Tuy đã trở thành thường dân và định cư tại Mỹ, song mọi động thái của Mako – cựu công chúa Nhật Bản – vẫn đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Không chỉ thắc mắc về cuộc sống của Mako tại nơi ở mới, nhiều netizen còn tò mò về số tiền cô chi trả cho các món đồ cá nhân của mình.
Vợ chồng Mako được bắt gặp tại Mỹ. (Ảnh: Postseven News)
Mới đây, tờ Postseven News đã có bài viết “bóc giá” trang phục mà cựu công chúa mặc trong một lần dạo phố cùng người chồng Kei Komuro. Theo đó, vào cuối tuần đầu tiên khi đến Mỹ, cặp đôi được bắt gặp cùng nhau đi mua sắm dưới thời tiết gần 10 độ C ở thành phố New York. Cả hai đều diện trang phục bình thường và chưa từng thấy ở Nhật Bản.
Cặp đôi ăn mặc khá thoải mái. (Ảnh: Postseven News)
Cụ thể, Mako mặc chiếc áo khoác dày màu xanh rêu thuộc thương hiệu khá nổi tiếng: Macobar. Được biết, Macobar là thương hiệu đồ bảo hộ lao động có nguồn gốc từ Pháp, và chiếc áo khoác ngoài làm từ lông cừu mà cựu công công chúa sở hữu có giá khoảng 10.000 yên (gần 2 triệu đồng). Gần 2 triệu đồng cho một chiếc áo có thể là mức giá khá đắt tại Việt Nam, nhưng khi so sánh với giá trang phục tại Nhật Bản và Mỹ, đây là số tiền rất rẻ. Biết đến mức giá trên, không ít cư dân mạng cho rằng, trang phục của cô không có gì cầu kì và thậm chí là "rẻ như hàng chợ".
Mako khoác áo lông cừu màu xanh, trong khi chồng cô diện áo lông cừu màu xám. (Ảnh: Postseven News)
Cũng trong buổi dạo phố này, Mako mặc quần bò rộng rãi, đi bốt da đế thấp và xách chiếc túi vải màu vàng, thoạt nhìn mọi thứ đều khá giản dị. Được biết, trong buổi họp báo thông báo kết hôn vào ngày 26/10 vừa qua, cựu công chúa Nhật Bản đã thẳng thắn cho biết, cô muốn duy trì cuộc sống giản dị, thoải mái như một thường dân. Và theo dõi những tấm hình này, nhiều người nhận định, có lẽ cô đang dần thực hiện những điều mình muốn.
Về phía Kei, anh diện quần dài màu tím bằng vải nhung và chiếc áo lông cừu màu xám hơi bó. Hoạ tiết trên đôi giày anh đi là những vết trượt dài, được lấy cảm hứng từ nhân vật phản diện Darth Vader trong bộ phim Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao. Trước khi rời khỏi Nhật Bản, Kei cũng sở hữu một chiếc áo phông in hình Darth Vader.
Cận cảnh đôi giày của Kei. (Ảnh: Postseven News)
Tờ Postseven News cũng cho hay, hiện Mako và chồng đang thuê một căn chung cư cao cấp, được điều hành bởi một công ty phát triển bất động sản lớn của Nhật Bản. Căn hộ này nằm trong khu vực trung tâm tại quận Clinton của Manhattan, thành phố New York. Nơi đây có vị trí thuận tiện khi chỉ cách khu Midtown - nơi có Quảng trường Thời đại - khoảng 1km và cách Nhà hát Broadway 15 phút đi bộ. Hàng ngày, Kei cũng chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ từ nhà đến nơi làm việc là một văn phòng luật sư.
Cựu công chúa Nhật cúi đầu chào mọi người khi chuẩn bị lên máy bay. (Ảnh: Daily Mail)
Được biết, vào ngày 14/11 vừa qua, cặp đôi chính thức rời sân bay Haneda (Nhật Bản) và hạ cánh xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy (Mỹ). Trước khi lên máy bay, Mako cùng người chồng mới cưới được rất đông cảnh sát và nhân viên an ninh hộ tống cẩn thận. Đối mặt với giới báo chí và cánh săn ảnh vào buổi sáng cùng ngày, cô luôn nở nụ cười thân thiện và cúi đầu chào lịch sự - hình ảnh khá khác so với biểu cảm có đôi chút lạnh lùng vào thời điểm gần kết hôn.
Hiện, cuộc sống tại Mỹ của vợ chồng cựu công chúa Nhật vẫn đang khiến dân tình bàn tán xôn xao. Bạn có suy nghĩ gì về cách ăn mặc thoải mái của Mako khi xuống phố? Hãy chia sẻ cho YAN biết nhé!
MAKO QUYẾT ĐOÁN TRONG VIỆC XỬ LÍ BÊ BỐI GIỮA MẸ CHỒNG VÀ VỊ HÔN PHU CŨ
Mặc dù trong thời điểm thông báo kết hôn vào ngày 26/10, chồng của Mako cho biết anh sẽ chủ động tìm cách giải quyết vụ bê bối xảy ra xoay quanh mẹ mình. Tuy nhiên, tờ Daily Shincho đưa tin, một nhân vật đang làm việc tại Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản cho rằng, chính Mako mới là người tự tìm cách để thúc đẩy việc đàm phán, xử lí rắc rối này.
Cụ thể, nguồn tin này nhận định: “Mako nói trong buổi họp báo rằng, cô là người đề nghị Kei sang Mỹ du học và xây dựng tổ ấm mới tại nước ngoài. Mako cũng có những lời nói, động thái mang tính chủ động trong cuộc đàm phán liên quan đến bê bối của mẹ chồng. Mako khuyên bà ấy nên thông qua người đại diện để đàm phán, chứ không nên gặp trực tiếp hôn phu cũ”.