Đây là cảnh quay không thể thiếu trong hầu hết các bộ phim xứ Hàn.
Nhắc đến những cảnh quay kinh điển của phim Hàn, ngoài ôm hôn, ôm từ đằng sau (back hug), không thể không kể đến hình ảnh nam chính cõng nữ chính trên vai đầy dịu dàng. Tuy đơn giản, nhưng những cảnh quay ấy đều mang cho mình ý nghĩa thú vị riêng.
Personal Taste
Park Kae In (Son Ye Jin) cảm thấy chán nản và thất vọng sau nhiều lần bị Jeon Jin Ho (Lee Min Ho) cự tuyệt tình cảm, cô cho rằng anh chính là nguyên nhân gây ra những thảm hại của cuộc đời mình. Vì thế, Kae In nhất quyết cự tuyệt khi Jin Ho đề nghị cõng cô về nhà, nhưng cuối cùng vẫn bị anh ép buộc làm theo ý muốn. Hành động ấy khiến Kae In hoàn toàn bỏ đi vòng bảo vệ của mình đối với Jin Ho – người luôn gây ra tổn thương nhưng cũng là người mang lại hạnh phúc ngọt ngào nhất cho cô.
Playful Kiss
Khung cảnh lãng mạn khi Baek Seung Jo (Kim Hyun Joong) cõng Oh Ha Ni (Jung So Min) trên lưng đã bị chính anh chàng phá vỡ với những câu nói đùa vô tư của mình. Ở trên lưng người con trai mình yêu, Oh Ha Ni không thể kiểm soát trái tim “loạn nhịp” nơi ngực trái, nhưng Baek Seung Ho lại thiếu tinh tế, lợi dụng yếu điểm này để trêu cô. Thậm chí, anh còn đụng chạm đến lòng tự tôn của người con gái khi luôn miệng châm chọc Oh Ha Ni “hai lưng”, khiến cô không khỏi xấu hổ và đỏ mặt.
Emergency Couple
Mặc dù đã quyết định “đường ai nấy đi” và trở thành oan gia của đối phương, nhưng Ho Chang Min (Choi Jin Hyuk) vẫn không ngừng quan tâm đến Ho Jin Hee (Song Ji Hyo), thậm chí còn dịu dàng cõng cô về nhà. Từ đó, Chang Min nhận ra tình cảm của mình đối với Jin Hee vẫn như ngày xưa khi cả hai còn “góp gạo thổi cơm chung”, sự chán ghét lẫn nhau cứ thế mà phai nhạt dần và họ đã quyết định chính thức “yêu lại từ đầu”.
Coffee Prince
Choi Han Kyul (Gong Yoo) bình thường phong độ, lịch lãm là thế nhưng tửu lượng lại hoàn toàn “tỉ lệ nghịch” với vẻ ngoài “mỹ nam” ấy, khiến Go Eun Chan (Yoon Eun Hye) phải bất đắc dĩ trở thành “đàn ông” cõng Han Kyul về nhà. Đây là một trong số những cảnh quay hiếm hoi và thú vị khi người được cõng lại là nam chính.
Pasta
Nhìn thấy hình ảnh Seo Yoo Kyung (Gong Hyo Jin) làm việc quá sức và thiếp đi tại nơi làm việc, Choi Hyun Wook (Lee Sun Kyun) cảm thấy đau lòng và nhanh chóng đến cõng cô trên lưng đưa về nhà. Đó là một cảnh quay khá lãng mạn khi cô gái mệt mỏi trải qua ngày dài làm việc căng thẳng, đến cuối ngày lại được tựa vào tấm lưng ấm áp của người yêu và chìm vào giấc mộng êm đềm.
Heartstring
Trái ngược với Coffee House, lần này Lee Shin (Jung Yong Hwa) phải đưa cô người yêu Lee Kyu Won (Park Shin Hye) “quá chén” về nhà. Đây là cảnh quay kinh điển thường được thấy trên đa số các bộ phim màn ảnh Hàn, đôi khi, đây cũng là một hành động mang tính “xúc tác” để giúp cả hai nhân vật chính nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương.
Bad Guy
Khi người yêu bị tai nạn hay gặp vấn đề về sức khỏe, chàng trai cảm thấy bất an và liền nhanh đề nghị cõng cô đến bệnh viện mặc dù tình hình không đến nỗi nghiêm trọng. Đây cũng là một trong những cảnh quay “không thể không có” trong các bộ phim, khiến người xem đôi khi phải ganh tỵ với nữ chính khi có người yêu quá chu đáo và tuyệt vời.
I Hear Your Voice
Không chấp nhận khi Jang Hye Sung (Lee Bo Young) luôn xem mình là cậu em ngoan ngoãn, Park Soo Ha (Lee Jong Suk) quyết tâm chứng minh sự trưởng thành và bản lĩnh hoàn toàn có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời Hye Sung. Park Soo Ha đã “cắn răng” chịu đựng cõng “bà chị” Hye Sung qua hàng trăm bậc thang để đưa cô về nhà khi Hye Sung say “không biết đường về”. Hành động đàn ông nhưng sự chứng tỏ khá trẻ con của Park Soo Ha khiến Hye Sung và khán giả không khỏi bị thu hút với nét quyến rũ độc đáo của anh chàng.
Pinocchio
Từ kẻ thù trở thành những người bạn thân thiết, Ahn Chan Soo (Lee Joo Seung) và Choi Dal Po (Lee Jong Suk) trải qua đêm Giáng sinh trên bàn nhậu cùng nhau, bỏ mặt người yêu và vợ con ở nhà. Dal Po say “bí tỉ” và Chan Soo phải ra tay “quân tử”, cõng bạn về và ngủ lại nhà Dal Po, mặc cho hôm sau phải quỳ gối xin lỗi vợ vì tội tối qua không về.
Cũng trong Pinocchio, hình ảnh Dal Po đầu băng vết thương cõng In Ha trên lưng khiến khiến giả không khỏi thích thú. Sau khi bị ngã xe, In Ha không thể tiếp tục đi được, thế là Dal Po yêu cầu "cháu gái" lên lưng cõng về nhà. Đây là khoảnh khắc thân thiết đầu tiên của hai nhân vật chính, khi từ đầu họ đã là đôi "oan gia" tuy sống cùng mái nhà nhưng quyết tâm không "đội trời chung".