Nghiệt ngã cảnh mẹ qua đời vì tai nạn, bỏ lại con thơ 8 tháng khát sữa

19:31 27/08/2016

Vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi người mẹ của đứa trẻ 8 tháng tuổi đang phải sống những ngày khát sữa, khát hơi ấm tình thương. Bà nội cháu bảo, cứ đêm đến là cháu giật mình, khóc ré lên đòi mẹ…

Hiểu được nỗi đau của gia đình anh Nguyễn Tuấn Thành (31 tuổi) có vợ là chị Cao Thị Mai Hòa (30 tuổi) bị xe buýt cán tử vong trên phố Hàng Khay (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào chiều ngày 25/8, nên hàng trăm người dân đã đến chia buồn cùng gia đình, đưa người phụ nữ xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.


Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Hòa tử vong. Ảnh: Internet
Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Hòa tử vong. Ảnh: Internet

Theo đó, khoảng 18g, chiếc xe buýt lưu thông theo hướng Tràng Tiền - Hàng Khay, khi đi đến đường Hàng Khay (bên hồ Hoàn Kiếm) thì đâm vào đuôi ô tô Mazda khiến chiếc xe này hư hỏng phần bánh sau bên phải. Chưa dừng lại, xe buýt tiếp tục đâm vào xe máy do chị Hòa điều khiển cùng chiều khiến nạn nhân bị hất sang đường, tử vong tại chỗ, còn chiếc xe máy bị kéo lê một đoạn dài.


Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Internet
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Internet

Lúc người nhà chạy đến hiện trường thì chị Hòa đã tử vong. “Tôi đang ở nhà thì có người gọi điện báo Hòa bị tai nạn giao thông nên tức tốc chạy đến hiện trường. Đến nơi thì thấy em ấy đã tử vong khiến chân tay tôi rụng rời. Chồng của Hòa nhận tin xong ngất luôn, không còn biết gì nữa. Khi cơ quan chức năng làm khám nghiệm tử thi, trên cơ thể Hòa có nhiều vết thương, ai nhìn vào cũng đau xót. Quá bất ngờ, chúng tôi không thể tin nổi”, anh Bảo, chồng của nạn nhân nói.


Chị Hòa ra đi bỏ lại đứa con gái mới 8 tháng tuổi. Ảnh: Kênh 14/ Trí Thức Trẻ
Chị Hòa ra đi bỏ lại đứa con gái mới 8 tháng tuổi. Ảnh: Kênh 14/ Trí Thức Trẻ

Cũng theo anh Bảo, em trai mình là Nguyễn Tuấn Thành và chị Hòa mới lấy nhau được hơn một năm nay. Chị Hòa vừa sinh đứa con gái đầu lòng mới được 8 tháng tuổi thì gặp nạn. “Hai vợ chồng em tôi vừa ra ngoài ở riêng. Hàng ngày Thành đi làm thợ sơn, còn vợ làm kế toán cho một siêu thị với mức lương khoảng 4 triệu/tháng. Cuộc sống của hai vợ chồng nó còn khó khăn. Thương nhất là đứa bé mới 8 tháng tuổi lại giờ không có mẹ ở bên cạnh nữa rồi", anh Bảo nói.


Bà Đường bên đứa cháu nội, vừa chào đời được 8 tháng đã mất mẹ. Ảnh: Kênh 14/ Trí Thức Trẻ
Đường bên đứa cháu nội, vừa chào đời được 8 tháng đã mất mẹ. Ảnh: Kênh 14/ Trí Thức Trẻ

Bà Nguyễn Thị Đường (70 tuổi, mẹ chồng chị Hòa) hốc hác, mái tóc bơ phờ cố vỗ về ru đứa cháu nội chưa đầy 8 tháng tuổi nín lặng. Bà bế bé lên, cưng nựng, tay vỗ nhẹ vào người bé. Thương đứa cháu nội cứ khóc thét, đôi mắt bà đỏ hoe, nước mắt cứ tuôn rơi. Đến giờ phút này, bà Đường vẫn không thể tin tai họa quá đau đớn ập đến với gia đình mình đột ngột như vậy.

“Sáng hôm xảy ra vụ tai nạn, Hòa thưa tôi đi làm, rồi hôn con bé xong bảo chiều mẹ đi làm tranh thủ về sớm với con. Nào ngờ đó lần cuối cùng nó được nhìn mặt con. Từ bữa mẹ mất, con bé khát sữa mẹ cứ khóc quấy, không theo ai chỉ quấn lấy bà. Nhìn cháu mà tôi thương đứt ruột”, bà Đường nói trong nước mắt.

Đường kể thêm, hôm đám tang chị Hòa, khi mọi người bế bé đi qua bàn thờ mẹ, tình mẫu tử như trỗi dậy, đứa bé 8 tháng tuổi cứ cựa quậy đôi chân, miệng bập bẹ, đôi mắt tròn xoe ngoái nhìn di ảnh mẹ. “Nhìn cảnh đó ai cũng xót. Nỗi đau quá lớn đến với nhà tôi, giờ chỉ mong linh hồn Hòa được yên nghỉ, đứa cháu nội khỏe mạnh để có chút gì đó an ủi cha bé”, bà Đường nói trong nước mắt.