Ngắm loạt chung cư cũ ở Sài Gòn được khoác áo mới

21:30 14/12/2021

Graffiti (phun sơn) vốn là lĩnh vực nghệ thuật khá quen thuộc đối với các bạn trẻ Sài Gòn. Những ngày gần đây, giới trẻ lại càng thích thú hơn khi liên tục xuất hiện những bức họa Graffiti khổ lớn, ngay giữa trung tâm thành phố.

 
Chung cư cũ ở Sài Gòn được phủ "màu áo mới".
Chung cư cũ ở Sài Gòn được phủ "màu áo mới".

Chung cư cũ "lột xác" với diện mạo tươi mới

Khu vực đầu đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao, quận 1) có một tổ hợp chung cư tuổi đời hơn 20 năm, tường đã phủ màu cũ kỹ. Đầu tháng 12 vừa qua, nơi đây được chọn làm điểm vẽ tranh tường khổ lớn, thuộc dự án nghệ thuật quốc tế, tổ chức bởi Viện Pháp tại Việt Nam, Viện Goethe tại TP.HCM. Được biết, tất cả hoạt động đều nằm trong khuôn khổ của Quỹ văn hóa Pháp-Đức, phối hợp cùng với Hội đồng nghệ thuật Thụy Sĩ Pro Helvetia.

 
Các họa sĩ đang cố gắng hoàn thành tác phẩm.
Các họa sĩ đang cố gắng hoàn thành tác phẩm.

 
Tác phẩm của họa sĩ Daos501 mang nhiều màu sắc tươi mới.
Tác phẩm của họa sĩ Daos501 mang nhiều màu sắc tươi mới.

Ngay từ đầu đường Nguyễn Đình Chiểu, khi hướng mắt về chung cư 1A, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy 2 bức họa trên tường vừa được thực hiện. Bức họa hình hoa sặc sỡ do anh Nguyễn Tấn Lực (tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM) thực hiện, tác phẩm còn lại thuộc về họa sĩ Daos501 (tên thật là Đào, 31 tuổi). Ngoài ra, tại tòa B1 thuộc tổ hợp khu chung cư trên đường Nguyễn Đình Chiểu còn xuất hiện thêm một tác phẩm liên quan đến bảo vệ môi trường do họa sĩ Lưu Đoàn Duy Linh sáng tạo và trực tiếp phun sơn. Ngoài ra, dự án còn có sự tham gia của 2 họa sĩ khác.

 
Bức họa đầy màu sắc giúp chiếc tường cũ trở nên sạch sẽ và xinh đẹp hơn.
Bức họa đầy màu sắc giúp chiếc tường cũ trở nên sạch sẽ và xinh đẹp hơn.

Nguyễn Tấn Lực - một trong năm họa sĩ thực hiện bức họa khổng lồ chia sẻ: "Đề tài của mình là thiên nhiên và giáo dục, do vậy mình sử dụng hình ảnh hoa và những chữ cái để thực hiện. Mình chỉ muốn thể hiện rằng là môi trường cần được mọi người cần quan tâm hơn. Ngoài ra, việc giáo dục sẽ giúp mọi người ý thức hơn về bảo vệ môi trường".

Tấn Lực cho biết thêm, sau khi các bức họa hoàn thành, những nghệ sĩ người nước ngoài sẽ thực hiện thêm một bước nữa. Từ hoạt động này, những tác phẩm trên có thể chuyển động khi nhìn qua màn hình điện thoại.

 
Họa sĩ Tấn Lực và người bạn của mình đang nhìn ngắm tác phẩm. 
Họa sĩ Tấn Lực và người bạn của mình đang nhìn ngắm tác phẩm. 

Tấn Lực thú nhận rằng đây là kỷ niệm khó quên của anh trong suốt nhiều năm theo đuổi nghệ thuật vẽ Graffiti. Song song đó, bức họa trên tường tại khu chung cư đường Nguyễn Đình Chiểu cũng là tác phẩm lớn nhất của anh từ trước đến nay. Để vẽ lên tường của chung cư, Tấn Lực và các họa sĩ khác phải nhờ tới sự trợ giúp của một chiếc xe cần cẩu lớn và phun sơn trong hơn 10 ngày. Anh thổ lộ: "Cảm giác ban đầu rất sợ vì mọi thứ đều chênh vênh, tuy nhiên sau hoàn thành tác phẩm thì vô cùng thú vị".

 
Chiếc xe cần cẩu trở thành "cánh tay đắc lực" giúp các họa sĩ hoàn thành tác phẩm.
Chiếc xe cần cẩu trở thành "cánh tay đắc lực" giúp các họa sĩ hoàn thành tác phẩm.

