Chỉ còn vài ngày nữa là kì thi Đại học 2014 sẽ diễn ra, các bến xe trên khắp thành phố Hồ Chí Minh đón hàng ngàn lượt sĩ tử từ các tỉnh thành đổ về.
Có đến tận nơi, quan sát và lắng nghe những câu chuyện chân thành thì mới thấy hết được nỗi nhọc nhằng, lo toan của những gia đình có con em là thí sinh tham gia kì thi Đại học.
Dưới cái nắng hè gay gắt, các thí sinh cùng người thân từ khắp các tỉnh theo những chuyến xe đò chất cứng người đổ về thành phố. Ngọc Hân, một bạn sĩ tử đến từ Khánh Hòa tranh thủ chia sẻ trong khi chờ xe buýt đến: “Năm nay mình đăng ký thi vào khối A trường đại học Kinh Tế. Ba mẹ bỏ hết công việc để cùng mình lên đây tìm chỗ trọ nghỉ lại trong suốt thời gian thi. Đây là lần đầu tiên mình phải đi xa nhà như vậy, cảm giác cũng hồi hộp, lo lắng lắm. Chỉ mong là thi tốt để không phụ lòng ba mẹ đã cất công lặn lội đường xa theo mình.”
Không chỉ các sĩ tử hồi hộp trước kì thi quan trọng, bố mẹ, anh chị, những người thân theo chân các bạn lặn lội đường xa lên thành phố Hồ Chí Minh cũng mang không ít sự âu lo.
Tại trạm chờ của bến xe Miền Đông, chúng tôi có dịp trò chuyện với chú Thành, người vừa thở phào nhẹ nhõm sau khi được các tình nguyện viên của Tiếp Sức Mùa Thi hướng dẫn tận tình về tuyến xe buýt trong thành phố: “Năm nay chú dẫn thằng con chú từ Đắk Lắk lên đi thi trường đại học Tôn Đức Thắng nè. Chú đâu biết gì đâu, ở chỗ chú người ta nói lên là có mấy đứa sinh viên chỉ đường đi. Tụi nó nhiệt tình lắm, tụi Tiếp Sức Mùa Thi đó, chỉ cho chú chỗ mướn nhà trọ rẻ rẻ rồi tuyến xe buýt nữa.Ráng ráng sao cho thằng Nghĩa thi tốt tốt, nhà chú có mình nó là có ăn có học.”
Ngoài những bạn thí sinh may mắn có bố mẹ theo cùng, đâu đó cũng có thể bắt gặp những bạn một mình khăn gói đi thi. Như bạn Diễm Trang quê ở Bình Thuận cho biết nhà mình bố mẹ, anh chị em ai cũng bận bịu nên Trang phải một mình khoác ba lô lên Sài Gòn thi cử. Hành trang mang theo chỉ có vỏn vẹn 350.000đ, Trang khá lo lắng không biết có thể tìm được chỗ trọ trước ngày thi hay không. Rất may mắn, sau khi trò chuyện với chúng tôi, Trang đã được các tình nguyện viên của Tiếp Sức Mùa Thi giúp tìm phòng trọ miễn phí và được tặng cả vé đi xe buýt.
Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các tình nguyện viên Tiếp Sức Mùa Thi và các nhà tài trợ mà chặng đường đi thi của các thí sinh vùng xa trở nên đỡ vất vả, lo toan hơn. Hi vọng rằng trong tương lai, thành phố sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động thiết thực đồng hành và tiếp sức cho thí sinh thi đại học.
Vậy là chỉ một vài ngày nữa thôi, các sĩ tử của chúng ta sẽ chính thức bước vào kì thi đại học 2014. Chúc cho các bạn sẽ thật bình tĩnh, và luôn tỉnh táo để có thể hoàn thành tốt chặng đường cuối cùng quan trọng nhất thật thành công nhé!