Idol cũng là người, không phải thần thánh thế nên họ cũng biết buồn, biết giận, biết khóc mỗi khi lắng nghe những lời lẽ không hay hướng về phía mình.
Nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc xưa hay vẫn được xem là khắc nghiệt khác hẳn vẻ hào nhoáng bên ngoài mà nó thể hiện. Những thần tượng hoạt động tại Kpop cũng vì thế mà phải hứng chịu áp lực gấp hàng trăm, hàng nghìn lần so với người bình thường.
Ngay từ khi còn nhỏ, những con người trẻ tuổi mang trong mình hoài bão lớn lao trở thành thần tượng, được đứng trên sân khấu đã phải hi sinh tuổi thơ để vùi đầu vào những bài tập luyện không ngừng nghỉ. Họ phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có cơ hội cạnh tranh được với các thực tập sinh khác và giành được một chiếc vé ra mắt quý giá.
Để được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, những idol xứ Hàn đã phải hi sinh cả thanh xuân.
Tuy nhiên, khi đã thực hiện được ước mơ rồi cũng không thể nào trọn vẹn, bởi lẽ những áp lực họ phải đối mặt lớn hơn gấp nhiều lần so với những cuộc tranh tài để trở thành thần tượng. Đó là áp lực đến từ những người phía dưới sân khấu, ngồi trước màn hình vi tính hay chỉ đích danh là cư dân mạng.
So với nỗi đau tinh thần mà các thần tượng phải gánh chịu thì những vết thương, nỗi đau thể xác khi còn là thực tập sinh chẳng nhằm nhò gì. Vết thương bên ngoài có thể chữa trị được nhưng vết thương lòng lại chẳng có dấu hiệu được chữa lành. Làm người của công chúng là phải chấp nhận bị netizen soi mói, tuy nhiên, cái gì quá cũng không tốt và soi mói quá thường sẽ đem đến những hậu quả tiêu cực.
Nhưng rồi nỗi đau thể xác chẳng thể nào so bì được với những nỗi đau tinh thần mà họ phải gánh chịu.
Đôi khi dù chỉ là một chi tiết cực kỳ nhỏ của thần tượng thế nhưng netizen cũng tìm đủ mọi sơ hở để ném đá, chỉ trích cho bằng được. Đẹp quá cũng bị chửi, vô tư quá cũng bị chửi, sơ ý cũng bị chửi và vô tình vướng vào những scandal lại càng bị đay nghiến nhiều hơn nữa. Cũng có lúc các thần tượng chẳng làm gì sai nhưng vì họ xuất thân của họ, netizen cũng không tiếc buông lời miệt thị.
Còn nhớ khi scandal bắt nạt thành viên Hwayoung của T-ARA nổ ra, cư dân mạng không chỉ tẩy chay mà còn gây khó dễ đối với các thành viên trong nhóm. Điển hình như Jiyeon luôn bị nhắc đến trong những bình luận ác ý trên MXH hay khi cô nàng bị giật tóc tại sân bay khi đến Việt Nam, netizen xứ Hàn chẳng những không xót xa mà trái lại còn vô cùng hả hê.
Scandal bắt nạt Hwayoung nhanh chóng biến T-ARA thành "con ghẻ" trong mắt netizen xứ Hàn.
Hay khi trưởng nhóm Onew của SHINee dính phải lùm xùm quấy rối tình dục trong quán bar. Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, Onew cũng đã tự kiểm điểm bản thân sâu sắc nhưng netizen chẳng mảy may quan tâm. Họ chỉ chăm chăm xúc phạm Onew và nhân cơ hội này để miệt thị anh chàng nhiều hơn mà thôi.
Kể từ sau scandal, Onew chẳng còn cười nhiều như trước.
Trường hợp của T.O.P lại càng nghiêm trọng hơn nhiều. Dù biết rằng thành viên của BIGBANG có lỗi thế nhưng netizen vẫn không ngừng bàn tán, xôn xao. Vì quá áp lực T.O.P đã uống thuốc an thần quá liệu và sau đó anh chàng bị hôn mê. May thay, cuối cùng thành viên của BIGBANG cũng đã tỉnh lại.
T.O.P đã từng hôn mê vì uống quá nhiều thuốc an thần.
Nếu netizen "ném đá" thần tượng vì họ dính scandal cũng không quá khó hiểu. Thế nhưng, Knet đâu có dễ mến như vậy. Ngay cả khi idol không làm gì, họ cũng không thoát khỏi tầm ngắm của "lũ anh hùng bàn phím". Chỉ cần bạn hơi mũm mĩm một xíu, bạn nhảy kém hơn so với các thành viên còn lại, bạn cũng đã trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng.
Như trường hợp của Kyla (PRISTIN), vì áp lực quá lớn Kyla đã phải tạm ngưng hoạt động với nhóm và trở về quê nhà. Chuyện cũng không có gì đáng ngại, Kyla đang ở tuổi ăn tuổi lớn thế nên thân hình cô nàng có hơi đầy đặn so với các nữ thần tượng khác. Kết quả, netizen nắm được cơ hội này mà buông lời chê bai Kyla thậm tệ. Không những thế, Kyla còn bị chính fan của mình lạnh nhạt, cô lập dù tính cách của Kyla vô cùng đáng yêu.
Kyla đã phải ngưng hoạt động, trở về quê nhà vì bị netizen chê bai cân nặng.
