MU có thể mất Bruno Fernandes 4 trận vì phải cách ly

20:25 14/10/2020

Tờ Daily Star (Anh) đưa tin MU đang đứng ngồi không yên bởi họ có thể mất sự phục vụ của Bruno Fernandes trong 4 trận đấu tới do cầu thủ này phải tiến hành thủ tục cách ly COVID-19 sau khi đồng đội của anh, Cristiano Ronaldo có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha dự kiến cách ly tới 14 ngày. Tờ Record của Bồ Đào Nha đưa tin ngoại trừ Ronaldo, các cầu thủ còn lại của tuyển nước này đêm âm tính và vẫn có thể tham gia trận đấu với Thuỵ Điển vào hôm nay (thứ Tư).

Mặc dù vậy, theo quy định phòng chống dịch COVID-19 ở Anh, bất cứ ai tiếp xúc trực tiếp với 1 ca bệnh phải cách ly tới 2 tuần. Nếu Fernandes cách ly 2 tuần, anh sẽ vắng mặt ở 4 trận Newcastle (18/10), Paris St-Germain (21/10), Chelsea (24/10) và RB Leipzig (29/10).

MU, manchester united, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, bóng đá, bóng đá hôm nay, COVID-19, lịch thi đấu bóng đá
Bruno Fernandes có thể phải thực hiện thủ tục cách ly COVID-19 tới 2 tuần (Ảnh: thethaovanhoa.vn)

>>> Xem thêm: Rashford cần 1 HLV xuất sắc để trở thành siêu sao

Tuy nhiên người ta vẫn chưa rõ quy định cách ly nói trên có áp dụng với các cầu thủ hay không khi mà họ đã tuân thủ những biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt kể từ khi bóng đá trở lại.

Nếu như thiếu vắng Bruno Fernandes ở 4 trận đấu trên, đó sẽ là thiệt hại lớn cho MU. Đặc biệt, MU sắp bước vào chuỗi 3 trận đấu lớn trong tháng Mười này trước PSG (21/10), Chelsea (24/10) và RB Leipzig (29/10).

Đội bóng của HLV Solskjaer trước mắt sẽ thiếu vắng tân binh Edinson Cavani ở trận đấu với Newcastle sắp tới do tiền đạo người Uruguay phải tiến hành thủ tục cách ly COVID-19.

MU, manchester united, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, bóng đá, bóng đá hôm nay, COVID-19, lịch thi đấu bóng đá
Bruno Fernandes là nhân tố quan trọng trong đội hình của MU (Ảnh: thethaovanhoa.vn)

>>> Xem thêm: Cavani và Van de Beek là 2 vụ chuyển nhượng tệ nhất Premier League

Ngoài MU, Wolves cũng lo sốt vó vì họ có nhiều tuyển thủ Bồ Đào Nha là Joao Moutinho, Rui Patricio, Ruben Neves, Nelson Semedo và Daniel Podence. Tân binh Diogo Jota của Liverpool cũng có mặt trong đội hình của tuyển Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Man City cũng tỏ ra lo lắng vì họ có 3 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Bồ Đào Nha là Joao Cancelo, Ruben Dias và Bernardo Silva.

Vào hôm thứ Ba tuần này, LĐBĐ Bồ Đào Nha cho biết tiền đạo Cristiano Ronaldo của Juventus đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ronaldo đã có kết quả dương tính với xét nghiệm Covid-19 khi làm nhiệm vụ quốc tế với Bồ Đào Nha. Tiền đạo của Juventus đã thi đấu trong hai trận hòa không bàn thắng trước Pháp (UEFA Nations League) và Tây Ban Nha (giao hữu).

LĐBĐ Bồ Đào Nha xác nhận ngôi sao của họ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng "khỏe mạnh và không có triệu chứng". “Cristiano Ronaldo ổn, không có triệu chứng và đã được cách ly”, tuyên bố viết. “Ngoài Ronaldo, những tuyển thủ còn lại đã thực hiện các bài kiểm tra mới vào sáng thứ Ba này, tất cả đều cho kết quả âm tính”.

Với việc nhiễm COVID-19, Ronaldo đã rút khỏi đội tuyển để thực hiện quá trình tự cách ly.

Ronaldo nhiễm bệnh ngay sau trận đấu với đội tuyển Pháp. Sau hiệp 1 trận đấu này, Ronaldo đã cười và ôm sao trẻ Kylian Mbappe của Pháp.

De Gea lại mắc sai lầm

Ở trận làm khách tới sân của Ukraine trong khuôn khổ Nations League, Tây Ban Nha đã bất ngờ để thua 0-1. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Viktor Tsyhankov và nó đến phần nào từ lỗi của De Gea. Thủ thành đang chơi cho MU đã có pha băng ra thiếu hợp lý trong pha chống phản công và bị đánh bại bởi pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Viktor Tsygankov.

Sai lầm của De Gea khiến Tây Ban Nha thua trận đầu tiên ở vòng bảng Nations League, sau hai trận thắng và một trận hòa trước đó. Dẫu vậy, họ không mất vị trí đầu bảng bởi Đức và Thụy Sĩ đã có trận hòa 3-3 điên rồ.

Sau trận đấu, Enrique phải lên tiếng bênh vực De Gea. “Đổ lỗi cho De Gea là sai. Nó đặt áp lực lên cậu ấy. Hãy dập tắt những chỉ trích về phía David và hướng tới trận tiếp theo. Mỗi bàn thua có trách nhiệm của cả đội”.