là Đà Nẵng nhưng họ vẫn cảm thấy ấm lòng bởi những món quà được người địa phương trao tặng, nhắn nhủ thân tình.

 
Những món quà giản đơn kèm theo lời nhắn nhủ chân thành là nguồn động lực cho các lực lượng chống dịch cố gắng. (Ảnh: Việc Tử Tế)
Những món quà giản đơn kèm theo lời nhắn nhủ chân thành là nguồn động lực cho các lực lượng chống dịch cố gắng. (Ảnh: Việc Tử Tế)

Nhân viên y tế tranh thủ ngủ trên ghế đá

Mới đây mạng xã hội truyền tay nhau hình ảnh một vài người mặc đồ bảo hộ, được cho là nhân viên y tế tranh thủ trên ghế đá và nền gạch hoa trong bệnh viện. Hình ảnh được rất nhiều dân mạng quan tâm và chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong những ngày qua, khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, các y bác sĩ và nhân viên y tế tại Đà Nẵng đều đang làm việc không ngừng nghỉ. Điều này không tránh khỏi việc mệt mỏi, kiệt sức. Không chăn gối hay giường đàng hoàng như những người khác, họ chọn ngả lưng bất kỳ đâu tại nơi làm việc, tranh thủ thời gian ngắn ngủi để có thể chợp mắt lấy lại chút sức khỏe để làm việc tiếp. Hình ảnh tuy giản dị nhưng lại để lại cho nhiều người sự xúc động và ngưỡng mộ.

 
Lực lượng chống dịch tranh thủ ngủ tại ghế đá, sàn nhà trong bệnh viện. (Ảnh: Văn Quyền)
Lực lượng chống dịch tranh thủ ngủ tại ghế đá, sàn nhà trong bệnh viện. (Ảnh: Văn Quyền)

>>> Đừng bỏ lỡ: Báo Anh: Thế giới dõi theo Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch mới

Người Đà Nẵng gửi lời cổ vũ cho các y bác sĩ 

Hiểu được sự hi sinh của các y bác sĩ, người Đà Nẵng cũng làm nhiều hoạt động nhằm cổ vũ tinh thần. Bên cạnh những nhu yếu phẩm thiết yếu được quyên góp, họ còn tạo ra một vài món quà nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa nhiều tình cảm, dành tặng cho những người đang gồng mình chống dịch.

 
"Đà Nẵng, Cố lên!" là thông điệp mà nhiều người muốn gửi gắm. (Ảnh: Việc Tử Tế)
"Đà Nẵng, Cố lên!" là thông điệp mà nhiều người muốn gửi gắm. (Ảnh: Việc Tử Tế)

Ở đó là những bó hoa đa màu sắc, tỏa hương thơm được gửi cùng với nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó, mọi người còn gửi thêm cả bánh mì, cà phê... nhưng không quên để lại những lời nhắn dễ thương như: "Đà Nẵng ơi! Cố lên", "Các anh giữ sức khỏe để cùng Đà Nẵng chiến đấu nha"... Món giản dị nhưng chất chứa những cảm xúc chân thành, lời cổ vũ nhiệt tình của người Đà Nẵng nói riêng và toàn cả nước nói chung chính là nguồn động lực to lớn, giúp các chiến sĩ, y bác sĩ cố gắng hết mình trong công việc.

 
Những bó hoa tươi thắm tặng lực lượng chống dịch. (Ảnh: Việc Tử Tế)
Những bó hoa tươi thắm tặng lực lượng chống dịch. (Ảnh: Việc Tử Tế)

 
Lời nhắn từ mọi người. (Ảnh: Việc Tử Tế)
Lời nhắn từ mọi người. (Ảnh: Việc Tử Tế)

>>> Đừng bỏ lỡ: Dân mạng nghẹn lòng nghe chuyện bên trong Bệnh viện Đà Nẵng

Nhu yếu phẩm "chất như núi" sau khi Đà Nẵng kêu gọi cứu trợ

Tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng, nhiều bệnh viện hoặc trung tâm cách ly buộc phải kêu gọi cứu trợ. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, tại các chốt chặn của trung tâm cách ly hay bệnh viện đã có rất nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm được đặt ngay ngắn. Đó đều là những tấm lòng thơm thảo của người dân Đà Nẵng đối với lực lượng tham gia chống dịch.

 
Người Đà Nẵng gom góp đồ dùng tặng lực lượng chống dịch. (Ảnh: Chụp màn hình)
Người Đà Nẵng gom góp đồ dùng tặng lực lượng chống dịch. (Ảnh: Chụp màn hình)

Một số dân quân làm nhiệm vụ bảo vệ, canh gác tại chốt chặn còn cho biết, cứ 5 phút lại có đồ ăn một lần. Thậm chí, các em học sinh hay cô chú chỉ vô tình đi ngang qua cũng hỏi xem muốn ăn gì, uống gì để tiếp tế. Tại cổng bệnh viện Đà Nẵng, nhu yếu phẩm cũng "chất cao như núi" từ mì gói, nước uống đến chăn màn đều có đầy đủ.

 
Nhu yếu phẩm được mang tới các trung tâm cách ly hoặc bệnh viện. (Ảnh: Chụp màn hình)
Nhu yếu phẩm được mang tới các trung tâm cách ly hoặc bệnh viện. (Ảnh: Chụp màn hình)

>>> Đừng bỏ lỡ:  Nữ y bác sĩ hi sinh mái tóc dài để tham gia chống dịch

Đà Nẵng đang tiến hành giãn cách xã hội để ngăn chặn nguồn lây nhiễm dịch Covid-19, dẫu vậy tình cảm "tương thân tương ái" giữa mọi người cũng không hề đổi khác. 

Cùng đón xem những tin tức mới nhất tại YAN!

Nữ điều dưỡng 29 tuổi nhiễm Covid-19 sợ liên lụy tới mọi người

Trong số các trường hợp nhiễm Covid-19 ở thời gian gần đây có rất nhiều các y bác sĩ tại Đà Nẵng cũng trở thành bệnh nhân. Ở đó có nữ điều dưỡng 29 tuổi, làm việc tại bệnh viện Đà Nẵng.

Trước khi nhận giấy xét nghiệm dương tính với nCoV, nữ điều dưỡng này đã về quê, họp mặt người thân và tham dự đám cưới của em gái. Tâm sự với báo chí, cô cho biết bản thân khá lo lắng vì sợ lây nhiễm dịch cho mọi người. Tuy nhiên, nữ điều dưỡng này cũng mang một tinh thần rất lạc quan và tích cực, mong rằng sẽ sớm khỏi bệnh, nhanh chóng trở lại với công việc để giúp đỡ mọi người.

Xem thêm TẠI ĐÂY!