Ngọc Lan "lên tăng xông" khi dạy học cho con trai

12:30 04/11/2021

Sau cuộc chia tay với chồng cũ là diễn viên Thanh Bình, Ngọc Lan một mình nuôi cậu con trai Louis và gần như dành toàn bộ thời gian để chăm con nếu không vướng lịch công việc. Sau khi hoàn thành vai diễn trong Mặt Nạ Gương ở Hà Nội, mới đây, khoảnh khắc nữ diễn viên trở về nhà đoàn tụ với nhóc tì đã khiến nhiều người phải xúc động theo.

 
Ngọc Lan khóc khi ôm hôn con sau thời gian xa cách đi đóng phim. (Ảnh: YouTube nhân vật)
Ngọc Lan khóc khi ôm hôn con sau thời gian xa cách đi đóng phim. (Ảnh: YouTube nhân vật)

Trở lại guồng cuộc sống thường ngày, Ngọc Lan thể hiện mình là một người mẹ rất nghiêm khắc và tận tâm trong việc giáo dục con. Cô nàng dành thời gian để dạy học cho cậu bé đến mức cảm thấy "lên tăng xông", vì ai có con rồi cũng sẽ hiểu đây là việc không hề dễ dàng. Nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân chuyện dạy con vất vả và mong muốn tìm giáo viên phụ đạo cho bé: "Sau 1 hồi lên tăng xông thì đã tìm giáo viên tiếng Việt dạy buổi chiều, giờ mình cần thêm 1 giáo viên người nước ngoài dạy buổi sáng vì bạn này thích học tiếng Anh lắm."

 
Vừa về Sài Gòn là Ngọc Lan quay lại ngay với việc giáo dục cho con. (Ảnh: Facebook nhân vật)
Vừa về Sài Gòn là Ngọc Lan quay lại ngay với việc giáo dục cho con. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Trong bài phỏng vấn mới đây nhất cùng Vietnamnet, Ngọc Lan cũng kể rằng con trai có phản ứng ghen tị khi xem phim của mẹ ở cảnh nhân vật bà Diễm trong Mặt Nạ Gương vui vẻ với con gái của mình (Ngọc Huyền vai Mai). Nữ diễn viên kể:

"Khi xem phim này ở những tập đầu tiên, tâm lý của con trai tôi không phải nhớ mẹ mà là ghen tị. Tôi nghe người nhà kể lại khi con xem đoạn Diễm dắt con gái đi chơi, bạn ấy thốt lên: 'Trời đất, tự nhiên ra Hà Nội đã có con gái rồi kìa, đi mua sắm, trà sữa này kia nữa'. Sau đó tôi đã giải thích với bạn tất cả chỉ là trên phim, còn mẹ chỉ có một mình Louis thôi."


Ngọc Lan dành nhiều tình cảm cho con gái trong phim, đến mức khiến con trai của mình ghen tị. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Sau thành công của bộ phim xưa mang tên Luật Trời ở vai phản diện dì Trang, Ngọc Lan lại tiếp tục bén duyên với Mặt Nạ Gương cũng là một nhân vật đầy mưu tính và thủ đoạn. Với lần đầu chính thức Bắc tiến, làm việc với ê-kíp toàn bộ là người Hà Nội, nữ diễn viên ban đầu cảm thấy có chút lo lắng vì sợ mình khó bắt nhịp, nhưng sau khoảng nửa năm gắn bó và hoàn thành vai diễn, cô nàng thực sự hài lòng và quyến luyến. Diễn xuất của Ngọc Lan lần nữa tạo được ấn tượng với cả khán giả miền Bắc, được đánh giá cao ngoài mong đợi trong dự án thuộc chuỗi Cảnh Sát Hình Sự này.


Dù chỉ mới lên sóng vài tập nhưng vai mẹ kế của Ngọc Lan đã nhanh chóng cuốn hút người xem. (Ảnh: Tư liệu phim)

Có thể thấy, dù bận rộn với công việc đến mấy thì thiên chức làm mẹ của người phụ nữ vẫn là điều khó bỏ qua. Ngọc Lan sau khi hoàn thành công việc là sẽ lại dành mọi tâm sức để bù đắp cho con trai. Chúc cô và Louis sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế, bộ phim Mặt Nạ Gương sẽ càng được đón nhận hơn trong thời gian tới.

Đón đọc thêm nhiều tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất về phim và sao Việt tại YAN.

NGỌC LAN CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐI SÂN BAY MÙA DỊCH

Ngọc Lan trong lúc từ Hà Nội về Sài Gòn đã vô cùng háo hức vì sắp được gặp con trai. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn rất cẩn thận sử dụng đồ bảo hộ để tránh gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cũng như có thể ôm con ngay khi vừa về đến nhà. Nữ diễn viên chia sẻ kinh nghiệm có ích cho khán giả:

"Bay 2 tiếng mà tổng thời gian gian từ lúc lên xe ra sân bay đến lúc máy bay đáp, lên xe và về tới nhà là 5 tiếng. Ta nói nó hồi hộp. Về tới đeo khẩu trang nên ông nhỏ không nhận ra nữa chứ trời. Nói chung kinh nghiệm bay mùa này là khai báo y tế trước ở nhà, chuẩn bị giấy tờ liên quan đến xét nghiệm, và thẻ xanh, ra sân bay trước 2 tiếng để làm thủ tục cho thư thả nghen mọi người."

Xem thêm TẠI ĐÂY.