Muôn kiểu “mặn mòi” của thầy giáo khiến học sinh cười “sặc”

10:05 16/10/2021

Đến với giảng đường, nhiều thầy cô là "vựa muối" đem đến tiếng cười cho sinh viên. Và nhân vật mà chúng tôi muốn nhắc đến hôm nay đó chính là "vựa muối biển" Lâm Minh Châu (35 tuổi) - giảng viên khoa Nhân học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. "Người lái đò" 35 tuổi này là minh chứng điển hình khi nhắc đến các giảng viên hay tấu hài ở môi trường học đường.

 
"Vựa muối" mới nổi - thầy giáo Lâm Minh Châu. (Ảnh: VNU)
"Vựa muối" mới nổi - thầy giáo Lâm Minh Châu. (Ảnh: VNU)

Cụ thể, VietNamNet cho biết, trong những ngày gần đây, thầy Lâm Minh Châu liên tục xuất hiện trên một số diễn đàn lớn trên mạng xã hội. Được biết, thầy Châu thường xuyên đăng tải tình hình dạy học đến sinh viên trên trang cá nhân của mình. Mỗi lần chia sẻ một bảng tin mới, vị thầy giáo 35 tuổi này luôn mang đến tiếng cười cho các bạn sinh viên bởi sự hóm hỉnh trong từng câu chữ của mình. Tuy chỉ là thông báo về tình hình dạy và học, thế nhưng thầy giáo được sinh ra từ "vựa muối" này lại khiến con dân phải ôm bụng cười bò.

Ảnh Tiến Sĩ Minh Châu chụp tại ĐH Cambridge, năm 2010. (Ảnh: VNU)Ảnh Tiến Sĩ Minh Châu chụp tại ĐH Cambridge, năm 2010. (Ảnh: VNU)

Phương pháp giảng dạy của thầy Minh Châu không khắt khe như nhiều giảng viên khác. Thầy Châu rất hiểu tâm sinh lý của học trò, luôn thoải mái, giúp các bạn sinh viên trẻ hiện nay có thêm hứng thú hơn khi phải học online.

 
Khi thầy Châu thông báo nghỉ học khiến sinh viên phải ôm bụng cười bò. (Ảnh chụp màn hình)
Khi thầy Châu thông báo nghỉ học khiến sinh viên phải ôm bụng cười bò. (Ảnh chụp màn hình)

Mới đây nhất, thầy Châu lại khiến mạng xã hội rần rần vì dòng chia sẻ về lịch học: "Theo lịch thì 7h phải vào học rồi nhưng mà lúc đó tôi chưa dậy, nên 8h30 ta bắt đầu nhé. Còn phải ăn sáng, uống cà phê, check email, lướt face hóng biến comment gây war đã, xong mới dạy được".

 
Những bản tin thông báo việc dạy học của thầy Châu luôn khiến sinh viên thích thú. (Ảnh chụp màn hình)
Những bản tin thông báo việc dạy học của thầy Châu luôn khiến sinh viên thích thú. (Ảnh chụp màn hình)

Hay thông báo lịch nghỉ học thì cũng phải pha thêm "muối" vào lời văn của mình như: "Tuần này không học bù đâu. Trời đánh tránh ngày chủ nhật. Học bù vào chủ nhật là trời phạt đó".

Ngay bên dưới những bản tin thông báo lịch dạy học của thầy Châu, cư dân mạng đã để lại hàng loạt bình luận đầy vui vẻ:

- Thầy giáo "mặn" quá vậy?

- Học lớp của thầy Châu chắc sinh viên cười xỉu lên xỉu xuống luôn quá.

- Thầy cứ tâm lý thế này thì em nguyện học cả tuần môn Nhân học ạ!

- Thầy giáo kute nhất Việt Nam!

 
Một số bình luận của cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình)
Một số bình luận của cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, cư dân mạng cũng được dịp "mắt tròn mắt dẹt" với cách giảng dạy siêu hài hước của thầy giáo Dương Văn Cẩn - thiên hạ đệ nhất dạy Lý. Nhắc đến thầy Cẩn, nhiều thế hệ học trò ở Hà Nội đều nghĩ ngay đến các bài thơ con cóc ngắn gọn nhưng chứa đựng khá nhiều kiến thức liên quan đến môn Vật Lý. Nhiều bạn trẻ cho đến nay vẫn còn nhớ về bài thơ được "Thánh thơ Vật lý" gieo vần:

"Photon là sóng điện từ

Không điện, không khối sống lâu vô cùng

Vận tốc xưng bá xưng hùng

300 triệu đấy ai thời hơn không ?

Hạt nhẹ thì gọi Lepton

200 không đủ 4 ông 1 bàn

Nơtrinô chẳng dám bàn

Điện thì không biết, khối thì cũng không."

 
Thầy giáo Dương Văn Cẩn từng hài hước nói: "Tôi tên DVC tức Dịch Vụ Cười". (Ảnh: VietNamNet)
Thầy giáo Dương Văn Cẩn từng hài hước nói: "Tôi tên DVC tức Dịch Vụ Cười". (Ảnh: VietNamNet)

Một số bạn trẻ cho biết, bài giảng của thầy Cẩn thường khá thú vị, học mà như không học. Tiết học Lý không còn khô khan khi thầy thường xuyên pha trò, để giúp học sinh dễ tiếp thu lượng kiến thức lớn liên quan đến môn Vật Lý khó nhằn.

Những phát ngôn bá đạo, cách ứng xử, dạy học siêu hài hước của nhiều thầy cô giáo tại Việt Nam khiến không ít cô cậu học sinh - sinh viên thích thú. Không chỉ đùa vui mà bên cạnh đó, những lời nhắn nhủ đầy thâm thúy xen lẫn chút hài hước vào trong từng câu chữ lại khiến các bạn trẻ cảm thấy thoải mái, phấn khích hơn nhiều. Đôi khi, chính nhờ những lời nhắc nhở của các "vựa muối" trên lại giúp giới trẻ nhìn ra được khuyết điểm của bản thân mà kịp thời sửa sai đó nha.

Đón xem nhiều thông tin mới nhất tại YAN nhé!

DÀN GIÁO VIÊN SINH RA TỪ "VỰA MUỐI": TẶNG ƯU ĐÃI CÓ "1-0-2" CHO HỌC SINH

Còn nhớ vào năm 2018, khi thầy trò HLV Park Hang-seo đã chính thức đoạt vé vào chơi trận bán kết ASIAD 18 gặp Hàn Quốc. Đây được xem là một kỳ tích lớn đối với làng bóng đá ở Việt Nam. Sự kiện này nhận về khá nhiều sự quan tâm từ công chúng, mọi người đều cùng chung tinh thần ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà. 

Cũng hòa chung không khí náo nhiệt này, nhiều thầy cô giáo là fan ruột của bóng đá cũng có những "ưu đãi" đặc biệt dành cho lứa học trò tinh nghịch. 

Cụ thể, một số ưu đãi hiếm có khó tìm mà giáo viên gửi đến các bạn học trò đó chính là "phát kim bài" miễn dò bài cũ, cộng điểm cho một số học sinh...

Xem chi tiết tại đây!