Tháng 11, tháng của sự chuyển mình giữa thu sang đông.
Với người Hàn Quốc, tháng 11 đẹp bởi khí trời lúc này se se lạnh, bởi những tán lá cây bắt đầu thay màu vẽ nên bức tranh đầy lãng mạn.
Với V.I.P, tháng 11 đẹp bởi khúc giao mùa ấm áp này là biểu tượng của một người đàn ông “kỳ quặc” đến từ nhóm nhạc BIGBANG – T.O.P.
Người đàn ông tháng 11…
Tên thật của người đàn ông này là Choi Seung Hyun, sinh ngày 4/11/1987. Hôm nay, 4/11/2019, anh ấy đã chính thức bước sang tuổi 32 (tuổi quốc tế). Mỗi năm Hàn Quốc lại trải qua thời khắc giao mùa thật đẹp. Và mỗi năm, V.I.P cùng đón sinh nhật của T.O.P thật hạnh phúc.
Tháng 11 của năm 1987, cậu bé Choi Seung Hyun đã chào đời thế nào nhỉ? Có lẽ là tiếng khóc oe oe như bao đứa trẻ khác chăng? Và Seung Hyun khi đó có lẽ còn được ban cho thứ bản năng âm nhạc đặc biệt? Thế nên sau này, Seung Hyun đã trở thành T.O.P – nam rapper đình đám của xứ sở kim chi.
Ai cũng bảo T.O.P gây ấn tượng với cách đọc rap nhanh, tông giọng trầm ấm đặc biệt. Chẳng cần phải nhìn mặt, chỉ cần anh cất giọng, ai nấy đều có thể khẳng định rằng người đó là T.O.P. Một người yêu nhạc có lẽ sẽ thích T.O.P vì điều đó chăng? Vì một đoạn rap thật lạ trong Lies, Haru Haru, BANG BANG BANG hay Fantastic Baby…
Vậy mà tôi lại “đổ đứ đừ” người đàn ông này bởi giọng hát của anh chứ nào phải cách rap. Còn nhớ khi tôi nghe Let’s not fall in love, những câu hát đầu tiên, chất giọng sắc và quyến rũ ấy khiến tôi như không tin vào chính mình. Đó là thứ âm thanh rất đỗi kỳ diệu. Là buồn, là vấn vương, là dằn vặt hay là hết thảy? Bắt đầu từ thời điểm đó, T.O.P trong tôi là người đàn ông tháng 11 có thể tạo nên thứ âm thanh mê hoặc trái tim kẻ khác.
>>> Bài viết liên quan: Vừa xuất ngũ, T.O.P (BIGBANG) khiến fan hả hê khi lừa truyền thông Hàn ngoạn mục
Tôi không biết những chàng trai tháng 11 sẽ là người như thế nào. Nhưng người đàn ông tháng 11 này của tôi, của V.I.P nên được miêu tả bằng hai từ “quái dị” nhỉ? Nếu phải nhận xét điều gì đó về anh ấy, đừng nói rằng anh là nam rapper điển trai, gương mặt góc cạnh chuẩn nam thần, lạnh lùng như một tổng tài bá đạo. Bởi vì phía sau tất cả những điều ấy là một “cú lừa” hết sức ngoạn mục.
Đằng sau sự lạnh lùng ấy là một người anh cả thật “bing gu” và thật đanh đá của G-Dragon, Taeyang, Daesung, Seungri. Anh ấy thường trêu chọc những đứa em của mình không điểm dừng nhưng cũng có thể “phũ” những đứa em không thương tiếc. Anh ấy thích chụp ảnh Seungri lúc ngủ để đăng lên Instagram hay thậm chí là quay lén cảnh cậu em út đang tắm. Đừng bất ngờ nếu bạn thấy một tấm ảnh thật xấu xí của thành viên nào xuất hiện trên Instagram của T.O.P, đó là sở thích của anh ấy.
T.O.P – anh ấy “phũ” nhất là với V.I.P. Người khác có thể chiều lòng fan bằng những tấm ảnh thật đẹp trên Instagram, bằng những tương tác thật ngọt ngào. Nhưng với T.O.P, anh ấy chẳng ngại bảo fan bỏ theo dõi Instagram của mình. T.O.P cũng chẳng ngại khi nói fan của mình rằng: “Em bị điên à?”. Nhưng mà V.I.P lại thương cái sự phũ phàng ấy của anh mất rồi.
