Ở tuổi tứ tuần, chứng kiến bao sóng gió, trải qua những mối tình, cả Ngôn Thừa Húc lẫn Lâm Chí Linh lúc này đủ biết người mà trái tim thực sự muốn ở bên là ai.
Ngôn Thừa Húc và Lâm Chí Linh bắt đầu hẹn hò vào năm 2001, khi mà sự nghiệp của cả hai vẫn chưa đạt được nhiều thành công. Một năm sau đó, nếu như tên tuổi chàng thủ lĩnh của nhóm F4 vụt sáng, nổi danh khắp khu vực với bộ phim Vườn sao băng đình đám một thời thì bạn gái siêu mẫu của anh cũng bắt đầu được chú ý và được giới truyền thông mệnh danh là "người đẹp số một của Đài Loan".
Tuy nhiên, nổi tiếng - thành công luôn đi kèm với cái giá đắt đỏ của nó. Sự bận rộn với công việc, các lịch trình dày đặc ngày càng kéo dài khoảng cách giữa cặp đôi, những buổi gặp gỡ, hẹn hò ngày một thưa thớt. Và chuyện gì đến cũng phải đến, vào năm 2005, cặp đôi tuyên bố chính thức đường ai nấy đi. Cũng kể từ đây, rất khó để có thể bắt gặp Ngôn Thừa Húc và Lâm Chí Linh xuất hiện chung bên nhau.
Cứ ngỡ đường đời của cả hai ngôi sao này về sau sẽ chẳng có điểm chung nào nữa. Thế nhưng dường như cái duyên của họ vẫn chưa chịu dứt. Chẳng thế mà vào năm 2011, khi tham gia show Happy Camp, không ai nghĩ được Ngôn Thừa Húc lại có thể bật khóc khi nhắc đến Lâm Chí Linh.
Đến năm 2015, trong một lần quảng bá cho bộ phim mới, nam ca sĩ - diễn viên xứ Đài một lần nữa trải lòng về mối tình 10 năm trước (Vào thời điểm này Ngôn Thừa Húc đã có bạn gái mới là Trương Hi Ân).
Theo đó, anh cho biết trong phim có một cảnh người yêu của nhân vật Ngôn Thừa Húc đảm nhiệm gặp tai nạn nhưng anh không thể ở bên chăm sóc. Nam diễn viên tiết lộ sau khi đóng cảnh này anh đã khóc vì năm xưa (2005), khi Chí Linh bị ngã ngựa chấn thương cột sống, anh đã không có được một lời hỏi thăm tử tế mà còn mắng nhiếc bạn gái qua tin nhắn. Chính sự việc này là giọt nước tràn ly khiến mối quan hệ của họ dẫn đến đổ vỡ.
Vậy còn Lâm Chí Linh thì sao? Sau nhiều năm chia tay, Lâm Chí Linh vẫn lẻ bóng một mình. Mặc dù có không ít tin đồn nhưng siêu mẫu đều một mực phủ định.
Cho đến năm 2016, khi tham gia một buổi phỏng vấn trên truyền hình, nữ người mẫu chia sẻ cuộc đời cô đã trải qua 3 mối tình và tất cả đều để lại vết thương tâm. Trong đó, người đẹp thừa nhận nhân duyên với Ngôn Thừa Húc là mối quan hệ khiến cô tiếc nuối và mất nhiều thời gian để có thể phục hồi.
Vì sự "nặng lòng" mà hai ngôi sao dành cho đối phương đã khiến dư luận cũng không thể từ bỏ hy vọng rồi một ngày, họ sẽ lại trở về hạnh phúc bên nhau. Có lẽ cũng vì thế mà tin đồn tái hợp của Ngôn Thừa Húc và Lâm Chí Linh xuất hiện khá nhiều lần, thậm chí vào năm ngoái, còn có thông tin cho rằng cả hai đã bí mật kết hôn và về chung một nhà.
Và mới đây thôi, sau bao lần người hâm mộ được "ăn dưa bở", lần đầu tiên Ngôn Thừa Húc đã lên tiếng xác nhận: Rất vui khi có thể liên lạc lại với nhau, là quan tâm nhau chân thành, đọc được bài báo này mong mọi người cho chút không gian.
"Là quan tâm nhau chân thành", vâng, nếu không chân thành thì sau bao nhiêu năm, tìm tìm kiếm kiếm, quanh quanh quẩn quẩn, họ đã không trở về bên nhau. Nếu không phải chân thành, trải qua chừng đó thời gian, họ đã có thể có một cuộc sống hoàn toàn khác - ở bên cạnh một người chẳng phải là người bây giờ.
Câu chuyện của Ngôn Thừa Húc và Lâm Chí Linh vô tình lại rất phù hợp với một câu thoại trong một tác phẩm văn học khá nổi tiếng - Hóa ra anh vẫn ở đây của nhà văn người Trung Quốc Tân Di Ổ: "Khi còn son trẻ chúng mình đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn. Ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây".
Khi còn non trẻ chưa ai có đủ kinh nghiệm, sự khôn ngoan, tự tin để có thể vượt qua được mọi thử thách của cuộc đời. Nhất là khi ở vào vị thế của một nguời nổi tiếng, những khó khăn, áp lực còn nặng nề chồng chất hơn rất nhiều. Ngôn Thừa Húc sau này đã chia sẻ rằng vì bối cảnh lớn lên cũng như bản thân lúc đó vẫn còn trẻ, chưa biết cách biểu đạt tình yêu thế nào cho đúng, càng không hiểu yêu thực sự là như thế nào nên chính anh đã tự hủy hoại và đánh mất người con gái mà mình yêu thương.
Thế nhưng 12 năm sau thì mọi chuyện đã khác. Ở tuổi tứ tuần, chứng kiến biết bao sóng gió, cũng đã trải qua những mối tình khác, cả Ngôn Thừa Húc lẫn Lâm Chí Linh lúc này đủ định lực để biết người mà trái tim họ thực sự muốn được ở bên là ai.
Liệu đây sẽ là cái kết viên mãn của cặp đôi? Không ai có thể trả lời được câu hỏi này. Nhưng chắc chắn một điều rằng giờ đây họ đang rất hạnh phúc: "Rất vui khi có thể liên lạc lại với nhau". Nếu gặp được người cần gặp, thì có mất bao lâu đi chăng nữa, chúng ta vẫn trở lại tìm nhau, và yêu nhau như thuở ban đầu - Đó âu cũng là một loại may mắn mà ai cũng mong được hưởng trong cuộc đời này.