Đâu cần đi Đà Lạt, ở Sài Gòn cũng có những "thiên đường" hoa cực đẹp.
Ngỡ đâu muốn có những tấm hình lung linh cùng hoa nhất định phải lặn lội xa xôi lên tận Đà Lạt, nhưng giờ đối với dân Sài Gòn thì không cần nữa. Vì ngay thành phố phồn hoa này giờ đã có những "thiên đường" hoa giúp dân "sống ảo" vừa lên hình cực xinh, vừa chẳng phải đi xa.
Hoa kèn hồng
Được trồng dọc theo con đường Điện Biên Phủ (Quận Bình Thạnh), hoa kèn hồng khiến không ít người dân Sài Gòn ngạc nhiên vì cứ ngỡ đang đi trên đường Đà Lạt. Những bông hoa kèn hồng nở rộ, tạo nên một quãng đường tràn ngập sắc hồng dịu nhẹ như hoa đào Đà Lạt.
Được biết hoa kèn hồng có xuất xứ từ châu Mỹ, được trồng để tạo bóng mát, hoa kèn hồng thường nở thành chùm, màu hồng phớt nhẹ. Vào những ngày đầu tháng ba, hoa kèn hồng rực rỡ trên nhiều tuyến đường như Điện Biên Phủ (Bình Thạnh), Nguyễn Văn Trỗi (Phú Nhuận), Võ Văn Kiệt (Quận 1),...khiến không ít trái tim của những người thích màu hồng xao xuyến và tìm đến "sống ảo".
Không ít người dân Sài Gòn ngạc nhiên vì cứ ngỡ đang đi trên đường Đà Lạt.
Hoa kèn hồng được trồng nhiều trên đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Văn Kiệt ở Sài Gòn.
Rực rỡ những sắc hồng phai tuyệt đẹp.
Màu hồng phớt nhẹ, nở thành chùm khiến người Sài Gòn ngỡ mình đang lạc ở Đà Lạt .
Giữa cái nắng chói chang của hè, sắc hoa kèn hồng rực rỡ trên đoạn đường di chuyển khiến người Sài Gòn thích thú, vui vẻ. Tuy nhiên, hoa kèn hồng rực rỡ là thế nhưng chỉ khoe sắc được trong thời gian ngắn, vì thế nếu bạn muốn có những bức hình lung linh hãy tranh thủ thời gian ngay trong ngày hôm nay nhé.
Hoa giấy
Cứ ngỡ ở Sài Gòn nắng cháy, chẳng có loài hoa nào dám khoe sắc rực rỡ nhưng hoa giấy là một ngoại lệ. Hoa giấy nở suốt bốn mùa, nắng Sài Gòn càng chói chang bao nhiêu thì loài hoa này càng rực rỡ bấy nhiêu. Vào những ngày này, hoa giấy lại càng đẹp hơn bao giờ hết, khiến cho những người yêu hoa không thể không xao xuyến.
Vì tính chất dễ sống và chịu khắc nghiệt khá ổn, hoa giấy được trồng ở rất nhiều nơi dọc các tuyến đường Sài Gòn, vậy nên khá dễ dàng để tìm được. Nhưng để đảm bảo an toàn, bạn nên tìm đến làng ĐH Thủ Đức, hoa giấy được trồng mọi nơi từ con đường dọc trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân Văn hay khuôn viên gần khu Công nghệ phần mềm,...để có những bức hình tuyệt diệu nhất.
Hoa giấy tại Hồ con Rùa. (Ảnh: Hoàng Thảo)
Với những thiên đường hoa tràn ngập sắc hồng ở Sài Gòn, "team sống ảo" có thể tha hồ pose dáng để có những tấm hình xinh lung linh mà không cần đi đâu xa xôi. Hãy lên lịch ngay cho mình vào một ngày đẹp trời để "oanh tạc" những thiên đường hoa xinh đẹp này cùng bạn bè ngay thôi.