Bỗng dưng muốn khóc là bộ phim truyền hình gắn liền với ký ức của nhiều gia đình. Trong đó, nhân vật Ngọc Diệp - cô tiểu thư đanh đá chua ngoa do Trần Vân Anh đảm nhận được khán giả chú ý. Nhiều năm trôi qua, nữ diễn viên đã lập gia đình và có cuộc sống riêng hạnh phúc ở nước ngoài.
Trần Vân Anh và chồng rất có tướng phu thê. (Ảnh: FBNV)
Trên trang cá nhân mới đây, Trần Vân Anh đăng tải loạt ảnh gia đình để kỷ niệm 14 năm ngày cưới. "14 years. Now and then. Mỗi ngày qua vẫn phải cảm ơn anh vẫn chịu đựng được tính nết khó chiều của em" - nữ diễn viên nhắn gửi đến người bạn đời.
Trong hình, Trần Vân Anh và chồng vai kề vai hạnh phúc. Nữ diễn viên không ngại tiết lộ ảnh cưới cách đây hơn 10 năm. So với hiện tại, ngoại hình của cô và ông xã không có nhiều thay đổi. Cả hai vẫn giữ được vẻ trẻ trung, rạng rỡ và đặc biệt là tình yêu dành cho đối phương đong đầy trong đôi mắt. Ái nữ nhà Ngọc Diệp Bỗng dưng muốn khóc nay đã lớn phổng phao, thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố và mẹ.
=
Ảnh cưới mộc mạc nhưng xinh ngất ngây của Trần Vân Anh bên chồng. (Ảnh: FBNV)
Nữ diễn viên hạnh phúc bên ông xã và con gái. (Ảnh: FBNV)
Khi còn ở Việt Nam, Trần Vân Anh đã được khán giả công nhận là người đẹp đa tài. Cô đảm nhận vai trò người mẫu, diễn viên và kiêm cả MC. Miss Fujifilm 2003, Miss Hazeline 2005, Top ten Favorite Model 2006 là những giải thưởng mà Trần Vân Anh đã đạt được trên con đường nghệ thuật của mình.
Nữ diễn viên sở hữu ngoại hình xinh đẹp, sắc sảo. (Ảnh: T.H)
Năm 2008, Trần Vân Anh lên xe hoa với một doanh nhân Việt kiều. Khoảng 2 năm sau đó, cô dừng hoạt động ở Việt Nam và cùng chồng sang Canada định cư. Không còn theo đuổi nghệ thuật, Trần Vân Anh học chuyên ngành Fashion Marketing và trở thành nhân viên của một thương hiệu thời trang chuyên về quần áo thể thao.
Chia sẻ với Zing, Trần Vân Anh cho biết cuộc sống của mình diễn ra giản dị và bình yên, là một người vợ, người mẹ của gia đình. "Một ngày của tôi bắt đầu từ 6h sáng, chuẩn bị bữa sáng cho Alexandra và đem đồ ăn trưa cho hai vợ chồng. Cả nhà đưa em bé đến trường, ông xã đưa tôi đến văn phòng trước 8h sáng, đón về lúc 17h chiều. Hai vợ chồng lại hối hả chạy đến trường đón con trước 18h tối" - cô tâm sự.
Diệp của Bỗng dưng muốn khóc sống bình yên bên chồng con ở nước ngoài. (Ảnh: FBNV)
Chia sẻ về hôn nhân, Trần Vân Anh tiết lộ tính cách bao dung và tốt bụng của người bạn đời là lý do lớn nhất để cô từ bỏ tất cả sang Canada định cư. Cả hai đặt ra nhiều nguyên tắc như không mang chuyện công về nhà, chia sẻ các công việc trong gia đình để cân bằng khoảng thời gian bên nhau.
"Tôi thấy mình thật sự may mắn khi gặp được người chồng phù hợp với mình, có gia đình nhỏ ấm áp. Dù ở xa nhưng tôi không cảm thấy cô đơn" - nữ diễn viên bộc bạch.
Người bạn đời là điểm tựa vững chắc của nữ diễn viên trong cuộc sống. (Ảnh: FBNV)
Khoảnh khắc hạnh phúc của Trần Vân Anh bên gia đình nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ. Mặc dù đã ngừng diễn xuất nhưng cô vẫn thường xuyên giao lưu với khán giả trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Trần Vân Anh cũng giữ mối quan hệ tốt với bạn bè và các đồng nghiệp ở Việt Nam, thường xuyên khích lệ, chúc mừng khi họ ra mắt dự án mới.
Xem thêm tin tức sao tại Yan!
HÔN NHÂN HẠNH PHÚC CỦA TRẦN VÂN ANH "BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC"
Thời điểm Bỗng dưng muốn khóc phát sóng và gây "sốt", tên tuổi của Trần Vân Anh cũng phất lên "như diều gặp gió". Tuy nhiên, cô quyết định lên xe hoa với bạn trai Việt kiều và sang Canada sinh sống. Năm 2011, nữ diễn viên hạ sinh thiên thần nhỏ đầu lòng. Vợ chồng Trần Vân Anh dành toàn bộ thời gian và công sức để chăm sóc con, không cần đến sự giúp đỡ của bảo mẫu.
"Tất nhiên là có tiếc nuối vì tôi không phải mẫu phụ nữ có thể ở nhà suốt. Tôi luôn phải vận động, phải ra ngoài làm việc, va chạm nhiều với xã hội mới đúng là Vân Anh, khi đấy mình mới thấy mình sống năng động hơn. Tuy nhiên, tôi đang sống cuộc sống hạnh phúc nên tôi không hối hận về quyết định của mình" - nữ diễn viên chia sẻ.
Xem thêm: TẠI ĐÂY!