Nam Em: "Tôi cũng giống như Taylor Swift vậy, muốn làm gì thì sẽ đưa hết vào sản phẩm"
Archie - Theo yan.thethaovanhoa.vn | 21/08/2019
Archie - Theo yan.thethaovanhoa.vn | 21/08/2019
Hẹn Nam Em đến toà soạn YAN News để phỏng vấn về những dự án sắp tới, cô nàng xuất hiện với gương mặt nhiều suy tư cùng đôi mắt hơi hoen đỏ. Nam Em chủ động mời mọi người trong ekip của cô ra khỏi studio để có thể một mình đối diện với phóng viên và máy quay. Tôi nghe ekip của Nam Em bỏ ngỏ rằng trước khi đến đây, Nam Em đã khóc trên xe rất nhiều.
Nam Em chưa bao giờ nghĩ lúc chết đi sẽ được tạc tượng nên không có ý muốn xây dựng hình tượng. Bản thân mình cũng không biết gọi đây là xây dựng hay chính là cuộc sống nữa. Hiện tại, Nam Em vẫn chưa biết mình muốn gì trong showbiz. Mình vốn không làm nghệ thuật, mà mình "chơi" nghệ thuật. Mỗi ngày khi mở mắt ra, Nam Em sẽ tìm kiếm những cuộc chơi cho cuộc đời của mình, làm thế nào để thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Nghệ thuật theo mình là một "khu vui chơi, giải trí" khá tốt, là nơi mà những người đa nhân cách như mình có thể bộc lộ hết cá tính, thỏa mãn niềm đam mê.
Nam Em chưa bao giờ nghĩ làm nghệ thuật để kiếm tiền, chỉ là cảm xúc của mình lúc đó vui thì mình sẽ làm cho thật là vui. Nam Em là một người sống đúng với cá tính và bản năng, nên không ai có thể kéo mình theo một đường đi mà mình không muốn.
Lúc đầu, sau khi đọc kịch bản thì mình thấy nội dung khá hay nhưng mình không có hứng, không có lửa để làm vì mình còn đang ham chơi, muốn đi du lịch. Nhưng sau đó mọi thứ vô chừng bỗng cuốn mình theo dự án này. Nhưng khi mới bắt đầu thì lại phải tạm ngưng vì... hết tiền. Rồi đến một ngày tự dưng lại... có tiền, nên quyết định làm tiếp! Khi có tiền ai cũng sẽ đầu tư cho cái mình muốn.
Nam Em nhận ra không phải phim không hot, mà do câu chuyện đời tư của mình hot hơn phim. Đó là lý do mà người ta chỉ quan tâm Nam Em chứ không quan tâm sản phẩm của Nam Em. Mình và chị Nam Thư từng có mâu thuẫn. Xong tập 1, hai chị em vẫn nói chuyện. Nhưng sang tập 2, mình bị áp lực do phim không đạt hiệu ứng như mong muốn, mình sợ nên ẩn hết mọi thông tin về phim trên trang cá nhân. Sản phẩm này mình làm không ưng ý nên mình muốn nó đi vào dĩ vãng, không muốn ai nhắc tới phim của mình nữa, chỉ muốn bỏ đi và làm lại cái mới.
Trước đó khi phim quay xong, Nam Em vốn đã rất áp lực vì bản thân từng tạo ra một scandal quá lớn, và cũng từ đó, mình áp lực khi trở thành người có sức ảnh hưởng đến công chúng. Mình thích một câu nói trong một phim Hàn Quốc: “Nổi tiếng cũng vui, nhưng đam mê quá sẽ trở thành hối hận”. Scandal đó chính là mục đích cho những sản phẩm sau này của mình. Có thể mọi thứ Nam Em làm đều có lý do, nhưng sẽ không bao giờ có câu trả lời.
Sao mọi người không nghĩ sản phẩm của Nam Em cũng có câu chuyện thật của Nam Em trong đó? Những cái mình làm đều có lý do hết, chỉ là mọi người chưa khai thác thôi. Mọi người phải xem sản phẩm thì mới có thể thấy và hiểu được. Giống như cảnh Nam Em từng tặng hoa cho anh Trường Giang ngoài đời mình cũng đưa hết vào phim nhưng mọi người không để ý. Nam Em cũng giống như Taylor Swift vậy đó, muốn làm gì thì sẽ đưa hết vào sản phẩm.
Nam Em kì vọng vào phim này nhiều lắm. Mình là một đứa rất tham vọng, ngay cả bác sĩ cũng khuyên mình nên bỏ chủ nghĩa hoàn hảo đó đi, nhưng không bỏ được. Mình không biết sản phẩm này tác động đến mình thế nào mà nhiều lúc mình thật sự muốn bỏ cả bản thân để làm mọi thứ cho nó nổi tiếng, nhưng nhiều lúc mình lại muốn quên nó đi luôn, không muốn nhắc tới nữa.
