"Chúng tôi rất tự hào về đứa bé, và chúng tôi muốn chắc rằng những kí ức về con sẽ luôn tồn tại mãi mãi"
Một ngày đã là con của bố mẹ, thì suốt đời là con của bố mẹ, "dù con không thể sống trên đời này, nhưng điều đó không có nghĩa là bố mẹ không hề biết đến sự tồn tại của con."
Một cặp vợ chồng sống ở California đã quyết định chụp lại những bức ảnh đầy cảm động để ghi lại khoảnh khắc con gái cưng của mình chào đời - ngay cả khi em bé đã chết trong bụng mẹ.
Richard, 29 tuổi, và vợ anh, Emily Staley vẫn quyết định hạ sinh bé Monroe và chụp lại ảnh kỉ niệm như một minh chứng rằng họ rất tự hào về đứa bé.
Nhiếp ảnh gia Lindsey Natzic-Villatoro, một người chuyên chụp lại những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ, đã trở thành người lưu giữ những những giây phút bé Monroe được sinh ra.
Một ngày nọ, Emily Staley đã phát hiện ra rằng, đứa bé đã không còn quẫy đạp trong bụng mình nữa. Cả hai đã nhanh chóng đến bệnh viện và được bác sĩ cho biết rằng đứa bé đã bị dây rốn quấn quanh cổ, và đã chết trong bụng mẹ. Vượt qua mọi đau đớn, cả Richard và Emily đều quyết định sẽ chào đón đứa bé chào đời, chụp ảnh và cho cả thế giới này biết rằng, họ đã rất tự hào về Monroe như thế nào.
Cả gia đình đã dành suốt 9 tiếng dài để ở bên con, và chờ đợi mọi người thân trong gia đình đến để thăm bé.
Natzic - Villatoro chia sẻ rằng: "Tôi đã ở đây, bên cạnh họ để có thể chụp lại tất cả những khoảnh khắc. Tôi cũng nói rằng, nếu họ muốn la hét, khóc lóc hay thậm chí là ném một cái gì đó, họ có thể làm bất cứ điều gì để chia sẻ nỗi đau của mình. Thế nhưng, tất cả chỉ là những khoảnh khắc đầy yêu thương khi Emily được trao tận tay đứa bé và ôm con vào lòng mình."