Tiếp nối "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Mắt biếc" là truyện dài tiếp theo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được đạo diễn Victor Vũ lựa chọn chuyển thể thành phim. Sau nhiều tháng khởi động vòng casting, cuối cùng vị đạo diễn khó tính cũng đã tìm ra “thầy giáo Ngạn” của biết bao thế hệ độc giả Việt Nam.
Như bước ra từ trang sách, Trần Nghĩa có vẻ nho nhã đúng chất "thầy giáo Ngạn", coi nhẹ vật chất, sống chết với tình yêu lý tưởng của mình. Điểm đặc biệt song cũng rất khó ở vai Ngạn là làm sao thể hiện toàn bộ thần thái thông qua ánh mắt đã được Trần Nghĩa thể hiện khá tốt.
Ánh mắt của Trần Nghĩa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của vai Ngạn
Có một điểm khá thú vị đã được cộng đồng mạng tinh ý phát hiện, đó là Trần Nghĩa có khá nhiều điểm tương đồng với nam thần Hoa ngữ Hoắc Kiến Hoa. Cả hai đều sở hữu gương mặt góc cạnh nam tính, thần thái lạnh lùng, men say tình yêu ngập tràn trong ánh mắt.
Ngạn” Trần Nghĩa và “Càn Long” Hoắc Kiến Hoa quả thật đều sở hữu vài nét tương đồng trên khuôn mặt
Ánh mắt long lanh đượm buồn của Ngạn được Trần Nghĩa lột tả một cách gần như tuyệt đối thông qua vài bức ảnh đã giúp nam diễn viên nhận được đông đảo phản hồi tích cực từ khán giả.
Ánh mắt ấy đã thu hút hàng tá bình luận tích cực từ cộng đồng mạng
Cư dân mạng liên tục dành những lời có cánh cho ánh mắt Ngạn và sự ủng hộ đối với đoàn làm phim
Dự án điện ảnh sẽ chính thức được bấm máy vào tháng 3/2019 sau khi đoàn làm phim hoàn tất quá trình casting.
Ảnh: Tổng hợp