Tổ ấm gia đình là nơi ôm ấp mỗi người, nơi hiện diện bao niềm vui trong cuộc sống hàng ngày giữa bộn bề lo toan.
Và ở đó, có những niềm vui đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, thậm chí là khoảnh khắc cực lầy lội, đáng yêu từ các thành viên trong gia đình, ví dụ như ông bố dưới đây.
Gia đình là tổ ấm, chứa những niềm vui nhỏ bé thường ngày. (Ảnh: Thạch Thanh Bình)
>>> Có thể bạn muốn biết: Lần đầu đưa con đi khai giảng, ông bố hậu đậu đi nhầm tận 3 cơ sở
Con gái tiết lộ đoạn tin nhắn cực đáng yêu của bố
Một cô gái có tên H.T.D.Q mới đây đã chia sẻ đoạn tin nhắn của bố mình khiến dân tình thích thú. Theo đó, bố cô nàng đã "bóc phốt" mẹ khi bà khoá trái cửa phòng, "nhốt" bố ở trong nhà với một giọng cực dễ thương.
D.Q viết: "Chuyện là mẹ em đi làm sớm, xong khóa cửa ngoài nhốt cha em lại luôn, cha lên group gia đình phốt mẹ".
Đoạn tin nhắn "bóc phốt" của bố D.Q. (Ảnh: FBNV)
Chia sẻ của D.Q ngay sau khi được đăng tải đã thu hút hơn 13 nghìn lượt tương tác. Dân tình đa số đều phải bật cười trước sự "mặn mà" của bố nàng dù đang lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười. Bên cạnh đó cũng có nhiều người ghen tị và ngưỡng mộ Q. khi có ông bố đáng yêu.
"Chắc bác nhà là một fan cứng của phim Gia đình phép thuật đây! Nghĩ ra những chiêu thức biến hoá đi vào lòng người quá đi à...".
"Xem nhiều phim phép thuật vào để biến thành muỗi bay ra ngoài mà không bị mẹ phát hiện nè".
"Trời ơi bố đáng yêu quá đi mất, bố em có muốn nhận một chàng rể đáng yêu như thế không?".
"Chắc nhà chị toàn tiếng cười vì có người bố đáng yêu như này ý nhỉ, ngưỡng mộ quá đi!".
>>> Xem thêm: Những chiêu chăm con bá đạo của cánh mày râu: Hãy thấm dần cuộc sống sau khi làm bố!
Ông bố phong cách xì teen
Về câu chuyện trên, tất nhiên bố của cô nàng không thể "hoá muỗi bay ra" được, ông phải nhờ hàng xóm qua để mở cửa giúp. Q. vui vẻ kể lại rằng mẹ cô là một người khá kỹ tính, vì thế mỗi khi ra khỏi nhà đều khóa cửa lại. Vậy mà không hiểu sao hôm đó mẹ quên mất bố cô vẫn đang yên giấc ngủ trong nhà. Sau cùng, "lực bất tòng tâm", bố cô phải gọi bác hàng xóm sang giúp đỡ.
D.Q - chủ nhân của câu chuyện trên. (Ảnh: FBNV)
D.Q tiết lộ rằng bố cô năm nay đã 45 tuổi, mẹ cô 38 tuổi. Từ năm cô học lớp 2, cả bố và mẹ đều đi làm trên tận Đồng Nai, vậy nên Q. ở với bà tại Bạc Liêu đã 8 năm nay. Tuy ở xa, cả gia đình vẫn thường dành thời gian mỗi ngày để trò chuyện, hỏi thăm nhau qua điện thoại.
Chia sẻ thêm với Tiin, Q. nói rằng cha mẹ mình dù đã không còn trẻ nhưng vẫn rất xì teen trong cách suy nghĩ và phong thái đời thường. Thỉnh thoảng khi đi nhậu về, cha nàng vẫn hay trêu chọc mẹ cô cho vui cửa vui nhà.
>>> Đừng bỏ lỡ: Ông bố xăm những nét chữ đầu đời của con gái lên cánh tay
Có ông bố như D.Q đúng là khiến nhiều người hâm mộ phải không nào, bởi chắc hẳn ông sẽ toàn đem niềm vui, tiếng cười về cho gia đình. Hơn thế nữa, có những người phụ huynh luôn yêu thương con cái, gia đình sẽ là động lực to lớn, là niềm hạnh phúc chẳng gì sánh được trong cuộc sống.
Đừng quên tham gia ngay cộng đồng Việt Nam Ơi để cùng nhau chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện thú vị khác nhé!
KHOẢNH KHẮC ẤM ÁP KHI CON GÁI CHUI VÀO SAU ÁO BỐ ĐỂ TRÁNH MƯA
Đôi khi những điều ngọt ngào, ấm áp chỉ đến từ khoảnh khắc rất đỗi đời thường, giản dị, như hình ảnh cô con gái bé nhỏ chui vào sau áo bố này.
Trời đang mưa, vì thế bé gái đã chui vào trong áo bố. Hình ảnh này được một người đi đường ghi lại và chia sẻ khiến dân tình vô cùng thích thú.
Đồng thời, nhiều người không khỏi hoài niệm về tuổi thơ, về những ngày tháng còn bé được lớn lên trong vòng tay cha mẹ, được "người đàn ông" của mình che chở, bảo vệ khỏi những cơn mưa bất chợt khi đang đi trên đường.