Không hiểu sao sau đó Nam Em nói chuyện lại với chị Thư và chị Thư vẫn luôn sẵn sàng nắm tay em út và kéo lên. Chị Thư làm mình tin là trong showbiz này có người hiểu mình như vậy. Ngay từ lúc đầu mình đã nói với chị Thư rằng chắc trong showbiz không ai dám làm việc với mình, vì nghệ sĩ khác người ta sẽ che đậy, giữ hình tượng cho bản thân, còn Nam Em thì cứ nghĩ gì nói đó.
Mới đây, Nam Em đã đi xem show của Sơn Tùng M-TP ở Đà Nẵng. Từ đó, mình cũng có nghiên cứu được công thức tạo ra một hình tượng. Mình thật sự muốn được giống như Sơn Tùng-MTP, được đứng trên sân khấu hát và được là chính mình. Những dự án âm nhạc của mình sắp tới sẽ là nhạc điện tử để đúng với phong cách "crazy" của mình. Mình nghĩ tương lai là việc khó nói nhưng việc mình làm thì vẫn cứ làm.
Câu chuyện mình nói cũng phải giống một bộ phim hay thì người ta mới lắng nghe. Mở phim ra những cảnh đầu thấy hay, có năng lượng thì mới xem tiếp, còn thôi thì sẽ bỏ qua.
Còn những phát ngôn của Nam Em, nói thật là mình cũng không biết mình đang nói gì, vì mình không kiểm soát được câu nói. Trong đầu nghĩ gì thì sẽ nói ra ngay mà không nghĩ tới hậu quả ra sao. Mình luôn nghĩ nếu người ta còn một ngày để sống, người ta sẽ để lại những câu nói trước khi ra đi. Bởi thế mình chọn cách nói chuyện qua máy quay, vì qua đó khán giả mới nghe được câu chuyện của mình.
Khi Nam Em muốn làm một MV nghiêm túc thì mình cũng phải coi rất nhiều MV của người khác để có chất liệu và tưởng tượng xem nó có hợp với phong cách của mình hay không. Từ đó, có một hình tượng mà Nam Em theo đuổi chính là Lisa, bởi vì cô ấy rất giỏi!
Nam Em không tìm kiếm danh vọng, những hành động mình làm là bản chất thật sự, còn những màn "giật tít" trên báo thì mình không kiểm soát được! Giống như mọi người hỏi mình thích ca sĩ nào hiện nay thì mình sẽ nói là Sơn Tùng M-TP, đó là câu hỏi và mình trả lời như vậy, chứ mình đâu có nói là muốn nổi tiếng như Sơn Tùng! Còn những clip hay bài hát của ai mình đăng trên trang cá nhân là do mình thích nhạc đó, mình thấy chất nhạc giống mình.
Mình không thích danh vọng, mà đúng hơn là mình thích sự quan tâm. Từ nhỏ mình đã không được quan tâm, và sau scandal 2 năm về trước, mình bị hút bởi sự quan tâm mà khán giả dành cho mình. Hút ở đây là dính chặt luôn! Nam Em không ra ngoài và chỉ ở nhà đọc báo viết về mình thôi. Mình tưởng tượng những tờ báo đó như tờ tiền vậy. Mỗi ngày ngủ dậy mình tò mò không biết câu chuyện trên trang báo kia đã đi đến đâu rồi. Mình đóng vai là khán giả luôn chứ không còn là nhân vật được viết trên báo nữa.
Thật sự khi đứng trên sân khấu hoa hậu, mình thấy rất tổn thương. Đó là lý do vì sao lần phát biểu vừa rồi Nam Em lại nói như một con "dở hơi". Trước khi lên sân khấu mình đã vào chùa, lúc ấy tâm mình như vỡ ra, mình quỳ xin Phật cho đến khi lòng mình hết đau. Lúc đó mình chỉ cầu nguyện làm thế nào để có thể bình tâm lại. Nhưng lúc về make-up, thay đồ thì sự tổn thương kia lại ùa về.
Thật sự là có! Nhớ lại lúc đó trước khi uống thuốc, mình đốt 3 cây nhang cho Phật Bà Quan Âm, rồi xin là: "Con có chết mà sản phẩm của con nổi tiếng được con cũng cam tâm, nên hi vọng cho con qua ải này!". Và kết quả là qua ải thật! Lúc đó vào viện bác sĩ vừa súc ruột vừa mắng là tại sao lại làm như vậy!? Nghe thì không biết nên đáng trách hay là đáng khen, nhưng chắc 90% mọi người sẽ trách đúng không?
