Trong không khí rộn rã đón chào Xuân mới trên khắp quê hương, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Mr.Đàm’s Show mở màn cho năm 2014
Với sự tham gia của hàng ngàn khán giả yêu mến đã mang đến một không gian tràn ngập cảm xúc, hy vọng và cả tình yêu. Đúng như thương hiệu được “ông hoàng nhạc Việt” xây dựng thành công, Mr.Đàm’s Show “Tâm Sự Nàng Xuân” tiếp tục thỏa lòng người hâm mộ khi đến với tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng và các ca sĩ khách mời đặc biệt.
Dù trong những ngày nay, ai ai cũng tất bật chuẩn bị cho một cái Tết thật ấm cúng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng ê kíp của mình lại miệt mài, chăm chút từng tiết mục một cho đêm diễn “Tâm Sự Nàng Xuân” thật sự khó phai trong lòng người hâm mộ. Sau thành công vang dội của liveshow “Lời Tình Mùa Đông” được tổ chức lần đầu tiên vào 02 đêm 23, 24/12 tại Hà Nội, Mr.Đàm’s Show tháng 1 này trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đầu năm ý nghĩa, được đầu tư hoành tráng và có nhiều màu sắc Xuân nhất.
Không khí mùa Xuân với màu đỏ thắm những phong bao lì xì, âm thanh quen thuộc của tiếng trống Lân Sư Rồng và cả tiếng gọi nhau í ới du Xuân, tất cả đều rộn ràng và mở ra không gian âm nhạc thật tuyệt vời cho “Tâm Sự Nàng Xuân”. Đúng như phong cách làm show của Mr.Đàm, anh luôn biết cách dẫn dụ người nghe vào thế giới của riêng mình, có tâm điểm và ý tưởng sâu sắc. Vì vậy mà ba tiết mục mở màn là phần trình diễn vũ đạo của nhóm ABC Kids, múa Long Phụng sum vầy và Ngựa ô thương nhớ đã mở đầu một “đêm Xuân” với đầy đủ sắc màu của nó. Khán giả được hâm nóng cảm xúc ngay và đón nhận các tiết mục về sau càng nồng nhiệt hơn.
Mùa Xuân là mùa vui, mùa hội ngộ, mùa của những hạnh phúc được ao ước. Chính vì lẽ đẹp ấy, mà sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm trong chương trình tháng này phần nào nói lên ý nghĩa đó. Hai cái tên đình đám trong làng nhạc Việt là Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm thì khán giả đã yêu thích không biết bao nhiêu ca khúc, nhưng mỗi khi họ đứng chung sân khấu thì lại thêu dệt thêm nhiều câu chuyện hấp dẫn. Sự tái ngộ của Mỹ Tâm và Mr.Đàm trong “Tâm Sự Nàng Xuân” tối qua đã khiến cho cả sân khấu 126 như vỡ òa cảm xúc. “Một thưở yêu người”, tình khúc đã đi vào tâm khảm bao thế hệ nay một lần nữa khắc sâu bởi hai giọng hát, hai con người rất nghệ sỹ trong showbiz hiện nay. Tối qua “họa mi tóc nâu” rất thu hút trong bộ đầm màu vàng chanh nhẹ nhàng, dễ thương. Cô và Mr Đàm liên tục có những “pha” diễn với nhau rất tình tứ trên sân khấu khiến khán giả không ngớt vỗ tay. Sự nhí nhảnh, tự nhiên của Mỹ Tâm làm khán giả rất thích thú.
Mr.Đàm và Mỹ Tâm trao nhau một cái ôm siết chặt
Những cái ôm vòng tay tình cảm
Vui đùa dễ thương , ngọt ngào trên xích đu
Mỹ Tâm và Mr. Đàm đã có những màn trình diễn nhí nhảnh cũng như "tình cảm" khiến cho người hâm mộ cảm thấy rất thích thú
Chương trình xuyên suốt khoảng 40 tiết mục, khán giả không hề cảm thấy ngán bởi cách ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chọn ca khúc, sắp xếp làm sao cảm xúc luôn có những cung bậc thay đổi thích hợp. Anh đã hát hơn 20 ca khúc với mọi thể loại từ nhạc Trẻ, nhạc Xưa, nhạc tiền chiến, các ca khúc hit nhất đóng dấu giọng hát Mr Đàm: Chia tay tình đầu, Một thời đã xa, Tình buồn của H, Đèn khuya, Niềm đau chôn dấu, Rừng chưa thay lá…mặc dù có những bài hát là Mr Đàm’s Show tháng nào anh cũng thể hiện nhưng quả thật khán giả không chán là bởi vì mỗi lần ra sân khấu là một lần thể hiện rất khác, rất máu lửa và một cảm xúc mới mà nam ca sỹ đem đến cho người nghe.
