Nghĩa cử cao đẹp: Bệnh nhân bị ung thư hiến giác mạc trước khi qua đời

19:30 26/10/2020

Sáng ngày 26/10, Bệnh viện Nguyễn Trãi TP.HCM đã tổ chức họp báo thông báo 2 ca phẫu thuật giác mạc thành công.

Thông tin từ bệnh viện, 2 giác mạc này đều được hiến tặng bởi 1 bệnh nhân nữ.

 
Bệnh viện Nguyễn Trãi đặt tại Quận 5, TP.HCM. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Bệnh viện Nguyễn Trãi đặt tại Quận 5, TP.HCM. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

>>> Bài viết liên quan: Nụ hôn từ biệt người vợ dành cho chồng hiến tạng cứu 5 người chạm đến trái tim hàng triệu người

Người phụ nữ có tấm lòng nhân ái

Người hiến giác mạc là bà T. (63 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TP.HCM), bị bệnh giai đoạn cuối. Bác sĩ Trần Thanh Danh (Trưởng khoa mắt, Bệnh viện Nguyễn Trãi) cho biết trước khi "nhắm mắt" vào ngày 19/10 tại nhà riêng, bà T. đã đăng ký hiến giác mạc cho Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy.

 
Bác sĩ phẫu tiến hành phẫu thuật giác mạc cho bệnh nhân. (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)
Bác sĩ phẫu tiến hành phẫu thuật giác mạc cho bệnh nhân. (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)

Sau khi nhận được thông tin, các bác sĩ thuộc Ngân hàng Mắt của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo đã đến lấy 2 giác mạc của người đã khuất. Giác mạc được bảo quản trong môi trường an toàn, chờ "hoàn thành sứ mệnh" cao cả mang đến ánh sáng cho những người nghèo từng bị tổn thương mắt.

>>> Đừng quên: Sao Việt đăng ký hiến tạng: Trả ơn cuộc đời để sự sống được nối dài

Ánh sáng trở lại với 2 người trẻ

Tiến hành rà soát các trường hợp cần được hiến giác mạc, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo đã chọn ra 2 người phù hợp. Bệnh nhân đầu tiên là K. (nam, 27 tuổi, trú tại Bạc Liêu) bị viêm loét và sẹo giác mạc mắt do ảnh hưởng từ tai nạn 3 năm trước. Bệnh nhân thứ 2 là P. (36 tuổi, trú tại An Giang) bị sẹo giác mạc do hạt lúa bắn vào mắt từ nhỏ.

 
Bệnh nhân hoàn thành phẫu thuật, được người nhà chăm sóc. (Ảnh: Gia đình)
Bệnh nhân hoàn thành phẫu thuật, được người nhà chăm sóc. (Ảnh: Gia đình)

Sáng ngày 23/10, 2 trường hợp này đã được nhận giác mạc từ bệnh nhân đã qua đời vì bệnh nan y, ca phẫu thuật tiến hành trong 45 phút. Kết thúc thành công, cả 2 bệnh nhân đều được tháo băng mắt và nhìn thấy rõ. Cả 2 bày tỏ sự biết ơn lớn lao tới gia đình và người tình nguyện hiến giác mạc.

 
2 bệnh nhân gửi lời cảm ơn tới người hiến tạng, các bác sĩ phẫu thuật. (Ảnh: Thanh Niên)
2 bệnh nhân gửi lời cảm ơn tới người hiến tạng, các bác sĩ phẫu thuật. (Ảnh: Thanh Niên)

>>> Đừng bỏ lỡ: Hiến tặng nội tạng, chàng trai trẻ cứu sống 4 người

Hiện tại, có hơn 2.000 người chờ ghép giác mạc nhưng mỗi năm chỉ có 2-3 trường hợp hiến tặng. Các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Trãi cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM hi vọng chương trình hiến tạng có thể nhân rộng để giúp đỡ nhiều người nghèo.

CẬU CON 19 TUỔI KÝ GIẤY HIẾN TẠNG TRÁI TIM CỦA BỐ CHO BÉ TRAI 11 TUỔI

Liên quan đến nghĩa cử cao đẹp của những người hiến tạng, trao cơ hội sống cho các bệnh nhân khác, nhiều câu chuyện khiến cư dân mạng xúc động.

Tại Bắc Giang, 1 chàng trai chỉ mới 19 tuổi đã được mẹ nhờ ký thay vào giấy xác nhận hiến tạng của cha cho cậu bé 11 tuổi. Được biết, cha của cậu bị tai nạn lao động, toàn thân tê liệt, não không thể điều khiển cơ quan hoạt động. Chia sẻ về hành động cao đẹp đó, mẹ của chàng trai nghẹn ngào tâm sự: "Cho đi là còn mãi". 

Xem thêm tại đây!