Sau khi Kyla về Mỹ, sự săm soi về ngoại hình của Knet đã chuyển hướng sang Nancy. Vốn là thành viên nổi tiếng nhất nhì nhóm, Nancy từng được khen ngợi nhờ nhan sắc lai Tây kiều diễm. Thế nhưng, khoảng 1 năm trở lại đây, cô út MOMOLAND tăng cân trông thấy, kết quả cô trở thành cái gai trong mắt cư dân mạng, liên tục nhận phải những lời miệt thị nặng nề.
Nancy trở thành mục tiêu ném đá của cư dân mạng vì thân hình quá khổ.
Hay em út của EXO, Sehun cũng không ít lần bị "ném đá" vì netizen cho rằng Sehun bất tài, không đóng vai trò gì trong nhóm. Tuy thời gian gần đây, Sehun đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, bước nhảy của anh chàng cũng điêu luyện hơn, kỹ năng hát và rap cũng được cải thiện nhưng netizen làm gì có quan tâm đến những cố gắng này của Sehun. Họ đang còn bận rộn bắt lỗi của Sehun kia kìa.
Sehun ngày càng tiến bộ nhưng mấy ai quan tâm.
Em út Yeri của RED VELVET cũng gặp phải tình trạng tương tự. Là thành viên được thêm vào sau đội hình 4 thành viên của RED VELVET thế nên netizen phần nào cũng có định kiến đối với Yeri. Những hành động hồn nhiên, vô tư tưởng chừng như rất bình thường của Yeri lại vô tình không vừa mắt netizen và thế là những bình luận ác ý liên tục nhắm vào cô út bé bỏng. Yeri ngày nào vui vẻ, năng động là thế nhưng giờ đây cô nàng cũng trở nên trầm tính hơn rất nhiều.
Yeri cũng chẳng còn năng động như khi mới ra mắt.
Đặc biệt khi các idol dính vào các tin đồn hẹn hò, netizen lại càng có thêm lý do để chỉ trích. Việc hẹn hò từ xưa đến nay trong Kbiz thường bị cấm bởi nếu sự nghiệp của idol chưa vững chắc có thể sẽ bị tụt dốc bất cứ lúc nào.
Quay trở lại năm 2014, khi cặp đôi chị em nhà SM Taeyeon và Baekhyun hẹn hò, cả hai đã bị "ném đá" không ngớt. Taeyeon vốn là cái gai trong mắt nhiều người nên việc hẹn hò với đàn em lại càng khiến netizen ghét cô nàng nhiều hơn. Trong khi đó, Baekhyun bị mỉa mai không chăm lo cho sự nghiệp, chỉ mải yêu đương hẹn hò.
Chuyện hẹn hò của Taeyeon và Baekhyun chẳng thể nào yên ổn dưới con mắt soi mói của netizen.
Sungmin (SUPER JUNIOR) bị tẩy chay chỉ vì kết hôn.
Mới đây nhất, người hâm mộ của Lisa (BLACKPINK) vô cùng phẫn nộ khi thần tượng của mình liên tục bị netizen buông những lời lẽ miệt thị gay gắt. Lisa không chỉ xinh đẹp mà cô nàng cũng vô cùng tài năng thế nhưng chỉ vì là dân Đông Nam Á mà bị netizen miệt thị. Trong suốt khoảng thời gian đó, Lisa gầy đi trông thấy khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Tuy nhiên, netizen chẳng hề có dấu hiệu dừng lại các lời nói ác ý của mình.
Lisa cũng bị miệt thị chỉ vì là người Đông Nam Á.
Những tưởng rằng chỉ là những câu nói vu vơ trên mạng thôi sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến các thần tượng thế nhưng đã có rất nhiều ngôi sao xứ Hàn bị trầm cảm chỉ vì những lời nói ác ý của netizen. Nhiều nghệ sĩ Kbiz không chịu được áp lực dư luận mà quyết định rời xa thế giới này khi tuổi đời còn rất trẻ.
Nam diễn viên Park Yong Ha hay thành viên Jonghyun của SHINee đều đã ra đi mãi mãi chỉ vì họ cảm thấy nặng nề khi làm người của công chúng. Jonghyun là một idol tài năng lại có nhân cách tốt nhưng anh cũng không chịu được áp lực của dư luận mà tìm đến cái chết khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Nhiều nghệ sĩ đã tự giải thoát cho bản thân khỏi áp lực dư luận bằng cách thức đau đớn nhất.
PD của chương trình Night Goblin đã từng chia sẻ rằng: "Sau khi hạ màn, sau ánh đèn sân khấu, sau khi camera tắt, sau khi vẫy tay chào tạm biệt fan và sau khi mở cửa bước chân vào nhà, cuộc sống của người nghệ sĩ thay đổi trong chớp mắt".
Các thần tượng đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ và gồng mình chịu đựng mọi áp lực chỉ vì muốn tồn tại trong làng giải trí khắc nghiệt này. Người nổi tiếng cũng là người bình thường vì thế, họ cũng biết tổn thương như bao người thế nên đừng vội chỉ trích, chê bai bất kỳ ai khi chưa thực sự tìm hiểu sự tình. Để rồi đến khi những lời lẽ của bạn vô tình làm tổn thương đến họ, bạn có hối hận có lẽ cũng không còn kịp nữa rồi.
Ảnh: Tổng hợp
*Cùng cập nhật những tin tức mới nhất và hấp dẫn nhất về sao Hàn trên YAN nhé!