May mắn lớn nhất mà Hari Won có được sau sóng gió chính là tấm chân tình của chàng trai mà cô chọn lựa?
Sẽ là quá sớm để nói trước bất kì một điều gì, nhưng chắc chắn một điều rằng sau này, Hari Won hoàn toàn có thể kiêu hãnh khoe với tất cả mọi người về tình yêu mình từng có. Hẳn là vậy rồi, vì chàng trai yêu thương cô đã chấp nhận tất cả để được sống bên cô, kể cả việc đối đầu với một nửa thế gian này.
Trấn Thành chia sẻ hình ảnh chụp cùng Hari và thông báo cô rất khỏe sau ca phẫu thuật ruột thừa vào ngày hôm qua 13/10.
Khi xui xẻo cũng là… may mắn
Thời điểm này, nếu nói Hari Won may mắn, hẳn rất nhiều người sẽ không khỏi băn khoăn. Thực tế thì đây không phải là thời kỳ "mật ngọt" của Hari, mà thậm chí còn hơi... đen tối. Hàng loạt ồn ào, thị phi, scandal, thậm chí cả công kích từ khán giả, đồng nghiệp đang khiến cho cô gái Hàn lao đao không sao gượng dậy nổi. Lượng fan đình đám ngày nào nay dần "chuyển tông" sang thành những anti nhờ vào hiệu ứng đám đông và thói quen yêu, ghét kiểu phong trào. Từ hình tượng một ngôi sao trong sáng, dễ thương, cô đã "lột xác" trở thành một trong những người nổi tiếng bị ác cảm thuộc dạng "số má" trong showbiz Việt. Vậy thì rốt cuộc, giờ này Hari Won còn có thể có điều gì may mắn?
Nhận định một cách thành thật, tất cả những xui xẻo mà cô đang gặp phải cũng có thể lại chính là... may mắn. Kể cả từ sự anti của đám đông "phong trào", kể cả việc hình tượng đẹp đẽ bị biến mất cho tới cả chuyện tình nhiều lận đận cùng Trấn Thành, chúng đều có thể mang lại cho cô không ít những điều tốt đẹp mà vô số người khao khát. Bởi cô đang sống trong showbiz Việt, một thế giới mà mọi thứ đều có thể tận dụng một cách tối đa...
Hãy cứ nhìn vào làn sóng phản đối, mai mỉa, chê bai Hari Won, nhưng đừng chỉ biết thương hại hay xót xa cho cô gái ấy. Nhìn xa xa ra một chút, có tới cả tá người trẻ tuổi đang xếp hàng dài chờ đợi được thế chỗ Hari, nếu như cô đồng ý đổi. Sự quan tâm - dù theo chiều hướng nào đi chăng nữa - thì vẫn luôn là một thứ lợi thế mà tất cả người làm nghệ thuật đều cần phải có. Điều đáng sợ nhất đối với một người nổi tiếng không phải bị chê bai, mà là bị lãng quên!
Hơn nữa, ai dám chắc trong số những người quan tâm tới Hari hoặc buộc phải quan tâm (khi mà đám đông cứ rần rần nhắc tên Hari Won mỗi ngày) đều có ác cảm với cô? Không hẳn. Sẽ có không ít người cảm thấy thú vị với sự dễ thương, giọng hát hay khuôn mặt của cô, bởi hiệu ứng đám đông không thể ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Cứ như vậy, bên cạnh rất đông những anti theo trào lưu, vẫn sẽ có kha khá người hâm mộ mới tới với Hari theo cách "ngược dòng".
Và quan trọng hơn, dù thích hay ghét, thì tất cả họ đều góp phần làm tăng độ hot cho Hari Won lên gấp bội. Thử làm một phép so sánh nhỏ, những sản phẩm âm nhạc của cô có lượt view tăng gấp bao nhiêu lần so với trước kia? Những TVC quảng cáo có cô góp mặt có độ phủ sóng vượt trội hơn so với thủa còn "trong sáng" thế nào? Đặc biệt, những gameshow, những sự kiện gửi lời mời tới cô có lẽ cũng tạo thành một hàng dọc dài hơn trước tới mấy lần... Hãy nhớ rằng, có rất nhiều nhà tổ chức chỉ chú ý tới sức thu hút của ngôi sao, chứ không quan tâm tới việc yêu - ghét của đám đông cảm tính. Nhất là khi họ không hề mắc phải những scandal xấu xí trong đời thực, vậy cũng là quá đủ rồi!
Cũng đừng vội tiếc cho hình ảnh "trong sáng, dễ thương" ngày nào của Hari đã biến mất nhanh chóng sau cơn bão thị phi. Thực ra, bị đóng đinh mãi với một hình ảnh "ngoan hiền" lại không phải là điều gì dễ chịu, nhất là đối với những người nổi tiếng. Bằng chứng là hàng loạt gái ngoan của showbiz rốt cuộc đều phải chuyển tông sang "gái hư", sexy, bởi không chịu nổi sự nhàm chán và một màu buồn tẻ ấy. Nên nhớ rằng cơ hội trong showbiz thường ưu ái hơn cho những cô nàng "đa năng" và nổi loạn, bởi showbiz đâu phải cuộc thi Học sinh thanh lịch?
