Vì cuộc sống thiếu vắng hình bóng của người vợ, những ông bố đơn thân này luôn cố gắng mọi cách để bù đắp, mang đến những điều tuyệt vời nhất cho đứa con của mình.
Mọi người thường nghĩ rằng, ngày của mẹ chỉ dành riêng để tôn vinh người phụ nữ, những người mẹ - một nửa của thế giới được tạo hóa ban cho thiên chức sinh nở. Thế nhưng, trên đời này còn có những người đàn ông, ngoài làm cha, họ phải gồng gánh thêm cả chức năng làm mẹ.
Đối với phụ nữ, việc làm mẹ đã vô vàn gian nan, còn đối những "gà trống nuôi con" sự gian nan ấy phải tăng lên gấp bội lần. Nhưng vì thương con họ chấp nhận hy sinh tất cả, gánh thêm trên vai trọng trách lớn lao - làm mẹ. Những người "mẹ bất đắc dĩ" sau đây sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, họ xứng đáng được tôn vinh như những người mẹ thực thụ nhân Ngày của mẹ thiêng liêng.
Người cha đơn thân hát rong, bán kẹo mút nuôi hai đứa con bại não
Mới đây thôi, hình ảnh người cha đưa hai con bị bệnh cùng xuống phố bán kẹo mút kiếm tiền nuôi con ở khu dân cư Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP.HM) khiến nhiều người xúc động.
Người cha đơn thân dành hết tình thương nuôi hai người con bại não. (Ảnh: Internet)
Người cha là anh Đặng Hữu Nghị (quê Thừa Thiên Huế). Anh Nghị cho biết, hơn 10 năm trước vợ chồng lần lượt sinh 2 người con trai tên Toàn và Tùng nhưng cả hai đều bị bệnh teo não. Không lâu sau đó, vì cuộc sống quá khó khăn nên vợ anh cũng bỏ đi. Anh Nghị một nách hai con lặn lội rời quê vào Sài Gòn thuê phòng trọ để mưu sinh bằng việc hát rong, bán kẹo mút và để có cơ hội chữa trị cho hai con trai bị bệnh.
Những ngày đầu nuôi con nơi đất khách quê người, tuy vô vàn khó khăn, nhưng người cha vẫn vun vén những đồng tiền dành dụm để mua sữa, mua cháo đút cho con, còn mình chỉ dám ăn mì tôm uống nước lã.
Anh Nghị hát rong, bán kẹo mút với hy vọng có cơ hội chữa trị cho hai người con bệnh tật. (Ảnh: Internet)
Người cha tuy đứng trước muôn khó khăn đau khổ của cuộc đời, nhưng anh luôn lạc quan sống từng ngày để nuôi hai người con thơ dại khôn lớn. Niềm lạc quan chất chứa trong giọng hát truyền cảm ấm áp của anh với mong muốn tiếng hát của mình có thể giúp trang trải cho cuộc sống, nuôi con; hơn nữa, anh luôn mong rằng âm nhạc có thể phần nào xoa dịu đi nỗi đau của số phận.
Dù cảnh đời đơn thân vô vàng khó khăn, nhưng tình thương anh dành cho hai con là bất tận. (Ảnh: Internet)
Hình ảnh anh Nghị miệt mài đem tiếng hát nuôi con khiến không ít người phải rơi lệ vì cảm động. Từ đó, cho thấy tình thương con của anh là bất tận, những người cha như anh xứng đáng được tôn vinh vì những hy sinh không ngừng nghỉ để đem đến cuộc sống tốt hơn cho hai người con bệnh tật.
Bố đơn thân lặn lội xin sữa nuôi con
Tháng 5/2014, câu chuyện về anh Trình Tuấn (sinh năm 1984, Tân Bình, TP.HCM) và hành trình xin sữa nuôi con đã lay động cộng đồng mạng. Vợ mất sau khi sinh con gái được 10 ngày, anh lặn lội khắp nơi xin sữa với hy vọng bé Ủn (tên thật Nguyễn Kim Yến Nhi) được bú sữa mẹ hoàn toàn.
Người cha đơn thân khiến nhiều người cảm động với câu chuyện đi xin sữa mẹ cho con. (Ảnh: Internet)
Dù người thân muốn đón con gái về quê chăm sóc, nhưng anh Tuấn vẫn chấp nhận đơn thân nuôi con. Anh cho rằng, những việc chăm sóc con hoàn toàn có thể học được qua các phương tiện truyền thông và bác sĩ tư vấn. Điều khiến cộng đồng mạng vô cùng cảm động là để con được bú sữa mẹ hoàn toàn, anh Trình Tuấn đã lên các diễn đàn, mạng xã hội nhờ giúp đỡ. Với kinh nghiệm chăm con, anh Trình Tuấn đứng ra thành lập ngân hàng sữa mẹ thu hút hơn 9.000 thành viên.
