"Ngôi sao quá cố" của Glee để lại tài sản khổng lồ cho mẹ

08:00 23/01/2015

Toàn bộ tài sản có được từ bất động sản của Cory Monteith sẽ được giao cho mẹ anh, bà Ann McGregor bởi ba ruột thừa nhận đã bỏ rơi anh từ khi còn rất bé.

Ngôi sao bộ nhạc kịch truyền hình được ưa thích bậc nhất nước Mỹ - Glee đã không kịp để lại di chúc khi anh qua đời đột ngột ở tuổi 31. 18 tháng sau cái chết bất ngờ và thương tâm của anh, gia đình vẫn đang phải tìm cách giải quyết khối tài sản từ chứng khoán mà Cory để lại. Đến thời điểm hiện tại, mẹ của anh, bà Ann McGregor sẽ được thừa hưởng toàn bộ số tiền 810.000 USD (hơn 17 tỷ đồng) bởi ba anh là ông Joe Monteith đã thừa nhận rằng ông bỏ rơi anh từ khi còn rất nhỏ và đã không chu cấp cho anh bất cứ thứ gì.


	
	Cory và anh trai Shaun Monteith
Cory và anh trai Shaun Monteith

Theo như trang báo TMZ, ông Joe cho biết mình đã bỏ rơi Cory từ khi anh chỉ mới chín tuổi. Hơn thế nữa, người đàn ông quốc tịch Canada từng phục vụ tại quân đội này còn tiết lộ ông đã chẳng hề hỗ trợ vợ cũ trong việc nuôi nấng hai con trai, và mẹ anh chính là người đã một mình tảo tần chăm sóc anh em Cory tại British Columbia. Trang báo này còn cho biết thêm rằng sau khi sắp xếp để giải quyết nợ nần khoảng 95.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng), toàn bộ số tiền còn lại sẽ được gởi cho bà Ann, mẹ ruột của ngôi sao quá cố.


	
	Ba của Cory, ông Joe Monteith
Ba của Cory, ông Joe Monteith

Trong một cuộc phỏng vấn xúc động với Good Morning America vào năm ngoái, mẹ Cory đã bày tỏ bà tin rằng việc không có ba Joe ở bên, người chồng cũ mà bà ly hôn từ năm anh lên bảy tuổi, chính là nguyên nhân khiến cho anh bắt đầu diễn xuất kể từ khi còn rất bé. Bà nói rằng: Cory là một đứa trẻ muốn hiểu được những xúc cảm của chính bản thân mình, một phần lớn trong số đó là mong muốn được ở bên ba ruột trong những năm tháng ấu thơ”.

Mặc cho mối quan hệ căng thẳng giữa hai ba con và việc ông Joe đã không được mời đến dự tang lễ của đứa con trai tài năng nhưng đoản mệnh, ông cho hay mình cảm thấy một sự mất mát không thể lấp đầy. Vào tháng 7/2014, ông chia sẻ trên kênh Entertainment Tonight Canada rằng: “Tôi nhớ Cory rất nhiều và tôi sẽ luôn có một cảm giác trống rỗng trong trái tim mình”. Ông còn cho hay: “Cory là một chàng trai được nhiều người yêu mến, và nếu bạn đang ở chung phòng với thằng bé, bạn sẽ luôn mỉm cười. Cory rất yêu cuộc sống và đó chính là lý do tôi cảm thấy vô cùng bàng hoàng trước bi kịch này”.

Diễn viên, ca sĩ ngôi sao xấu số, người từng đóng vai Finn Hudson của Glee đã qua đời vì chất độc do heroin và rượu kết hợp lại khi đang ở một mình trong khách sạn Fairmont Pacific Rim tại Vancouver, Canada vào ngày 13/7/2013. Được biết, Cory từng nhiều lần cai nghiện kể từ khi anh 19 tuổi.

Hiện tại, Glee đang chiếu mùa thứ sáu, mùa cuối cùng, và tập cuối của bộ phim truyền hình ăn khách này sẽ phát sóng vào thứ sáu, ngày 20/3 năm nay.