Ngắm "sa mạc biển" Lencois Maranhensses đầy lý thú

14:00 17/09/2014

Trông như một sa mạc nhưng lại có những đầm nước mát lành bao quanh, bạn tin chứ?

Ngắm "sa mạc biển" Lencois Maranhensses đầy lý thú

Thành lập vào 02/06/1981, Lencois Maranhensses là một vườn quốc gia nằm ở bang Maranhão, ở phía đông bắc Brazil, ngay phía đông của vịnh Baía de São José. Lencois Maranhensses có địa hình là một vùng đất thấp bằng, nằm bên bờ sông Preguicas, với diện tích khoảng 1000 km2. Do nơi này có nhiều cồn cát trắng lớn nên trông giống như một sa mạc.

Ngắm "sa mạc biển" Lencois Maranhensses đầy lý thú

Ngắm "sa mạc biển" Lencois Maranhensses đầy lý thú

Tuy nhiên, thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Do nằm ngay bên ngoài lưu vực Amazon nên khu vực này thường xuyên có mưa. Những trận mưa lớn vào tháng 7 và tháng 9 đã hình thành nên những đầm nước màu xanh mát giữa các cồn cát trắng, tạo nên cảnh quan vô cùng lý thú.

Ngắm "sa mạc biển" Lencois Maranhensses đầy lý thú

Ngắm "sa mạc biển" Lencois Maranhensses đầy lý thú

Vườn quốc gia Lencois Maranhenses là khu vực này có nhiều loại cá sinh sống dù vào mùa khô, nước ở đây hoàn toàn bốc hơi. Nguyên nhân của hiện tượng này là do những loài chim biển đã mang trứng cá đến trong quá trình di trú. Vì thế mà người dân địa phương thường sinh sống bằng nghề bắt cá trong mùa mưa còn mùa khô thì một số người dân sẽ đi đến nơi khác để kiếm sống.

Không có hệ thống đường đi trong khu vực Lencois Maranhenses, các phương tiện giao thông đều không được phép lưu thông để bảo tồn vẻ đẹp hoang sơ nguyên gốc của nó

Ngắm "sa mạc biển" Lencois Maranhensses đầy lý thú

Ngắm "sa mạc biển" Lencois Maranhensses đầy lý thú

Ngắm "sa mạc biển" Lencois Maranhensses đầy lý thú

Ngắm "sa mạc biển" Lencois Maranhensses đầy lý thú