Người cha tỉ mỉ làm cơm cho con mắc bệnh hiểm nghèo khiến CĐM xúc động

14:10 25/11/2021

Mới đây, Facebooker L.T.N.L. (25 tuổi, trú tại Bình Thuận) đăng tải hình ảnh chụp lại bữa ăn ngon miệng lúc điều trị bệnh nhanh chóng thu về gần 100.000 lượt thích, cùng hàng nghìn bình luận.

"Hộp cơm của ba luôn đầy ắp, nào là cơm, nào là thức ăn vì sợ con gái bị tụt huyết áp. Có thể, đôi khi ông trời hơi bất công vì để em lâm vào cảnh bệnh tật ở độ tuổi thanh xuân. Nhưng em hạnh phúc vì cuộc đời có cha mẹ thương em, bất kể em như thế nào...", N.L. viết.

Bài đăng thu hút sự quan tâm lớn trên MXH. (Ảnh chụp màn hình)Bài đăng thu hút sự quan tâm lớn trên MXH. (Ảnh chụp màn hình)

Theo chia sẻ từ chủ nhân bài đăng, cô mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối và phải đến Bệnh viện đa khoa An Phước (TP.Phan Thiết) hai lần mỗi tuần để điều trị. Mỗi lần như vậy, ba của L. đều dậy từ 4h30 sáng để chuẩn bị cho con gái mọi thứ, từ quần áo đến bữa ăn.

Phần lớn người theo dõi bài đăng này đều bày tỏ sự xúc động, trân trọng trước tình cảm mà người cha dành tặng con gái. “Bữa cơm thật ngon và ấm áp. Cha của bạn chuẩn bị từng tép tỏi xinh xắn, chén nước chấm cũng được bọc kín cẩn thận, trái cây cũng được gọt và lột vỏ sẵn… Chắc chắn ông ấy thương bạn nhiều lắm. Mình đã rơi nước mắt vì xúc động”, Facebooker D.L bình luận.

 
Bữa cơm do ba của L. tỉ mỉ chuẩn bị. (Ảnh: Vietnamnet)
Bữa cơm do ba của L. tỉ mỉ chuẩn bị. (Ảnh: Vietnamnet)

Chia sẻ với Thanh Niên, nhân vật chính trong câu chuyện tâm sự, vào năm 2018, cô bất ngờ ngất xỉu và hôn mê ròng rã suốt hai ngày trời. Thời điểm mở mắt, người đầu tiên L. thấy chính là ba.

Lúc đó, ông như già đi mấy tuổi khi nghe bác sĩ chẩn đoán bệnh của con gái. Căn bệnh xuất hiện khiến mọi thứ trong cuộc sống của L. bị đảo lộn hoàn toàn. Cô gái trẻ phải đối mặt với không ít khó khăn, lo lắng… Chi phí điều trị cũng là gánh nặng lớn khiến L. đắn đo suy nghĩ. Tuy nhiên, chưa bao giờ cô thiếu vắng vòng tay chở che, an ủi của gia đình.

 
Câu chuyện về những bữa cơm của L. đang khiến dân tình quan tâm. (Ảnh: Thanh Niên)
Câu chuyện về những bữa cơm của L. đang khiến dân tình quan tâm. (Ảnh: Thanh Niên)

L. cho biết thêm, mỗi lần điều trị thường mất nhiều giờ đồng hồ, kèm theo tác dụng phụ khiến bản thân cô mất ngủ, huyết áp không ổn định, phải kiêng khem nhiều thứ… Những lần chứng kiến con gái như vậy, ba cô đều không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ chuẩn bị từng bữa ăn giàu dinh dưỡng cho con. Món ăn đơn giản nhưng chan chứa tình phụ tử bao la của người đàn ông lớn tuổi.

“Mỗi lần đến bệnh viện, ba đều dậy sớm và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, gồm cả đồ ăn. Quần áo trong nhà cũng do đích thân ba giặt. Những lúc tôi thức trắng đêm, chỉ ngủ được hơn nửa tiếng khi trời gần sáng, ba cũng chủ động tắt báo thức, chờ đến khi cận giờ mới vào gọi tôi dậy”, L. nghẹn ngào tâm sự.

