"Em có biết không, mỗi lần gặp em là trái tim không nói lên lời, nhiều lúc chỉ muốn đến ôm em một cái thôi mà sợ thằng khác nó quánh", đó là một trong những tâm sự vô cùng đáng yêu của một bạn nam gửi đến "crush" của mình.
Từ trước đến giờ, "crush" là một thứ gì đó cứ đau đáu mãi trong lòng, khiến "đồ thị tâm trạng" của ai đó lên xuống thất thường chẳng thể kiểm soát nổi nếu lỡ dính "thính" của crush. Nói yêu thì sợ bị từ chối, không nói thì cứ như cái bóng, mãi dõi theo sau lưng người ta.
Nhưng thật lạ là có điều gì đó khiến bạn chẳng thể mở lời để tháo được cái nút trong lòng. Cứ đứng trước người mình thích là bạn lại run "bần bật", bao nhiêu điều muốn nói đành chôn chặt trong lòng, cứ vài hôm lại vui, vài hôm lại buồn không rõ lí do.
Tình yêu chôn giấu, nên bất cứ bài viết nào của YAN về chủ đề Crush cũng thu hút kha khá bình luận từ cộng đồng mạng.
Nếu được gửi một câu tới crush, bạn sẽ nói gì?
Thanh niên nghiêm túc gửi lời yêu...
1. Thương em lắm nhưng vẫn phải lo sự nghiệp. Vì sợ chưa có gì trong tay anh không dám ngỏ lời yêu em.
2. Em là một đứa thích và cuồng socola, bình thường là ăn hết trong một nốt nhạc. Nhưng hôm nay em chỉ ăn một thanh thôi, em để dành hẳn một thanh khác cho crush. Em cao thượng lắm đúng không nè?
4. Em có biết không, mỗi lần gặp em là trái tim không nói lên lời, nhiều lúc chỉ muốn đến ôm em một cái thôi mà sợ thằng khác nó "quánh" (đánh).
5. Đứng nhìn em từ phía sau mãi chán rồi, quay mặt về phía anh có được không?
Thanh niên "nhây" gửi lời yêu...
6. Bớt thính lại nhé! Em ghen đấy. Mau mau tỏ tình với em đi, để em còn có cơ hội biết được cảm giác được tỏ tình và cái cảm giác từ chối anh nó như thế nào. Hihi
7. Hi vọng là nhà ngươi biết được cái tình cảm này. Mà không biết cũng không có sao. Chỉ cần đừng lay động vì ai!
8. Crush à! Anh về học tiếng Việt lại đi nhé. Người ta đã mặt "trơ mặt ra" để chủ động nhắn tin trước rồi mà thế quái nào cứ trả lời: Có việc gì không em?
9. Không thương tau (tao) thì cũng đừng cho tau (tao) vào friendzone. Ok?
10. Sao cậu nghỉ học hoài vậy!
11. Đến bao giờ mài (mày) mới thích lại tau (tao) đây hả crush? Tau (tao) đợi mài (mày) suốt 2 năm ròng rã rồi đấy.
12. Nhanh nhanh chia tay người yêu để đến với anh đi.
Thanh niên "Tui có chỗ nào không bằng ex/bồ của người ta chứ?"
12. Nếu không kẻ chân mài, nếu không quýnh (đánh) phấn, không mi giả, không kem che khuyết điểm, không tô son,... chắc gì cô ấy hơn tôi chứ. Chẳng qua là cô ấy có nhiều tiền nên tha hồ làm đẹp, nhìn cái môi cô ấy tôi cứ nghĩ đó là miếng thịt bò, thì ra cái anh yêu là miếng thịt bò đó hả. Haiz...
13. Tau (Tao) sẽ thành công và xinh đẹp hơn người yêu của mài (mày). Chờ đó!
14. Nhìn tới nhìn lui cũng không biết con kia nó hơn tui điểm gì mà ông thích nó. Quá buồn!
Thanh niên cả crush cũng không có
15. Crush ơi em có bị lạc đường ở đâu đó trong thành phố bé nhỏ này không? Anh đợi em 27 năm rồi đấy!
16. Ngu thì cũng ngu có quy hoạch chứ. Ngu gì ngu hết phần của người khác thế. Kiếm tui liền ngay đi, tui ế lâu lắm rồi!
Tạm kết
Crush ai đó có vẻ như cũng không lãng mạn giống trong ngôn tình lắm đâu nếu như người ấy biết mà vờ như không biết. Lúc bấy giờ hẳn sẽ có một trái tim đau khổ, chỉ biết lặng nhìn người ta cười mà trong lòng nước mắt rơi… Nhưng đôi khi bạn cũng không nên quá bi quan đến thế, biết đâu người ta cũng đã "bật đèn xanh" mà chúng ta không kịp tinh tế để nhận ra thì sao?
Hãy mạnh dạn nói lên nỗi lòng của mình với crush khi có cơ hội ngay nhé. Chưa hành động thì chưa biết điều gì sẽ đến với mình đâu!
Bạn muốn tham gia bình luận cùng cộng đồng YAN chứ? Click ngay vào link bên dưới đây thôi nào, vừa đọc thêm nhiều bình luận siêu "ngầu" lại vừa có thể đóng góp thêm nhiều ý kiến "trất nhất quả đất" nhé!
Ngoài ra, để không bỏ lỡ bất kì tin hot nào của YAN, bạn hãy vào fanpage YAN và chọn chế độ Xem trước/ See first nhé!