Việc được dư luận "cởi bỏ" giúp hình ảnh cũ kỹ có thể sẽ mang tới cho Hari Won một bước ngoặt quan trọng để mà lột xác chính mình. Cô hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để biến đổi thành một cô nàng bản lĩnh, một mẫu ca sĩ mạnh mẽ, một tuýp ngôi sao đa tài hoặc bất cứ hình tượng gì cô mong muốn. Trên thực tế, cô đang khá thành công trong việc định hình cho mình một hình ảnh mới: Một cô nàng ca sĩ hiện đại, trẻ trung và quyến rũ. Người ta đang dần quen với một ca sĩ Hari Won và thích thú với hình ảnh đó, chứ không còn gắn liền tên tuổi cô với gameshow Cuộc đua kì thú những năm xa lắc xa lơ...
May mắn lớn nhất của Hari là… Trấn Thành?
Cuối cùng, những sóng gió trong cuộc tình cùng chàng MC Trấn Thành liệu có thể đem lại cho cô thứ "vận đỏ" gì? Quả thật, hơi khó để tìm kiếm ra những may mắn trong đó, khi mà thoạt nhìn người ta sẽ chỉ thấy toàn những điều phiền phức và rắc rối bủa vây xung quanh cuộc sống cả hai. Kể từ ngày yêu Trấn Thành, cặp đôi này luôn trở thành tâm điểm của mọi sự soi mói, chỉ trích và đả kích từ một bộ phận không nhỏ những người "ưa phán xét". Áp lực tới từ dư luận lớn tới mức đã có lúc Hari Won gần như khủng hoảng, còn Trấn Thành cũng có lúc không giữ nổi sự bình tĩnh của mình. Nhưng rốt cuộc, cặp đôi cũng đã học được cách làm quen với tất cả và có lẽ, một cái kết đẹp đẽ sẽ đến sớm thôi...
Có lẽ, Hari và Trấn Thành cũng cần phải gửi một lời cảm ơn tới cho những khắt khe, ghen ghét và đố kỵ.
May mắn lớn nhất mà Hari Won có được sau sóng gió chính là tấm chân tình của chàng trai mà cô chọn lựa. Giữa búa rìu dư luận, giữa cả núi lời chỉ trích, chê bai, chàng trai của cô đã thể hiện anh ấy hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ là người gồng mình che chở cho cô người yêu bé nhỏ, bàn tay của chàng MC còn chưa khi nào rời còn đôi tay người phụ nữ của mình. Sở hữu một người đàn ông đủ mạnh mẽ, đủ tin cậy và đủ cả nghị lực để cùng người mình yêu thương vượt qua tất cả, còn điều gì may mắn hơn đối với một người con gái?
Có lẽ, cô và Trấn Thành cũng cần phải gửi một lời cảm ơn tới cho những khắt khe, ghen ghét và đố kỵ. Chính những điều đó đã giúp họ xích lại gần nhau, yêu thương nhau và gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Tình yêu không thể bền vững nếu chỉ mãi được trải dài trên những cánh hồng. Thứ tình cảm ấy chỉ thực sự bất diệt khi trải qua thử thách, gian khổ và cay đắng. Và có lẽ, Hari Won đang sở hữu một tình yêu như vậy, cùng với chàng trai cô chọn lựa...
Theo nhiều nguồn tin đồn đại, một hôn lễ hoành tráng và đẳng cấp thuộc dạng "số má" trong làng giải trí sẽ được cử hành vào dịp cuối năm.
Đám cưới của cặp đôi này cũng đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất tại showbiz Việt lúc này. Theo nhiều nguồn tin đồn đại, một hôn lễ hoành tráng và đẳng cấp thuộc dạng "số má" trong làng giải trí sẽ được cử hành vào dịp cuối năm. Kết cục trong mơ mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước nay đang dần trở thành sự thật đối với Hari, theo một cách tự nhiên và đầy ắp ngọt ngào, hạnh phúc. Có bao nhiêu bóng hồng trong showbiz này có cơ hội được khoác lên mình chiếc áo cô dâu theo cách đàng hoàng, kiêu hãnh và tự tin như cách Hari Won đang có? Có bao nhiêu cô gái được quyền mỉm cười bước chân vào sảnh đường hôn lễ lộng lẫy, long lanh được trang trí đầy tình yêu, sự trân trọng của người mình sắp gọi là chồng? Hari Won đang có tất cả những điều đó, như một phần thưởng xứng đáng sau tất cả những gì cô đã phải trải qua!
Và biết đâu đấy, trong đám cưới mà cả showbiz đang xôn xao dõi theo từng chút một ấy, cô gái Hàn ấy sẽ mỉm cười và nói lời cảm ơn tất cả. Cả khổ đau, cả sung sướng và hạnh phúc, cả những người yêu thương hay ghét bỏ mình, bởi tất cả họ đều đã góp phần tạo nên giấc mơ có thật mà cô đang đắm chìm trong đó. Giấc mơ về một thứ tình yêu đầy mạnh mẽ, đầy tin tưởng, yêu thương và chở che, san sẻ...