Phim dựa trên nguyên tác bộ tiểu thuyết đỉnh cao của Kim Dung lại thua câu chuyện lịch sử tưởng như chỉ hợp với… người già.
Khi Võ Mỵ Nương truyền kỳ lên sóng gần như cùng thời điểm với Tân Thần điêu đại hiệp 2014, khán giả đã phỏng đoán, Phạm Băng Băng tự làm khó mình. Bởi, Thần điêu đại hiệp là bộ tiểu thuyết ăn khách bậc nhất của Kim Dung. Những người tham gia phim này thường vụt thành sao, phải kể đến những cái tên như: Cổ Thiên Lạc, Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi, Huỳnh Hiểu Minh…
Trong khi câu chuyện lịch sử về Võ Tắc Thiên xưng Đế tưởng như qua quen thuộc và không hợp khán giả trẻ. Xưa, bản phim của Quy Á Lôi, Tư Cầm Ca Oa, gần đây là Ân Đào, Lưu Vũ Hân cũng vì thế không để lại dấu ấn nào. Người ta nói, so sánh chuyện tình "sư đồ" như mơ giữa Tiểu Long Nữ - Dương Quá với ái tình rắc rối của Võ Mỵ Nương, khán giả trẻ 10 người thì 9 người sẽ chọn phương án 1.
Nhưng mọi chuyện đều có sự thay đổi không ngờ. Phát sóng sau Thần điêu đại hiệp nhưng Võ Mỵ Nương truyền kỳ đã đánh bật "thiên tình sử" trước đó. Thậm chí, truyền thông cũng gần như quay lưng với toàn bộ ê kíp Thần điêu đại hiệp, báo chí chỉ lăng xê cho Võ Mỵ Nương truyền kỳ. Đối với một bộ phim lịch sử tạo hiệu ứng như Võ Mỵ Nương là thành tích rất lớn. Dàn mỹ nhân của Thần điêu đại hiệp cũng bị ghẻ lạnh khi đặt cạnh phi tần hậu cung nhà Đường. Nhiều khán giả cho rằng, chưa nói đến việc Phạm Băng Băng cải biên chú trọng chủ đề "cung đấu" hút khách, dàn mỹ nhân trong phim chính là điểm sáng khiến Võ Mỵ Nương truyền kỳ thực sự trở thành truyền thuyết phim truyền hình.
Phạm Băng Băng - Trần Nghiên Hy: "Băng thanh ngọc khiết" Tiểu Long Nữ thua trắng trước Võ Đế
Vẻ đẹp không đạt chuẩn "băng thanh ngọc khiết" của Trần Nghiên Hy khiến phim giảm sự thu hút
Tiểu Long Nữ được miêu tả là sở hữu vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết", nhìn mãi không chán, thoát tục như tiên tử. Nhưng ngoại hình của Trần Nghiên Hy không hề có khí chất tiên nữ. Trong khi đó, vẻ đẹp quyến rũ của Phạm Băng Băng khiến khán giả chỉ biết ngây dại vì cô.
Luận về diễn xuất, Nghiên Hy với cá tính Tiểu Long Nữ nghịch ngợm càng khó so kè với sự thông minh, tài trí, văn võ kiêm toàn của Võ Như Ý.
Vì thế, khán giả gần như chỉ đắm chìm trong hình ảnh của Võ Mỵ Nương, nào ai còn nhớ đến Tiểu Long Nữ Trần Nghiên Hy.
Dàn mỹ nhân phụ của "Võ Mỵ Nương truyền kỳ" tỏa sáng, dàn sao "Thần điêu đại hiệp" bị ví như a hoàn
Nhan sắc khuynh thành của dàn mỹ nhân Võ Tắc Thiên.
Khán giả Đại Lục khi xem phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ chỉ có thể tấm tắc rằng, toàn bộ phi tần trong phim sở hữu vẻ đẹp "hồng nhan họa thủy" (nhan sắc tiềm ẩn nguy hại nước nhà) và cơ thể quyến rũ, không có điểm chê. Nhiều khán giả bày tỏ, họ chỉ muốn mở ti vi lên và ngắm sự tranh đua giữa các giai nhân trong phim để thấy được vẻ đẹp và đằng sau vẻ đẹp đó là cơ mưu như thế nào. Điều đó khiến họ luôn tò mò.
Dàn nữ diễn viên phụ kém long lanh, phục trang đơn giản của "Tân Thần điêu đại hiệp".
Đối nghịch với điều này, dàn sao phụ của Thần Điêu như Mao Hiểu Đông trong vai Quách Phù, Hàn Anh Tử trong vai Trình Anh, Tần Lam vài Hà Hương, Trương Tuyết Nghinh vai Quách Tương… không hề tạo ra sự khác biệt với cá tính nhạt nhòa, quá quen thuộc trong các phiên bản. Những người đẹp bước ra từ tiểu thuyết không hề có sự cơ trí, khiến khán giả cảm thấy nhàm chán.
Trang QQ cho biết, hai bộ phim khi đặt dàn sao nữ cạnh nhau, ê kíp của Thần điêu đại hiệp từ phục trang đến trang điểm chỉ toát ra thần thái… xứng vai vế a hoàn, hoàn toàn không có vẻ "họa thủy" như miêu tả của Kim Dung.