Anh tự nhủ phải mạnh mẽ và luôn bên cạnh con để bù đắp cho con sự thiếu thốn tình cảm từ mẹ. (Ảnh: Internet)
Chia sẻ về cảnh “gà trống nuôi con”, anh Tuấn thú nhận nhiều lúc anh đã gặp khó khăn, đôi lúc muốn gục ngã. Tuy nhiên, vì con gái đã thiệt thòi khi không có mẹ, rất cần có một người bố luôn bên cạnh nên anh bắt buộc mình phải thật mạnh mẽ.
Bố đơn thân mặc váy cưới chụp ảnh cùng 2 con gái
Người cha đơn thân không ngại chụp ảnh với váy cưới cùng hai con gái khiến dân mạng xúc động. (Ảnh: Internet)
Cách đây không lâu, bộ ảnh độc lạ của anh Nguyễn Phan Thành (sinh năm 1984) mặc váy cưới cùng với 2 cô con gái Nguyễn Phan Tuệ Minh (7 tuổi) và Nguyễn Phan Minh Anh (6 tuổi) đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Được biết, để kỷ niệm 2 năm "gà trống nuôi con", anh đã không ngại mặc váy cô dâu, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc cùng các con.
Anh tình nguyện làm "cô dâu" với hy vọng giúp cho hai con vơi đi nỗi buồn không có mẹ. (Ảnh: Internet)
Không chỉ đơn thuần là những bức hình kỷ niệm, anh Phan Thành còn mong muốn thông qua bộ ảnh, các con có thể cảm nhận được anh đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành tốt cả vai trò làm bố, làm mẹ. Anh cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi cho rằng chính khoảng thời gian làm bố đơn thân đã giúp anh hiểu hơn sự hy sinh của những người phụ nữ.
Tình thương sâu sắc của anh Thành dành cho hai người con đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động. (Ảnh: Internet)
Ông bố đơn thân nắm tay con đi khắp thế gian
Ông bố đơn thực hiện bộ ảnh dành tặng cho con gái. (Ảnh: Internet)
Cách đây không lâu, cộng đồng mạng phát sốt với bộ ảnh cực đáng yêu có tên “Nắm tay bố”. Bộ ảnh với những khoảnh khắc tự nhiên của ông bố đơn thân Bùi Viết Sơn cùng con gái Tú Nhi (7 tuổi) đã được cư dân mạng truyền tay nhau nhanh chóng. Được biết, khi con gái chuẩn bị bước vào học lớp 1, anh Viết Sơn đã dành tặng cô bé một chuyến du lịch tại Đà Nẵng, Hội An và thực hiện bộ ảnh này. Qua bộ ảnh, người xem cảm nhận được tình cảm thiêng liêng của ông bố trẻ đơn thân dành cho con gái.
Qua bộ ảnh ảnh, người xem cảm nhận được tình cảm thiêng của ông bố trẻ đơn thân dành cho con gái. (Ảnh: Internet)
Anh Bùi Viết Sơn từng được cộng đồng mạng biết đến với vai trò blogger. Năm 2008, anh lập gia đình và mở studio chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, sau 2 năm chung sống, vợ chồng anh quyết định ly hôn. Chia sẻ trên 1 trang tin, ông bố thực hiện bộ ảnh "Nắm tay bố" khẳng định cuộc sống của cảnh gà trống nuôi con không hề vất vả. Anh cảm thấy không hề có chút khó khăn nào, trái lại còn vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Anh bằng lòng với tất cả những gì đang có. Đó là công việc và một cô con gái yêu để chăm sóc, yêu thương.
Anh luôn dành những đều hạnh phúc nhất cho con gái để bù đắp những mất mát, thiệt thòi của con gái anh. (Ảnh: Internet)
Anh Viết Sơn cũng luôn dành những điều hạnh phúc nhất để phần nào bù đắp mất mát, thiệt thòi của con gái bởi anh cho rằng dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không thể thay thế vai trò của người mẹ đối với con gái.
Thế đấy, những người đàn ông tuy hoàn cảnh đơn thân khác nhau, gặp những khó khăn khác nhau, nhưng trong họ vẫn có một điểm chung, đó là mong muốn bù đắp hết những nỗi đau không có mẹ của những đứa con bằng những gì tốt đẹp nhất. Chỉ vậy thôi đã là vô vàng đối những ông bố này rồi.
Vì thế, trong không khí Ngày của mẹ vô cùng thiêng liêng, hãy dành những sự tôn vinh sâu sắc nhất cho không chỉ riêng những người mẹ bình thường mà còn cho những người "mẹ đặc biệt" này, vì họ hoàn toàn xứng đáng nhận được điều đó.