Ngày tựu trường của bạn như thế nào? Những hình ảnh này hẳn sẽ khiến nhiều người tìm thấy mình trong ấy đấy! Vui, buồn, háo hức và hồi hộp trong ngày “toàn dân đưa trẻ đến trường” đều có cả.
Trong khi, nhiều bạn nhỏ nước mắt ngắn dài vì phải chính thức chấm dứt mùa hè “ăn chơi”, xa cha mẹ để bước vào khuôn khổ, thì các anh chị lớn lại háo hức gặp lại bạn bè, thầy cô. Ở một góc nhìn khác, học sinh vùng rũ lốn làm lễ khai giảng đơn sơ giữa dòng nước chảy cuồn cuộn khiến người xem không khỏi xúc động. Hình ảnh những đứa trẻ không được đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa, cũng là một màu sắc buồn in đậm trong tâm trí những ai bắt gặp được, làm người ta phải suy ngẫm. Một mùa khai giảng nhiều cảm xúc sẽ được tái hiện rõ qua những hình ảnh dưới đây.
Sao mẹ bảo múa xong sẽ được về?
Từ sâu trong đôi mắt này đã bắt đầu suy nghĩ về trọng trách tương lai.
Con ngủ chưa đủ giấc mẹ ơi! Hay để sáng mai đi khai giảng?
"Combo" buồn ngủ không bao giờ thiếu trong ngày tựu trường.
Giữa dòng người vội vã kịp đến giờ tựu trường, em cũng có một mơ ước nhỏ nhoi.
Đang yên đang lành tự nhiên khai giảng.
Hình ảnh gây xúc động, thầy và trò vùng rốn lũ trong ngày khai giảng.
Đã sinh ra nghỉ hè, sao còn sinh ra khai giảng.
Bạn có tìm thấy mình ở đâu đó trong những hình ảnh vừa được xem không? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn nhé. Đừng quên kể về ngày khai giảng đáng nhớ nhất trong cuộc đời bạn.
(Ảnh: Tổng hợp)