Ngôi sao thần tượng Đài Loan thường bị công chúng tẩy chay khi công khai tin đã có gia đình. Nhưng trường hợp này lại không áp dụng cho Ngô Tôn khi danh tiếng của anh ngày càng tăng cao.
Đặc biệt từ khi Ngô Tôn nhận lời tham gia chương trình Bố Đã Về Rồi cùng với con gái NeiNei. Gạt bỏ đi hình tượng ngôi sao đầy ánh hào quang một thời, Ngô Tôn trở nên thân thiết với khán giả hơn khi hóa thân thành ông bố thương con nhưng vẫn cực kỳ nghiêm khắc. Hình ảnh anh chàng dành thời gian để tắm hay cho con gái NeiNei ăn đều gây được ấn tượng mạnh với khán giả. Với ngoại hình điển trai và khả năng chăm sóc con cái, Ngô Tôn đang được đánh giá là một trong những ông bố mẫu mực của làng giải trí.
Vài ngày trước, Ngô Tôn đã nhận lời phỏng vấn của báo giới và chia sẻ rất nhiều về cảm xúc khi có gia đình: "Từ lúc có con, tôi cảm thấy mình không còn gì phải sợ nữa. Cho dù trong tài khoản của bạn chỉ còn 1000 tệ cũng không thành vấn đề. Chỉ cần cắn răng chịu đựng thì chuyện gì cũng sẽ trôi qua". Anh cũng chia sẻ có con chính là nghĩa vụ ngọt ngào nhất. Hiện tại anh đang hưởng thụ cuộc sống như những người bình thường khác, dành 70% thời gian cho người nhà và 30% cho sự nghiệp.
Khi nhắc đến tình yêu, Ngô Tôn thừa nhận anh không phải là mẫu người đàn ông lãng mạn nhưng anh vẫn cố gắng tạo nên nhiều bất ngờ cho nửa kia của mình. Anh chia sẻ mình là người thực tế nhưng luôn dụng tâm để làm tốt nghĩa vụ của mình. Ngô Tôn cũng nhấn mạnh, trong từ điển tình yêu của mình, "dụng tâm" chính là một trong những danh từ quan trọng nhất cũng giống như từ "love you" anh thường gửi cho bà xã mỗi ngày trước khi đi ngủ.
Ngô Tôn cũng tiết lộ: "Tôi rất coi trọng cảm xúc trước khi đi ngủ. Trước khi ngủ, cả hai người đều phải vui vẻ và thoải mái vì ngủ cũng tựa như một loại chia chia cách. Trước khi ngủ không nên để những cảm xúc tiêu cực phát triển và lan tràn. Đây cũng là điểm ăn ý giữa 2 chúng tôi".
Ngô Tôn chia sẻ mỗi ngày không được nhìn thấy con gái anh sẽ cảm thấy không thoải mái: "Nhất là lúc tôi nhìn thấy mấy cô bé đều nắm tay bố. Tôi cảm thấy con gái rất thân thiết. Con gái thích nắm tay bố chứ không như con trai. Mỗi khi nhìn thấy mấy cô bé chạy đến chỗ bố, tôi lại nhớ đến con gái mình".