Sự xuất hiện của những gương mặt mới trong show mỗi tháng chính là điểm nhấn cho một thế hệ trẻ mà chính Mr.Đàm luôn sẵn lòng nâng đỡ và chia sẻ kinh nghiệm. Quán quân The Voice 2013 Thảo My, cô học trò nhỏ tuổi cùng huấn luyện viên cũng chính là người thầy của mình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, đã mang đến cho đêm nhạc một không gian trẻ hơn bao giờ hết. cái chất sôi nổi, tươi mới được thể hiện ngay trong giọng hát và ca khúc, cũng như bản phối dành riêng cho Tâm Sự Nàng Xuân. Thảo My chiếm được nhiều tình cảm của khán giả hơn khi thể hiện bài hát Xuân cực kì nổi tiếng là Điệp Khúc Mùa Xuân và ca khúc hợp với phong cách của cô là Bối rối
Luôn biết cách làm “nóng” sân khấu, ca sĩ Thanh Thảo đã mang đến chương trình một mùa Xuân theo phong cách riêng của Búp bê. Mang đến một trong những Hit đình đám nhất của nhạc Xuân năm nay, ca sĩ Thanh Thảo khiến khán giả không thể ngồi yên trong giai điệu sôi động của ca khúc “Con Bướm Xuân”. Và khi kết hợp cùng với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong tiết mục “Niềm Đau Chôn Dấu”, thêm một nét cảm xúc nhiều tự sự được vẽ nên trong tổng thể chương trình Xuân tháng 1 này. Tiết mục hay nối tiếp tiết mục bất ngờ, có thể nói hiếm hoi khi Idol 2008 Quốc Thiện xuất hiện trong Mr.Đàm’s Show, nhưng lần nào Quốc Thiên và Mr.Đàm luôn ngồi với nhau để chọn lựa ca khúc hay, ý nghĩa dàng tặng khán giả.
“Tâm Sự Nàng Xuân” rộn rã hẳn lên khi chất nhạc vừa phóng khoáng, vừa trẻ trung không thiếu chất của nhạc sĩ Đức Trí vang lên trong giai điệu “Xin Chào, Xin Chào” qua giọng hát Quốc Thiên. Nhịp đi cảm xúc ấy được bồi đắp thêm ở nhạc phẩm tình rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Huy “Và Tôi Cũng Yêu Em”. Mỗi khách mời trong Mr.Đàm’Show “Tâm Sự Nàng Xuân” như một “màu Xuân” riêng mà bất kì khán giả nào cũng có thể tìm thấy cho riêng mình.
Trong mỗi chương trình được dàn dựng kĩ lưỡng, sự có mặt của học trò cưng Dương Triệu Vũ luôn để lại một ấn tượng khó phai. Lần này, đó là một “mùa Xuân” của cảm xúc, không cầu kỳ nhưng đủ rung động trái tim người nghe khi “ông hoàng nhạc Việt” cùng học trò Dương Triệu Vũ dẫn dắt người nghe đi qua Liên khúc Hit Lạc Mất Mùa Xuân trong phong cách Acoustic. Cả sân khấu như lắng đọng cho một không gian âm nhạc đậm đặc của tâm sự, tình yêu. Những mảng màu âm nhạc khác nhau, được sắp đặt tinh tế, và chính Dương Triệu Vũ là người đảm nhận một trong những phần cực kỳ khó càng chứng tỏ người học trò này đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình trong thị trường âm nhạc.
Nhắc đến thế hệ những học trò, Hoài Lâm, giọng hát trữ tình rất đặc biệt mà có khi nói vui là chỉ dành cho “nhạc sến” một lần nữa không làm người nghe thất vọng trong chương trình này. Một khúc Xuân như lời chúc là bài hát “Xuân Đẹp Làm Sao” đã vang lên, một khúc hát dạt dào tình cảm mà bất kì ai cũng có thể thuộc “Quê Hương”... giọng hát Hoài Lâm đã làm nao lòng người nghe trong không khí cuộc sống hối hả hôm nay.
Hai giọng hát để lại nhiều tình cảm từ sau cuộc thi Giọng hát Việt năm 2013 là Ngọc Trâm và Minh Sang cũng đã xuất hiện trong chương trình “Tâm Sự Nàng Xuân” càng tăng thêm dư vị cho khán giả. Lần lượt trình bày các tác phẩm Ngựa ô thương nhớ, Đã quên thật sao... cả Ngọc Trâm và Minh Sang nhận được tràng vỗ tay yêu mến từ phía khán giả rất nhiều
Và trong không khí Xuân có chút lãng mạn, có chút thoáng buồn và tràn ngập niềm vui thì không thể thiếu tiếng cười của tiết mục Hài đặc sắc mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng danh hài Trung Dân dành cho chương trình. Chất hài mộc mạc, chân chất của người dân Nam Bộ đã khiến cho khán giả cười nghiêng ngả
Và không chỉ có vậy, khán giả còn bất ngờ hơn với sự xuất hiện của một giọng hát nhí, đó là Bé Ben - cậu bé 8 tuổi từng góp mặt vào Vào vai Hùng, con trai của nhân vật do Thái Hòa và Ngô Thanh Vân đảm nhận trong phim điện ảnh “Lửa Phật” với LK Dân ca 3 Miền. Tài năng nhí hiếm khi xuất hiện trong Mr.Đàm’s Show, nhưng khi đã chọn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho thấy đây là những nhân tố có tiềm năng trong tương lai.
Là người trình diễn nhiều tiết mục nhất, là người xem chương trình như “đứa con tinh thần” của mình chăm chút từng li từng tí, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là người thắp và giữ ngọn lửa đam mê, yêu nhạc giữa nghệ sỹ và khán giả thành công trong chương trình cũng như cả quãng thời gian vừa qua. Gần 20 tiết mục trình diễn, từ những bài Hit không thể nào quên như: Hỡi người tình, Kiếp đam mê, Liên khúc Xin lỗi tình yêu... hay dòng nhạc Xưa in đậm dấu ấn Đàm Vĩnh Hưng trong series sản phẩm âm nhạc chất lượng Dạ Khúc Cho Tình Nhân: Về đâu mái tóc người thương, Liên khúc Lần đầu lần cuối... tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng cho thấy độ sâu, độ lắng và cả nội lực tiềm tàng như không có một sự trở ngại nào có thể cản ngăn anh hát và sống cùng khán giả.