Người đàn ông tháng 11 này còn “kỳ dị” trong cả cách yêu thương người khác nữa. Tôi nhớ có câu chuyện dở khóc dở cười, khi Seungri comeback với MV 1,2,3!, T.O.P đã gọi điện cho cậu em út chỉ để hát vài câu trong ca khúc này rồi tắt máy. Anh chỉ là muốn cậu em út biết rằng dù không gặp nhau, anh vẫn luôn dõi theo cậu ấy. Anh không thích nói những lời cầu kỳ, hoa mỹ, cũng chẳng thích dài dòng. Lời yêu thương mà T.O.P dành cho mỗi thành viên trong BIGBANG đều sẽ là “Không cần phải nói gì cả, anh yêu em”. Anh ấy yêu thương em của mình lạ lắm đúng không?
Hôm nọ, T.O.P đăng một hình ảnh lên Instagram, anh mặc chiếc áo khoác trông có vẻ dày và nóng. Fan hỏi anh không thấy nóng à, anh đã trả lời thế này: “Đây là chiếc áo khoác mà các fan tặng anh nên khi mặc nó anh thấy tự tin và thoải mái nhất thế giới luôn”. Người đàn ông đanh đá của V.I.P vào những lúc quan trọng lại rất tình cảm và đáng yêu đúng chứ?
>>> Có thể bạn quan tâm: Hai hành động trái ngược của G-Dragon và T.O.P trong ngày xuất ngũ
Tôi biết T.O.P là anh cả, là người lẽ ra phải luôn chăm sóc chu toàn cho các thành viên còn lại. Nhưng người đàn ông tháng 11 của chúng tôi lại đầy nhạy cảm và thật yếu đuối. Có ai còn nhớ hình ảnh T.O.P khóc vì xúc động trước lời nhắn mà các thành viên dành cho mình trong RUN, BIGBANG SCOUT!, kỷ niệm 10 năm debut của BIGBANG không?
Theo như lời Taeyang chính là “càng lớn anh ấy càng nhạy cảm hơn”. Và theo như chính anh nói thì “hóc môn nữ của anh đang tăng lên đấy”. Anh luôn cần những đứa em ở bên cạnh mình, làm chỗ dựa vững chắc cho anh. Anh ấy, 32 tuổi rồi, nhưng vẫn luôn yếu mềm đến vậy đấy.
Nếu phải định nghĩa về T.O.P, đừng định nghĩa anh ấy qua những gì ai cũng có thể thấy trên sân khấu. Vì đó chỉ là một góc nhỏ trong con người anh.
Có thể anh ấy trông rất lạnh lùng nhưng thực ra lại là người đàn ông gần gũi một cách “quái dị”.
Có thể anh ấy trông như một gã “bad boy” nhưng tình cảm của anh ấy luôn là chân thành và thuần khiết.
Có thể anh ấy rất “cool ngầu” khi đứng trên sân khấu nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là người đàn ông yếu đuối của V.I.P.
Anh ấy chỉ là người đàn ông tháng 11…
… V.I.P đã lỡ thương thật nhiều
Thời khắc mà chúng ta bắt đầu yêu thương một người có thể là ngày trời xanh nắng trong, cũng có thể là ngày mưa bão không ngừng. Nhưng điều đẹp đẽ nhất không phải ngày hôm ấy như thế nào, mà chính là chúng ta đã trao đi tình cảm của mình. Như cách mà tôi hay V.I.P đã chọn thương T.O.P.
Tôi không phải một người thương T.O.P đủ lâu để đi cùng anh qua những bão giông của cuộc đời, qua những thăng trầm của sự nghiệp. Dù vậy, bắt đầu từ thời điểm tôi chọn tin tưởng anh, xem anh là một nguồn cảm hứng, tôi đã đau lòng cho những gì anh trải qua.
Ai đó mong muốn thần tượng của họ sẽ ở mãi trên đỉnh vinh quang, phát ra thứ ánh sáng rực rỡ nhất. Nhưng với tôi, với V.I.P, chỉ mong cầu những bình yên cho người đàn ông tháng 11 ấy. Tôi biết, với tất cả những gì anh cống hiến cho âm nhạc, anh đã không còn gói gọn bản thân trong hai chữ “thần tượng” mà là một người nghệ sĩ thực sự. Sẽ thật đáng sợ nếu một ngày anh không còn đứng trên sân khấu cùng BIGBANG nữa. Chỉ là càng tồi tệ hơn nếu tháng 11 không còn anh nữa.
