Với hơn 1 triệu phiếu bầu, Trương Mỹ Nhân "vượt mặt" Thiên Nga, Phan Ngân, Phương Chi để thẳng tiến vào đêm thi quyết định.
Bán kết của Gương mặt thương hiệu 2017 đã khép lại cùng với chiến thắng thuộc về đội Minh Tú. Bằng một "phép màu kỳ diệu" nào đó từ ban tổ chức, Minh Tú không loại bất cứ thí sinh nào. Như vậy, bốn cô gái giành được tấm vé vào chung kết The Face 2017 gồm Tú Hảo, Trương Mỹ Nhân (team Lan Khuê), Đồng Ánh Quỳnh (team Minh Tú) và Tường Linh (team Hoàng Thuỳ).
Trương Mỹ Nhân không chỉ sở hữu gương mặt đẹp dịu dàng, thanh thoát, cô còn gây ấn tượng bởi chiều cao 1m78 khiến các HLV đều phải trầm trồ. HLV Lukkade Metinee còn cho rằng cô nàng chính là quán quân của cuộc thi năm nay.
Trước khi đến với The Face, Trương Mỹ Nhân đã là người đẹp được đánh giá có nhiều tiềm năng trong làng mốt Việt. Cô tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và đến năm 2015, Trương Mỹ Nhân đạt giải Vàng Siêu mẫu châu Á, trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang, giải trí lớn nhỏ trong nước.
Chào Mỹ Nhân! Cảm giác của bạn thế nào khi nhận tin quay lại The Face?
Bản thân tôi cảm thấy vui và bất ngờ. Tôi không nghĩ là mình sẽ được quay lại vì tôi dừng chân quá sớm.
Mỹ Nhân đã chuẩn bị cho mình những gì cho đêm chung kết sắp tới?
Tôi cũng như các bạn khác đang chăm chỉ trau dồi bản thân.
Theo Mỹ Nhân ai là đối thủ đáng gờm nhất mà bạn muốn "chạm trán" ở trận chung kết?
Tất cả thí sinh được bước vào vòng chung kết ai cũng đáng gớm và thật sự giỏi.
Mỹ Nhân có nhường Tú Hảo một bước nếu bạn và cô ấy cùng có mặt ở đêm chung kết?
Tôi nghĩ là Tú Hảo cũng sẽ không vui khi biết tôi nhường nhịn để Hảo chiến thắng. Tôi tin chắc Hảo có đủ khả năng và tố chất để toả sáng mà không cần bất kì ai nhường nhịn mình.
Có nhiều ý kiến cho rằng bạn quay lại The Face là ăn may nhờ fans của HLV Lan Khuê bình chọn? Bạn thấy sao?
Ăn may nhờ fans thì tôi muốn ăn may cả quãng đường làm nghệ thuật, cả đời luôn. Bởi tôi luôn trân trọng những bạn fans của mình, người luôn dành tình cảm yêu mến và ủng hộ tôi cho dù tôi đã phải dừng chân khá sớm trong cuộc thi. Còn ăn may để trở lại thì không hề, ai cũng có lượng fans riêng, nếu nói như thế thì Phan Ngân với Mỹ Duyên cũng trong team chị Khuê mà. Ai cũng có người ủng hộ riêng, tôi may mắn vì có các bạn, thế thôi.
Khi quay lại thì cơ hội chiến thắng rất thấp bởi nếu bạn thắng thì hơi bất công cho những bạn đã đi quá xa?
Đối với tôi thắng thua không còn quan trọng nữa mà quan trọng tôi làm được gì ở hiện tại và trong tương lai. Tôi có thể thua nhưng thắng trong lòng khán giả là đủ.
Mỹ Nhân có cảm thấy buồn khi mọi người nhận xét bạn chỉ vào đứng cho đẹp đội hình chứ không có khả năng là quán quân?
Khán giả có những suy nghĩ đó là điều dĩ nhiên và mình cũng hiểu được lý do vì sao. Nhưng thì đã sao? Mình hãy hết mình để không phụ lòng mọi người là được. Có làm nền cũng phải là một cái nền thật đẹp.
Mỹ Nhân có tự tin vào việc mình sẽ là quán quân của The Face năm nay?
Tôi tự tin sau chương trình dù là quán quân hay không thì cũng sẽ mở cho bản thân mình một bước ngoặc lớn.
Cuộc sống của Mỹ Nhân thay đổi thế nào sau khi tham gia The Face?
Tôi được nhiều người biết đến hơn, yêu mến và ủng hộ nhiều hơn. Đó là thay đổi lớn nhất.
Thời gian qua cũng rộ chuyện tình cảm đồng giới của Mỹ Nhân với Mỹ Duyên? Thực hư của chuyện này thế nào?
Thực ra chúng tôi chỉ là những người bạn gái chơi thân với nhau bình thường. Chắc do tôi men quá nên mọi người cứ suy diễn, chứ tôi thấy bọn tôi cũng đâu có gì thể hiện tình yêu đồng giới đâu nhỉ?
Cảm ơn Trương Mỹ Nhân!
Ảnh: FBNV
*Cùng đón xem những tin tức sao Việt mới nhất trên YAN nhé!