Khi “vương quốc” mạng xã hội ngày càng “thống trị” nhiều cư dân trẻ, số lượng “like” cũng được các bạn quy đổi thành một thứ “tài sản”, một thước đo giá trị ảo của bản thân. Cũng vì để trở thành một con người “ngàn like” nhằm thu hút nhiều sự chú ý, mạng xã hội đã sinh ra rất nhiều những kiểu người “hư cấu”.
Chị em nhà họ… “Cởi”
Xinh đẹp là một hạnh phúc và ai cũng muốn được mọi người khen ngợi về ngoại hình của mình. Tuy nhiên, cái đẹp không đồng nghĩa với những hình ảnh hở hang quá đà, “phơi bày” cơ thể trong phòng ngủ, phòng tắm chỉ để được nổi tiếng và được người khác chú ý, gọi mình là hot girl.
“Cởi” được tới đâu thì “cởi”, các bạn cũng không quên đăng kèm một dòng bình luận hoặc rất khiêu khích, hoặc lại rất... “diễm tình” nhưng không hề liên quan như: “Có ai hiểu được những góc khuất trong trái tim em?!”, “Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng...”.
Nhiều ý kiến vào góp ý thì liền được chủ nhà gắn ngay cho mác “GATO”, “ghen tỵ”. Có khi, “chủ nhà” còn những lời lẽ thô tục, không hề “đẹp” như những gì mà bạn ấy thể hiện.
“Mỏ than” 24/24
Facebook là một công cụ hỗ trợ sự kết nối. Trong nhiều trường hợp, nó đã giúp nhiều người được cảm thông, chia sẻ với những nỗi buồn, những điều không may trong cuộc sống. Tuy vậy, nhiều bạn trẻ không hiểu sao lại có một cuộc sống quá sức “bi kịch” đến khác thường.
Mỗi lần xuất hiện họ lại có một status than thở, trách móc số phận, chán ghét cha mẹ, bạn bè, người yêu. Có lúc thất tình, hận tình, có lúc mất tiền, bị cướp, bị lừa đảo,...
Nhưng rồi mọi người lại “té ngửa” vì những tình huống “éo le” mà nhiều bạn đăng tải chỉ là những tình huống trong... tưởng tượng được các bạn “sáng tác” để nhận được sự quan tâm của người khác.
Khoe được gì thì khoe
Ăn ở đâu, ăn món gì, đi xe gì, mặc quần áo hiệu nào, ngủ resort nào,... mọi thứ tưởng là riêng tư đều được các bạn trẻ khoe khoang trên mạng xã hội. Điều đáng nói là không ít bạn dùng những hình ảnh của người khác, hình ảnh lấy từ Google rồi đăng tải bảo là của mình.
Lấy hình có sẵn trên mạng để khoe khoang.
Mới đây nhất là hình ảnh một chiếc iphone 6 bị bẻ cong trong lúc giành giật với tên cướp nhưng lại có đến... 6 bạn nữ tự đăng tải và nhận là điện thoại của mình.
Sự hào nhoáng bắt nguồn tự sự giả tạo một khi bị vạch trần sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Đừng để “con người ảo” của bạn trên mạng xã hội làm “con người thật” của bạn bị mất điểm nhé!
Gây sốc bằng hình ảnh bạo lực, phản cảm, tung tin đồn thất thiệt
Để có được một bức ảnh được “ngàn like”, nhiều bạn đã không ngại ngần đăng tải những hình ảnh bạo lực, ngược đãi động vật, những hình ảnh phản cảm máu me về những vụ tai nạn,... Có nhiều người không khỏi “giật mình bần bật” khi nhìn thấy tin đồn ca sĩ, diễn viên xyz vừa qua đời được tung lên mạng xã hội. Những tin đồn lừa đảo, dàn cảnh cướp giật gần đây cũng được thêu dệt không ít, lan truyền gây hoang mang cho không ít người.
Chỉ vì một chút nông nổi, thích “chơi trội”, nhiều trường hợp đã bị các cơ quan chức năng điều tra và xử lý, nhà trường, cơ quan khiển trách, kỷ luật.
Kết
Sống lệ thuộc, dựa dẫm vào hào quang và sự nổi tiếng trên mạng xã hội có thể mang đến những hệ lụy không ngờ về tâm lý. Có trường hợp đã dẫn tới tình trạng trầm cảm, mất niềm tin vào bản thân và thế giới thật. Cũng có trường hợp gây ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của người khác. Hãy thôi "sống ảo" và hướng bản ngã của mình ra đời thật nhiều hơn nữa. Có như vậy, bạn mới biết bản thân mình muốn gì và hoàn thiện ở đâu. Đừng để cuộc sống "ảo" làm thay đổi con người thật của bạn.