Có lẽ các bạn trẻ thuộc "hội nằm nhà" đang thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang than vãn vì dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 này mình không đi đâu cả? Bạn đang buồn rầu vì vài ngày nghỉ lễ mà lại phải nằm nhà xem phim, ăn rồi ngủ? Đừng lo, sau khi xem qua loạt ảnh dưới đây, bạn sẽ thấy rằng quyết định ở nhà của mình là hoàn toàn đúng đắn đấy.
Có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Tam Đảo, Sa Pa, Sầm Sơn, Lạng Sơn cho tới Đà Lạt... đều đang chịu cảnh quá tải vì lượng du khách quá đông.
Đường lên Hà Giang rơi vào cảnh tắc nghẽn cả một đoạn đường dài.
Bến tàu cũng trong tình trạng quá tải tới "đáng sợ".
Đến hẹn lại lên, đường lên Tam Đảo lại "kẹt như chưa từng được kẹt".
Đường vào Vườn Quốc gia Cúc Phương cũng ở tình trạng tương tự, kẹt xe đến tận vài kilomet.
Theo cập nhật của một du khách thì chiều nay, khu vực cáp treo Tây Thiên đã mất điện. Người dân cùng du khách ngồi la liệt chờ để được đi cáp treo.
Và Đà Lạt cũng chẳng hề "kém cạnh".
Khung cảnh chùa Linh Quy Pháp Ấn dịp lễ này.
Tại bãi biển Sầm Sơn lượng người đi du lịch cũng không hề nhỏ.
Còn đây là hình ảnh tại Bãi Cháy được dân mạng cập nhật.
Sa Pa lúc nào cũng đông nghịt du khách trong dịp lễ.
Trong khi đó, đường lên Mẫu Sơn cũng đông không hề kém bất cứ nơi nào.
Chuyến tàu ra Cát Bà cũng đông nghịt khách.
Hình ảnh được dân mạng chia sẻ tại đường đi Hà Cối - Cái Chiên
Bãi biển Cửa Lò cũng trong tình trạng du khách khéo tới nườm nượp.
Có vẻ như các bãi biển luôn là lựa chọn ưu tiên của nhiều du khách.
Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Thái Nguyên chìm trong biển người.
Đoạn đường chữ S nổi tiếng tại Mộc Châu với hàng dài phượt thủ.
Và đây là khung cảnh con đường Phan Đình Phùng - Hà Nội vào dịp nghỉ lễ này. Nhìn vậy mới thấy yêu Hà Nội biết dường nào!