Sau những lùm xùm phát sinh từ vấn đề tình cảm giữa Nam Em và Trường Giang, cô Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long này lại vừa có một đoạn video nhảy nhót lố lăng trên xe hơi khiến cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội.
Là một Hoa khôi và cũng là Top 8 Hoa hậu Trái Đất, thế nhưng không giữ đúng hình ảnh cương vị của mình, Nam Em đang ngày một có những hành động đáng bị lên án. Nếu cách đây vài ngày cô khiến khán giả khó hiểu khi diện đầm thanh lịch nhảy DDU-DU DDU-DU (Black Pink) "điên cuồng" trước ống kính thì mới đây nàng Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long này lại đăng tải đoạn clip nhảy nhót, hát DDU-DU DDU-DU phản cảm trong xe hơi đến độ buông-cả-vô-lăng ngay trong lúc lái xe.
Nam Em nhảy nhót phấn khích đến độ buông cả vô lăng.
Đó có phải là một hành động đáng bị chỉ trích với tư cách một nàng Hoa khôi?
Tuy hiến pháp Việt Nam chưa có điều luật rõ ràng về vấn đề này nhưng sự tập trung khi lái xe là điều luôn luôn cần thiết để bảo vệ an toàn không chỉ cho chính mình mà còn cho những người đi đường khác. Vốn dĩ một công dân bình thường đã phải có ý thức về an toàn giao thông chứ nói chi đến một nàng Hoa khôi - Hoa hậu, một biểu tượng nhan sắc và nhân cách của toàn công chúng?
Nam Em là một trong những Hoa khôi - Hoa hậu sở hữu nhan sắc mượt mà nổi trội.
Từ sau scandal tình cảm giữa Nam Em và Trường Giang, khán giả bắt đầu chứng kiến nhiều sự thay đổi bất thường và tiêu cực đến từ Nam Em. Cô liên tục chia sẻ đời tư của mình trên các cổng truyền thông và tin rằng đó là một cách bộc bạch cũng như sẻ chia tâm sự "hồn nhiên" mà quên mất rằng mình là một Hoa khôi nổi tiếng. Sau đó, Nam Em còn có những hình ảnh "điên loạn" và khó hiểu trên sóng truyền hình khiến nhiều người thắc mắc: Liệu cô đang muốn thể hiện sự khác biệt là một nàng Hậu cá tính hay muốn mượn sự "điên loạn" ấy để chứng tỏ những hậu quả Trường Giang để lại cho cô?
Vốn dĩ trước nay, hình ảnh Hoa khôi - Hoa hậu luôn đi kèm với sự xinh đẹp, dịu dàng bởi đó là biểu tượng chung của phụ nữ cả một quốc gia. Nam Em trong quá khứ cũng từng là một cô Hoa khôi đúng nghĩa như vậy, tuy cũng có đôi lần "lầy lội" nhưng tất cả chỉ dừng lại ở vẻ ngây ngô đáng yêu. Thế nhưng có lẽ ranh giới giữa "đáng yêu" và "lố bịch" giờ đây của Nam Em là rất mỏng manh khi cô không còn kiểm soát được mình.
Từ một nàng Hoa khôi xinh đẹp đáng yêu cô dần trở nên lố bịch.
Nếu ngày đầu nhiều khán giả tích cực lên án và đổ tội cho Trường Giang vì những đổ đốn ấy của Nam Em, thì giờ đây họ chỉ đành câm lặng vì quá chán ngán với những "trò mèo lố bịch" này của nàng Hoa khôi miền Tây. Tình yêu là không sai, tình yêu mù quáng của riêng mỗi người cũng càng không sai. Nhưng hãy nên nhớ rằng "Mọi bí mật đều trở nên buồn chán khi bạn kể quá nhiều về nó" - (Voltaire), Nam Em nên thông minh và sáng suốt hơn đúng với tri thức cần có của một Hoa hậu để giữ lại giá trị cho "bí mật" cũng như phẩm giá của chính mình.
Nam Em đang ngày có những thay đổi tiêu cực và đánh mất hình ảnh đẹp của mình trong lòng người hâm mộ. Từ một nàng Hoa khôi đáng yêu và xinh đẹp trong mắt công chúng, cô trở thành một cái tên mà bất cứ khán giả nào nghe tới cũng phải ngao ngán, lắc đầu. |
Ảnh: Tổng hợp