 
Hai ba con L. trong một lần đến TP.Đà Lạt. (Ảnh: Vietnamnet)
Hai ba con L. trong một lần đến TP.Đà Lạt. (Ảnh: Vietnamnet)

Trong khi đó, ông T.N.Đ. (53 tuổi, ba của chị L.) trải lòng với Thanh Niên: “Nghe tin con bị bệnh, tôi nghẹn ngào và sững sờ nhìn con mà không thể nói được gì… Mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là được thấy con gái luôn sống vui sống khỏe bên gia đình”.

Chắc hẳn bất kì phụ huynh nào cũng mong muốn con cái luôn khoẻ mạnh mỗi ngày. Thế nhưng, trên thực tế có không ít cặp ba mẹ không có được may mắn đó. Công An Nhân Dân đăng tải, ông P.V.P. (SN 1940) và vợ là bà Đ.T.M. (SN 1947), trú tại TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam sinh được bốn người con, thì có ba người bị thiểu năng trí tuệ.

 
Vợ chồng ông P. bên hai cậu con trai. (Ảnh: Công An Nhân Dân)
Vợ chồng ông P. bên hai cậu con trai. (Ảnh: Công An Nhân Dân)

"Ngày nào chúng tôi cũng đầu tắt mặt tối, bận rộn với công việc bếp núc, giặt quần áo cho gia đình sáu người. Có những lúc tôi còn chưa kịp ăn miếng nào thì các con đã chén sạch rồi. Trong nhà, chẳng còn món đồ nào lành lặn, tất cả hầu như bị đập, bị xé hết. Nuôi một đứa con bị thiểu năng trí tuệ đã khó rồi, đằng này tôi nuôi tận ba đứa… Mà không biết than với ai, nhiều lúc nhìn các con mà ứa nước mắt", ông P. thổn thức chia sẻ với Công An Nhân Dân.

 
Bà M. khóc nấc cho biết, dù thế nào cũng không bỏ con. (Ảnh: Công An Nhân Dân)
Bà M. khóc nấc cho biết, dù thế nào cũng không bỏ con. (Ảnh: Công An Nhân Dân)

Họa vô đơn chí, đến năm 2019, trong một lần đưa các con đi khám, hai ông bà càng thêm đau buồn khi cả bốn người con, ai cũng mắc một căn bệnh hiểm nghèo riêng. Dù vậy, đôi vợ chồng già vẫn cần mẫn kiếm ăn mỗi ngày, ai thuê gì thì làm nấy dù tiền lương ít ỏi. Với hai ông bà, chỉ cần có thể chăm sóc các con ngày nào, họ đều nỗ lực không ngừng.

Câu chuyện về các bậc phụ huynh hi sinh tất cả, tìm mọi cách để an ủi và chăm sóc con mắc bệnh thường lấy đi nhiều nước mắt của người theo dõi. Hiện, bài đăng của cô gái quê Bình Thuận kể trên vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bạn có suy nghĩ gì về tình phụ tử giữa ba con L.? Hãy chia sẻ cho YAN biết nhé!

CHA CHĂM CON NHỎ TẠI BỆNH VIỆN: XEM HÌNH MÀ RƯNG RƯNG XÚC ĐỘNG

Có thể nói, tình ba con luôn là thứ tình cảm thiêng liêng. Để con có giấc ngủ ngon và sức khoẻ tốt, không ít bậc phụ huynh sẵn sàng hi sinh tất cả.

Trong quá khứ, trên mạng xã hội từng xuất hiện bài đăng kể về một người ba cẩn thận chăm sóc con nhỏ trong bệnh viện. Theo dõi hình ảnh này, không ít người đã rơi nước mắt vì cảm động trước tình cảm phụ tử mà anh dành cho con của mình. Bên cạnh đó, bài đăng cũng nhận về vô số lời chúc sức khoẻ, may mắn cùng niềm hi vọng rằng em bé sẽ sớm khoẻ mạnh. Được biết, đính kèm hình ảnh này là một đoạn thơ ấm áp về tình ba con.