Những ngày gần đây, dư luận xã hội hoang mang trước sự việc một nam tài xế chạy xe công nghệ bị cướp đi sinh mạng sau khi chở 2 thanh niên về khu vực vắng vẻ vào buổi đêm. Sáng sớm ngày 29/9, thi thể nạn nhân N.C.S (SN 2001, quê Thanh Hóa) đã được bàn giao để gia đình đưa về quê tổ chức hậu sự, an táng theo phong tục.
Vừa nhận giấy báo nhập học đã ra đi làm thêm, mới gửi về cho mẹ 5 triệu
Được biết S. là con thứ hai trong gia đình, trên cậu còn một người chị gái. Đầu tháng 9/2019, S. từ Thanh Hóa lên Hà Nội để nhập học. Để kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống ở thành phố, nam sinh đã đi làm tài xế xe ôm công nghệ, đồng thời đỡ đần kinh tế gia đình. Mới đây, S. vừa gửi cho mẹ và chị được 5 triệu đồng thì xảy ra chuyện đau lòng.
>>Xem thêm: Vị khách phấn khích khi vô tình "đặt" được một tài xế xe ôm giống hệt mình
Nạn nhân N.C.S là con thứ hai trong gia đình có hai chị em
Mẹ của nạn nhân cho biết ở nhà S. rất ngoan và thương mẹ. Khi còn học cấp 3, cứ được nghỉ hè là S. lại đi làm thêm để phụ giúp cho mẹ. Ngày chưa được nhận giấy báo trúng tuyển đại học, S. đã một mình khăn gói lên Hà Nội tìm việc làm thêm, vừa để ổn định chỗ ăn ở, vừa là kiếm tiền gửi về quê cho mẹ chữa bệnh.
>>Đừng bỏ lỡ: Tài xế xe ôm nhường áo khoác cho khách mặc áo ngắn tay giữa trưa nắng khiến CĐM nể phục
Biết mẹ đau yếu, bệnh tật nên S. luôn ngoan ngoãn và rất chăm chỉ, tiết kiệm chi tiêu. Đi học xa nhà, nam sinh viên vẫn thường gọi điện thoại về, hỏi thăm, dặn dò mẹ phải giữ gìn sức khỏe và hạn chế không làm việc nặng. Cậu trai còn hào hứng nói về tương lai, hứa mình sẽ cố học thật giỏi để ra trường đi xin việc làm kiếm tiền nuôi mẹ.
Hay tin con mất tích, gia đình nạn nhân vội vã lên Hà Nội tìm và nhận được tin đau lòng
Nghẹn ngào kể về cậu con trai xấu số, mẹ nạn nhân cho hay: "Đợt vừa rồi nó còn lên Hà Nội trước đi chạy Grab xong rồi mới nhập học. Con còn chưa đi học được một tháng vậy mà… Biết công việc của con nguy hiểm, tôi có dặn con đi làm cẩn thận nhỡ xảy ra trộm cướp thì cứ đưa hết tài sản cho người ta rồi mà chạy lấy thân."
Tiếng khóc xé lòng của người mẹ thương con: "Sao lại nỡ cướp đi sinh mạng của con tôi?"
Nghe tin con trai mất tích, mẹ S. tỏ ra rất lo lắng. Tới sáng 28/9, không thể ngồi chờ thêm được nữa, bà đã quyết định cùng mọi người lên Hà Nội để tìm con. Đến 18h tối cùng ngày, gia đình nạn nhân cùng với công an đã tìm kiếm ở khu vực bãi đất trống giáp ranh phường Thụy Phương và phường Cổ Nhuế 2. Tại đây, người mẹ đau đớn phát hiện con trai mình đã bị sát hại.
>>Bạn có biết: Chàng xe ôm và mẩu giấy đánh giá 1 sao: "Thật buồn, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác"
Theo mẹ nạn nhân, con trai bà rất ngoan ngoãn, hiền lành và thương mẹ
Nhớ lại về khoảnh khắc đau đớn khi phát hiện thi thể cậu con trai duy nhất, mẹ của nạn nhân S. không kìm được nước mắt: “Tôi vừa dặn con đề phòng trộm cướp được mấy hôm thì xảy ra chuyện. Lần vừa rồi về thăm mẹ nó có đưa cho tôi 5 triệu đồng, còn những lần đi làm thêm ở nhà nhiều hay ít S. nó đều đưa mẹ. Nó là người hiền lành, hay cười, sao lại nỡ cướp đi sinh mạng của nó”.
Chị Nguyệt - chị gái của S. cho biết em trai mình là người lành, ngoan và rất chịu khó. Nghe tin em trai mất tích, những người thân trong gia đình đều vô cùng lo lắng và đã vội vã bắt xe ra Hà Nội, với hi vọng sớm tìm thấy S.
Người mẹ khóc hết nước mắt bên chiếc xe chở thi thể con trai
Xót xa khi nhắc tới em trai mình, chị Nguyệt trình bày thêm: “Tất cả mọi hi vọng đều dập tắt khi thấy S. tử vong tại khu đất trống với nhiều vết thương. Tài sản gồm xe máy, điện thoại của S. cũng không còn tại hiện trường. Đau đớn vô cùng."
Theo một lãnh đạo Công an huyện Bắc Từ Liêm thì cơ quan công an nhận định nạn nhân thiệt mạng do bị sát hại vào khoảng 2 ngày trước đó, tức ngày 27/9. Hiện sự việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Tổng hợp
Những thông tin đời sống, xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại YAN!
Sự việc như một lời cảnh tỉnh tới các tài xế xe ôm công nghệ, cần hết sức cẩn trọng khi chạy xe, nhất là vào buổi đêm và điểm tới là những nơi vắng vẻ, ít người qua lại.
Mỗi người nên tự đề cao tinh thần cảnh giác, không chạy những cuốc xe lạ, không được đặt qua ứng dụng. Để cẩn thận hơn, hãy nhắn cho những người thân về đặc điểm hành khách, địa điểm khởi hành cũng như điểm đến để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình....>>ĐỌC THÊM