Muôn kiểu "đừng ngủ khi lũ bạn đang thức"

19:04 23/11/2016

Ai cũng từng ít nhất một lần trong đời thấm thía chân lý: "Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức"

Chắc hẳn, mỗi chúng ta ai cũng có ít nhất một đứa bạn cứ gọi đi ăn là có mặt, mình gặp chuyện buồn thì nó vui, báo có người yêu thì nó đợi ngày thất tình. Và những lúc đang ngủ thì đứa bạn thân ấy sẽ không bao giờ để yên. Đúng theo kiểu càng thân bao nhiêu thì càng bị chơi "ác" bấy nhiêu. 

1. Tan học, mọi người đang nói chuyện mà cứ ngủ thì chỉ có thế này thôi. 


Ngủ cũng không yên với mấy ông bạn này.
Ngủ cũng không yên với mấy ông bạn này.

2. Không phải lỗi của mình, chỉ là tự bạn làm xấu bạn thôi mà. 


Đến khổ với kiểu "vừa ăn cắp, vừa la làng" thế này. 
Đến khổ với kiểu "vừa ăn cắp, vừa la làng" thế này. 

3. Hoàn hồn nhanh không cháy tóc


Khó mà bỏ qua vì tóc còn quý hơn ông bạn này. 
Khó mà bỏ qua vì tóc còn quý hơn ông bạn này. 

4. Chỉ có bạn thân mới mang lại hạnh phúc, kể cả là trong giấc mơ


Vừa mơ vừa gảy đàn thì còn gì bằng. 
Vừa mơ vừa gảy đàn thì còn gì bằng. 

5. Đừng tưởng lớn rồi, đến công ty thì đồng nghiệp nào cũng nghiêm túc


Thế này thì hối hận vì nghĩ tốt cho họ chưa. 
Thế này thì hối hận vì nghĩ tốt cho họ chưa. 

6. Quá đà rồi, không phải đau một chỗ đâu


Kiểu này chắc chỉ bạn "max" thân mới phá được. 
Kiểu này chắc chỉ bạn "max" thân mới phá được. 

7. Dù ai sai, con trai vẫn là người có lỗi 


 
 

8. Cứ tưởng là mơ có bí ngô thật cơ


Hóa ra không phải. Chỉ là bị chơi khăm thôi mà.
Hóa ra không phải. Chỉ là bị chơi khăm thôi mà.

9. Bạn thân không có lỗi, lỗi là ở người nằm gần máy hút bụi


Chỉ là ngủ tí thôi mà ...
Chỉ là ngủ tí thôi mà ...

10. Trừng phạt vì không chăm chỉ luyện tập bóng bàn


Chỉ có thể là đứa bạn thân "khốn" nhất hệ mặt trời.
Chỉ có thể là đứa bạn thân "khốn" nhất hệ mặt trời.

Ảnh: Internet