Nam Em sẽ kể câu chuyện đời mình để mọi người hiểu vì sao mình lại có hành động này. Ngày xưa, khi mẹ Nam Em sinh thì chị mình ra trước, rồi bác sĩ mới nói là còn một đứa nữa! Bởi trước đó không siêu âm, nên tới khi mẹ sinh chị ra rồi mới biết là sinh đôi. Phải mất 1 tiếng đồng hồ sau mình mới chịu ra tiếp. Lúc đó, bác sĩ nói là không có cách nào để mình sống được nữa, nhưng một tia hi vọng cũng hi vọng, người nhà đưa mình vào hấp điện. Vậy mà 3 ngày sau, mình mở mắt.
Tới năm 3 tuổi mình không sống với ba mẹ nữa, lớn hơn chút, mình làm tất cả các việc của một người lao động. Điều đó giải thích lý do Nam Em là một người đàn ông trong thân xác phụ nữ. Mọi người chỉ nghe thoáng qua tên Nam Em với câu chuyện thị phi chứ không biết mình vốn không sống trong nhung lụa. Mình từng có những cú chết đi sống lại, bị điện giật cháy tóc vẫn sống được, té sông không biết bơi tưởng chết rồi vẫn vào được bờ, nên mình từ một người sợ chết bây giờ không còn sợ gì nữa.
Mình không nghĩ đến chuyện đó nữa bởi mình còn thấy ngán ngẩm nói chi là khán giả. Nghệ thuật là phải đổi mới, mỗi ngày mình sẽ có cảm xúc khác nhau về cuộc sống, nên người ta nói mỗi ngày con người sẽ càng trưởng thành hơn. Nghệ thuật của Việt Nam cũng đang ngày càng đi lên. Ngày xưa người ta không đánh giá cao nghệ sĩ Việt như hôm nay. Nghệ thuật nước mình đang bị gò bó trong nước thôi chứ vươn ra thế giới cũng đâu thua ai.
Thật sự, Nam Em thấy mình không đem lại được hạnh phúc cho anh Giang, không đem lại được những cái anh Giang muốn, nên mình thấy điều tốt nhất mình có thể làm là lui lại và để cho người khác được hạnh phúc hơn. Còn chuyện cuộc sống mình có hạnh phúc hay không thì còn do số mệnh nữa.
Không biết là Nam Em có thể làm một người bình thường hay không ngay lúc này. Mình cứ có một thế giới lơ lửng của riêng bản thân, không biết mình nói gì, nói xong là quên. Có lẽ do quá tự do nên mình cứ bay mãi trong thế giới đó.
Thật sự thì bây giờ mình... không còn tiền. Mình cũng muốn làm một mini concert như Sơn Tùng nhưng hiện tại không có tiền. (Khóc)
Mình thấy bản thân thật thất bại! Thà rằng người ta có thành công, rồi thất bại, rồi thành công thì sẽ ổn. Còn mình thì luôn thất bại, tình yêu cũng thất bại, mở nhà hàng cũng thất bại, mình dựa dẫm vào âm nhạc, phim ảnh cũng thất bại.
(Khóc nức nỡ) Bây giờ mình không còn tiền, không còn đồng nào trong người cả. Nhưng mà sản phẩm âm nhạc sắp tới của mình rất hay, mình không biết làm cách nào để đưa nó ra ngoài nữa! Mọi người không biết được rằng khi mình làm gì là mình đổ hết tiền vào, thậm chí là còn đi mượn nữa. Mình rất ghét mắc nợ vậy mà bây giờ mình trở thành con nợ. Mình cứ nói với mọi người rằng mọi người yên tâm đi, Nam Em có mua bảo hiểm. Khi Nam Em chết sẽ có 50 tỷ, bảo hiểm sẽ giải ngân cho mọi người nên mọi người đừng lo.
Điều mình cần bây giờ là có tiền tài trợ để làm sản phẩm âm nhạc. Nhưng mà hầu hết không ai tin mình, mọi người đều nghĩ là Nam Em có mục đích khác. Nhiều khi những ý nghĩ tiêu cực cứ ở trong đầu mình dù mọi người từng thấy hình ảnh rất tích cực của mình trước đó. Mình cũng là con người, mình không mạnh mẽ được nữa rồi. Mình mệt quá!
Những bài phỏng vấn đặc biệt khác:
- Isaac: "Nếu chạy theo công thức thành công của người khác, tôi đã thành bản sao của họ mất rồi"
- Khổng Tú Quỳnh: Tôi tự hào vì tự lập sớm, không dựa dẫm vào bất kỳ ai để đi lên
- Harry Lu 2 năm sau tai nạn: "Giờ không làm được diễn viên nữa thì vào nhà máy xin việc"