Mặc cho căn bệnh của mình, Micah vẫn thể hiện sức hút khi chụp ảnh và ký hợp đồng với một công ty người mẫu.
Từ khi 3 tháng tuổi, em bé đáng yêu Micah Quinones được chẩn đoán mắc hội chứng Down. Không quá bi lụy hay tuyệt vọng, Amanda Booth – mẹ của em, đồng thời cũng là một người mẫu tại Los Angeles và bố em là anh Mike Quinones vẫn yêu thương Micah. Càng ngạc nhiên hơn, đôi vợ chồng trẻ vẫn tin tưởng và lạc quan vào tương lai của Micah khi họ nhìn thấy tiềm năng trở thành một người mẫu của cậu bé 11 tháng tuổi này.
Amanda cho biết rằng Micah thừa hưởng cá tính mạnh mẽ của cô, cậu bé dễ thương luôn tự tin nhìn thẳng vào ống kính. Amanda chia sẻ: “Khi nhìn vào thằng bé, tôi thấy như mình đang nhìn vào chính tâm hồn của bản thân!”.
Vì Micah khá ăn ảnh và thể hiện tự nhiên, cá tính trước ống kính, Amanda đã kí một hợp đồng làm người mẫu giữa cậu bé và công ty quản lý của cô. Amanda hạnh phúc mong mỏi rằng một ngày nào đó, cô sẽ được cùng làm việc với con trai mình trong một buổi chụp ảnh.
Hiện tại, trang cá nhân của Micah đang thu hút nhiều sự chú ý với hơn 7 nghìn lượt theo dõi. Những hình ảnh đáng yêu của cậu bé khi vui đùa, tập đi, bơi lội cùng bố mẹ mang đến nhiều cảm xúc thú vị cho người xem.
Đứa trẻ nào cũng là một thiên thần, cũng xứng đáng được yêu thương và phát huy những năng khiếu mà nó có! Hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh đáng yêu của Micah nhé!