Một anh chàng ham học hỏi "không đúng lúc" đã phải nhận cái kết dở khóc dở cười do tò mò bôi... thuốc nhuộm của bộ lạc nọ lên mặt.
Câu chuyện "éo le" này xảy ra vào một ngày đẹp trời, khi một người đàn ông nọ sắm vai khách du lịch tới bộ lạc Shipibo (thuộc khu vực rừng nhiệt đới Amazon) để ghi hình cho chương trình mang tên Không biển, không thời gian, chinh phục địa cầu của Nhật Bản.
Người đàn ông không ngờ cuộc hành trình "định mệnh" này đã đẩy anh vào tình thế cười ra nước mắt.
Trong cuộc hành trình, anh chàng bất ngờ bắt gặp một người phụ nữ thuộc bộ lạc Shipibo đi ngang qua với hai bàn tay đen sì một cách rất đặc biệt. Máu tò mò nổi lên và cũng muốn tỏ ra mình là người ham hiểu biết trước sóng truyền hình, anh chàng lân la tới hỏi chuyện: "Sao tay cô đen thế nhỉ. Trông không giống phơi nắng mà thành. Cô dùng gì vậy?"
Người phụ nữ đã dùng một loại quả đặc biệt để khiến bàn tay có màu đen.
Người phụ nữ trả lời: “Do tôi dùng quả Wito đấy. Quả này mà nhuộm tóc thì đảm bảo "số dách" luôn. Dù cả năm ngày nào cũng gội đầu thì cũng không phai được."
Trong khi anh chàng đang ngắm nghía loại quả này thì một người dân địa phương đi qua, tranh thủ ló mặt vào ống kính máy quay rồi nói: "Loại quả này đa năng lắm. Vừa nhuộm vừa dưỡng tóc chắc khỏe, vừa giúp da khỏe mạnh lại mịn màng căng bóng."
Người dân địa phương này tỏ ra rất tích cực trong việc quảng cáo cho công dụng làm đẹp da của quả Wito.
Nghe vậy, anh chàng liền không ngần ngại bôi nước của quả Wito lên mặt, miệng không ngừng nói: "Trông be bé mà "chất" nhỉ, vừa nhuộm tóc, vừa làm ẩm da. Tôi phải thử mới được, cảm ơn nhé...". Thậm chí, anh còn tránh lãng phí bằng cách bôi hết nước Wito lên người.
Rất tích cực, anh chàng tận dụng ngay quả quý để làm đẹp.
Không chỉ bôi lên mặt, anh còn bôi lên cả tay lẫn chân.
Sau khi bôi xong, người dân bản địa không giấu được nét cười gượng. Được một lúc sau, họ cười phá lên: “Người đâu mà bảo gì cũng tin thế. Quả này tụi tôi hay dùng để làm thuốc nhuộm với mực xăm. Bà kia dùng Wito nên tay mới đen sì như thế. Không hiểu ông nghĩ gì mà ông bôi nó lên mặt.”
"Đùa ông tí mà ông cả tin thế này thì chết chết chết..."
Đến đây, anh chàng chết lặng người như bị... sét đánh. Không ngờ người dân ở bộ lạc này lại "chơi khăm" khách du lịch theo kiểu "không có tâm tí nào" thế này. Hậu quả của việc cứ thích tỏ ra ham hiểu biết để rồi rước bực vào người, một giờ sau khi thoa thứ "nước thần" lên người, gương mặt anh chàng dần chuyển sang màu xanh đen. Dù đã cố gắng rửa lại bằng nước bùn nhưng có vẻ tình thế vẫn không được xoay chuyển.
Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, anh đã được hóa trang miễn phí thành nhân vật trong phim Avatar.
Éo le một nỗi là anh ta còn bôi không xót một giọt Wito nào lên người.
Khi mặt trời lặn, màu da của anh dần dần hòa vào bóng tối. Tuy rơi và tình cản dở khóc dở cười nhưng xem ra vì vẫn muốn là một người lạc quan trên sóng truyền hình nên anh vẫn tỏ ra không hối hận. "Dù sao cũng chưa có ai dám thử bôi thuốc nhuộm lên mặt như tôi. Vì công việc mà hi sinh một chút cũng đáng".
Tuy nhiên, hi sinh theo kiểu "đôi môi hai màu" thế này thì quả là "í ẹ".
Nhiều người sẽ tưởng họ bị quáng gà khi đứng trước mặt anh chàng này mất.
Dù có cố gắng làm duyên làm dáng thế nào thì trông anh cũng rất giống dọa ma người khác.
Cho tới khi chương trình kết thúc, làn da của anh chàng này dường như cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Theo như lời người dân ở Shipibo cho biết, người đàn ông "dễ tin người" này còn khoảng một năm nữa để trở về với làn da bình thường.
Ảnh: tổng hợp