Người cha đơn thân, lặn lội hơn 50km trong mưa bão xin sữa cho con

18:05 14/11/2020

Trong khi người dân các tỉnh miền Trung đang mang trong mình nỗi lo ứng phó với bão lũ thì ở Quảng Trị, còn có một người cha phải lo từng bữa ăn cho đứa con sơ sinh của mình.

Hình ảnh người cha đơn thân không ngại vất vả, gian khó đi xin sữa đã khiến không ít người chứng kiến phải cảm động.

 
Người dân Quảng Trị đang vật lộn chống chọi với bão lũ, cuộc sống thêm phần khó khăn. (Ảnh: Người Lao Động)
Người dân Quảng Trị đang vật lộn chống chọi với bão lũ, cuộc sống thêm phần khó khăn. (Ảnh: Người Lao Động)

>> Xem thêm: Trường học vẫn chưa được khắc phục xong thì tiếp tục đón đợt bão mới

Đội mưa bão đi xin sữa cho con

Mới đây, một tài khoản MXH có tên K.T đã chia sẻ hình ảnh một người đàn ông mặc áo mưa đang gói ghém túi đồ trước cửa nhà. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như K.T không kể về câu chuyện đằng sau đó, mà nghe xong, có lẽ ai cũng phải xúc động.

 
Người cha đang cẩn thận gói ghém lại những phần sữa cấp đông để mang về cho con. (Ảnh: Quảng Trị 24h)
Người cha đang cẩn thận gói ghém lại những phần sữa cấp đông để mang về cho con. (Ảnh: Quảng Trị 24h)

Theo đó, người đàn ông này sinh sống ở xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, có vợ mang thai 32 tuần thì phải mổ lấy con do bị viêm phổi, nhiễm trùng máu. Tuy nhiên, sau khi cứu được em bé thành công thì người mẹ lại không qua khỏi sau 2 tháng điều trị.

Lúc này, một mình anh phải chăm sóc cho con nhỏ. Thương con đã sinh non lại còn thiệt thòi không có mẹ, người bố đã gạt nỗi buồn sang một bên để lặn lội khắp nơi xin sữa của các bà mẹ khác về cho con. Đi quãng đường hơn 50km vào đến thị xã Quảng Trị, anh cuối cùng cũng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người.

 
Nhiều đoạn đường ở Quảng Trị sau mưa bão đã tan hoang thế này, nên việc di chuyển 50km là cả một nỗ lực lớn của người cha. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Nhiều đoạn đường ở Quảng Trị sau mưa bão đã tan hoang thế này, nên việc di chuyển 50km là cả một nỗ lực lớn của người cha. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

>> Có thể bạn quan tâm: Lực lượng cứu hộ ăn vội bữa cơm trưa, đội mưa tìm người mất tích

Mọi người kêu gọi giúp đỡ cho người bố

Bài đăng đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là những ai cũng đang làm mẹ. Không chỉ xót xa cho hoàn cảnh của người đàn ông mà cư dân mạng còn đứng ra kêu gọi ủng hộ, gom thêm sữa mẹ để gửi đến gia đình anh.

 
Cư dân mạng kêu gọi giúp đỡ cho người cha đơn thân. (Ảnh: Chụp màn hình)
Cư dân mạng kêu gọi giúp đỡ cho người cha đơn thân. (Ảnh: Chụp màn hình)

“Nghe hoàn cảnh mà nhói lòng. Người dân miền Trung lúc này khó khăn đủ đường”.

“Người cha trên cả tuyệt vời. Không phải ai cũng nghĩ được và nỗ lực được như anh”.

“Mong là sẽ có nhiều người biết đến câu chuyện này và có thể giúp đỡ anh”.

“Tội nghiệp cháu bé còn nhỏ đã không được hưởng hơi ấm của mẹ. Nhưng bù lại thì cha đang yêu thương cháu gấp nhiều lần để bù đắp”.

>> Đừng bỏ lỡ: 9x dũng cảm cứu người, nhường lại tiền khen thưởng cho nạn nhân

Được biết ngoài đứa con mới sinh này, người đàn ông còn có một bé gái nữa. Cuộc sống “gà trống nuôi con” trong thời gian tới đối với anh chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều khó khăn và rất cần đến sự giúp đỡ của mọi người.

BỐ ĐƠN THÂN VỪA CHẠY XE VỪA NUÔI CON: “NHIỀU LÚC CHỈ BIẾT ÔM CON KHÓC”

Những dòng tâm sự của anh Đ.H.L (32 tuổi) dành cho con gái là bé Dâu đã nhận được sự chú ý lớn của CĐM. Trở thành một người bố đơn thân khi không hề có kinh nghiệm chăm con, anh L. đã phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Từ việc cho con uống sữa, thay tã, tắm rửa, anh L. đều phải tự học để chăm lo cho con. Song song với đó, anh còn làm công việc tài xế công nghệ để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Những lúc không có ai trông con, anh L. còn phải đưa cả bé Dâu đi làm cùng. Có những lúc, bé còn ngủ gật trên xe trong lúc bố chở khách khiến người ta không khỏi xót lòng.

Xem thêm tại đây!