Hà Nội đang ngập tràn trong vẻ đẹp của sắc hương mùa xuân, mùa của sự thay đổi, của sự khởi đầu đầy mới mẻ.
Ấp ủ sau một mùa đông dài, cảnh sắc Hà Nội như chợt bừng tỉnh giấc bởi những lời mời gọi của mùa xuân. Vào thời điểm cuối tháng 2 đầu tháng 3 hàng năm, những cây xanh lác đác cành khô nay đã được khoác thêm áo mới. Hà Nội như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, một sức sống mới, một vẻ đẹp dịu dàng như mời gọi du khách bốn phương.
Cây lộc vừng tại Hồ Gươm đã hoàn toàn thay lá. Lá nhuộm vàng bao trọn lấy tán cây xòe rộng.
Tán cây rất lớn và vươn xa hoàn toàn thu hút người dân đi qua đây.
Rất nhiều người đã không thể bỏ qua mà buộc phải dừng lại để lưu giữ hình ảnh đẹp đẽ này.
Vương vấn đâu đó trên cành cây là những chiếc lá xanh non.
Lá cây rụng che phủ khắp các con đường tại Hà Nội, mở ra một không gian vô cùng lãng mạn. Một Hà Nội như thế, nhẹ nhàng chuyển mình theo một cách rất riêng. Lang thang tản bộ khắp các con phố Hà Nội vào thời gian này, con người ta như nhẹ nhàng hơn, trầm tĩnh hơn và dành một chút khoảng lặng nhỏ bản thân để ngắm nghía vẻ đẹp, và ngẫm nghĩ về nhiều thứ trong cuộc sống. Có một mình ngắm nhìn Hà Nội, mới cảm nhận được Hà Nội đẹp đến nhường nào!
Con đường Phan Đình Phùng được bao phủ bởi lá...
...và những cánh hoa sưa phủ trắng khắp nơi.
Người Hà Nội lặng lẽ cảm nhận mùi vị của thành phố thân thuộc...
Lác đác bao quanh Văn Miếu là một màu lá vàng điểm xuyết trong không gian