>>> Đừng bỏ lỡ: Chia sẻ đầu tiên của T.O.P (BIGBANG): Tôi sẽ bù đắp những tổn thương và thất vọng đã gây ra cho bạn
Tôi biết anh là người đàn ông yếu đuối nhưng thật mong anh đừng yếu đuối như một ngày của tháng 6 năm 2017. Có thể tất cả chúng ta đều không biết được rằng liệu có còn điều gì lại đến sau những bão giông vừa đi qua, chỉ hy vọng anh vào lúc mỏi mệt nhất luôn nhìn thấy ánh sáng của chiếc đèn lightstick mà V.I.P cầm trên tay. Khi đó, anh sẽ nhận ra rằng, “ngôi nhà” mang tên BIGBANG và V.I.P vẫn luôn vẹn nguyên, đủ mạnh mẽ, đủ vững chãi để chở che cho anh.
Vì người là tín ngưỡng thật đẹp.
Vì người là một giấc mơ rất thực.
Vì người là bức tranh đầy kiêu hãnh.
Vì người là giọt nắng trong vắt của mùa thu năm ấy.
Nên tuyệt nhiên không để người cô độc một mình.
Năm này qua năm khác, những gai góc trong mỗi chúng ta đều sẽ bị bào mòn, duy chỉ có tình cảm vì người mà luôn vẹn nguyên, vì niềm tin màu vàng rực của chiếc vương miện mà trở nên vĩnh cữu. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một quãng thanh xuân thật dài. Chuyện nên nhớ ắt sẽ lưu giữ trong tim. Chuyện có thể quên cũng đã thôi không nghĩ tới.
Anh từng nói: “Tôi rất mau quên ký ức về những ngày tháng khó khăn. Cũng như mọi người, mỗi ngày mới đều là thử thách mới với tôi”. Vậy, V.I.P mong anh giờ đây, khi bước sang tuổi 32, đã có thể cất lại sau lưng khoảng thời gian tăm tối nhất từng đối mặt. Anh giờ đây hãy sống thật vui vẻ, hãy làm những chuyện bản thân hạnh phúc. Vết thương lòng của anh năm ấy, chúng ta cùng nhau xóa đi.
Tôi biết rằng bữa tiệc nào cũng đến lúc kết thúc. Chỉ là chúng ta có chọn bắt đầu một bữa tiệc mới? Dù cho bầu trời năm ấy xanh ngắt cùng tuổi trẻ đầy non dại hay hiện tại và tương lai, chúng ta đều trở nên già nua, tâm hồn cũng không còn những cuồng nhiệt như phút ban đầu, anh vẫn là T.O.P của BIGBANG, chúng tôi vẫn là V.I.P, vẫn sẽ đi cùng nhau. Những cơn mưa rồi sẽ tạnh và cầu vồng xuất hiện, mùa xuân sẽ lại đến khi đông rời đi, chúng ta sẽ gặp nhau khi muôn hoa nở rộ.
Này, T.O.P, người đàn ông tháng 11,
Chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu được không?
Vì niềm vui của V.I.P là do anh mang tới.
Giữa chúng ta có quá nhiều hồi ức đẹp.
Nên chúng ta có thể đừng rời xa nhau được không?
Trên thế giới này, mỗi người đều đang chờ một người, và mỗi V.I.P đều đang chờ anh cùng BIGBANG trở lại.
Chúc mừng sinh nhật anh, T.O.P.
Chúc mừng tuổi 32, Choi Seung Hyun.
#LOVETOPDAY
T.O.P chính thức xuất ngũ
Sau 2 năm, 4 tháng và 27 ngày, 6/7/2019, T.O.P (BIGBANG) kết thúc thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng. Trước cửa Bảo tàng Thủ công Yongsan, người hâm mộ đã đứng từ sáng sớm để chờ đón anh. Anh và V.I.P cùng nhau thực hiện cuộc gặp gỡ bí mật, không có sự tham gia của giới truyền thông. Cùng nhìn lại khoảnh khắc anh cả BIGBANG trở về trong vòng tay của fan.
>>> Xem thêm: T.O.P (BIGBANG) chính thức xuất ngũ sau 2 năm, trở về trong sự chào đón của người hâm mộ
Ảnh: Tổng hợp
*Cùng đón xem những tin tức Âm nhạc mới nhất liên tục được cập nhật trên YAN!