>>> Đừng quên: Ghé thăm làng chài xứ Quảng, ngắm nhìn bức bích họa "cảm ơn" thầy trò HLV Park Hang Seo

Bà con ở chung cư phấn khởi: "Nhìn trẻ trung quá trời!"

Khác với hình ảnh cũ kỹ trước kia, bức tường rêu phong của khu chung cư có tuổi đời hơn 20 năm như được "lột xác" sau khi các bạn trẻ ghé thăm và thực hiện tác phẩm nghệ thuật đầy sinh động. Với cách thức phun sơn ấn tượng, lối vẽ sáng tạo và đầy màu sắc, bức tường trở nên đặc biệt hơn, thu hút không ít sự quan tâm của mọi người. Được biết, mỗi bức tranh có diện tích khoảng 10x20m.

 
Con hẻm dẫn vào khu vực bức tranh siêu lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu.
Con hẻm dẫn vào khu vực bức tranh siêu lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

Vừa nhìn ngắm với ánh mắt thích thú, vừa hào hứng chia sẻ với chúng tôi, anh Hiên (45 tuổi - khách vãng lai) nói: "Đẹp quá ha! Sạch sẽ. Cái chung cư cũ mèm này được mấy bạn trẻ lên màu chút xíu mà nhìn đẹp quá. Mấy hoạt động như thế này nên phát huy, chứ để tụi nhỏ vẽ bậy lên tường không có đẹp, lại ngăn tính sáng tạo của chúng".

Một người phụ nữ bán nước quanh khu vực tòa B1 cũng phấn khởi tâm sự: "Đẹp, bức nào cũng đẹp. Vẽ lên trông trẻ trung quá trời. Trong 3 bức hình, tôi thích nhất bức này (bức họa mang thông điệp bảo vệ Trái đất), trông nó tươi xanh, mát mẻ".

 
Tác phẩm được nhìn từ góc đường Nguyễn Đình Chiểu.
Tác phẩm được nhìn từ góc đường Nguyễn Đình Chiểu.

Ngoài chung cư trên, nhóm họa sĩ còn thực hiện một tác phẩm khác trên đường Mai Thị Lựu, đoạn cắt ngang với đường Nguyễn Đình Chiểu. Bức họa tại đây được vẽ sống động, giàu sáng tạo và đa màu sắc. Ngay từ chiều ngày 14/12, đã có rất nhiều bạn trẻ đến tạo dáng chụp hình, check-in với tác phẩm độc đáo này.

 
Bức họa trên đường Mai Thị Lựu, đoạn giao với Nguyễn Đình Chiểu.
Bức họa trên đường Mai Thị Lựu, đoạn giao với Nguyễn Đình Chiểu.

 
Nhiều bạn trẻ thích thú, check-in ở con đường hội họa đầy sống động. 
Nhiều bạn trẻ thích thú, check-in ở con đường hội họa đầy sống động. 

>>> Bài viết liên quan: Rộn ràng xiêm áo check-in liền tay con đường bích họa mới mở ở Buôn Ma Thuột

Nghệ thuật Graffiti ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng giới trẻ nhưng nhiều họa sĩ "chưa có đất dụng võ". Hi vọng với những bức họa siêu lớn này, giới trẻ Sài Gòn sẽ có thêm chỗ "sống ảo" xịn sò và lĩnh vực Graffiti cũng được biết đến nhiều hơn

Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!

Ý NGHĨA CỦA BỨC HỌA "YÊU TRÁI ĐẤT"

Khi chúng tôi đến chung cư trên đường Nguyễn Đình Chiểu, bức họa mô tả một cậu bé ôm Trái đất vẫn chưa hoàn thành. Theo anh Tấn Lực chia sẻ, dự kiến tác phẩm này sẽ xong mọi công đoạn vào ngày 15/12.

Duy Linh, tác giả của bức họa chia sẻ: "Bức tranh này thể hiện ý nghĩa về sự biến đổi khí hậu, đây là một trong những mục tiêu của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi vẽ hình ảnh trẻ em ôm quả địa cầu thể hiện sự bảo vệ Trái đất, phía dưới bức tranh vẽ đồng cỏ xanh, các khu rừng, quạt gió là năng lượng sạch. Lúc đầu vẽ ở độ cao như thế này khiến tôi hơi sợ vì xe rung lắc, nhưng về sau cũng đã quen dần nên bây giờ không còn cảm giác sợ độ cao nữa". Được biết, Duy Linh và Tấn Lực hoạt động chung nhóm vẽ và vừa nhận giải thưởng lớn trong cuộc thi liên quan tới Graffiti.