Giữa đêm mưa gió, trung tâm thương mại ở Sài Gòn mở cửa cho người dân tránh bão khiến CĐM cảm động

19:00 26/11/2018

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 9, mưa kéo dài và mỗi lúc càng thêm nặng hạt, chiều qua (25/11) nhiều khu vực tại TP HCM đã chìm trong biển nước. Trong đêm bão lạnh giá tối qua, ngay giữa lòng Sài Gòn xuất hiện những "sự ấm áp" đến lạ thường. 

Mở cửa suốt đêm cho người dân tránh bão, hướng dẫn người dân di trú tại các phòng, phát chăn, gối, bánh, nước,.. cho người dân tá túc qua đêm đó là hành động đẹp của ban quản lý một trung tâm thương mại quận Tân Phú khiến người dân Sài Gòn cảm thấy ấm áp giữa cơn bão một cách lạ thường. 


Chăn, gối, lương thực được cấp phát rộng rãi để người dân an tâm tránh bão. 
Chăn, gối, lương thực được cấp phát rộng rãi để người dân an tâm tránh bão. 

Sự việc diễn ra vào hơn 22h đêm 25/11, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 9, mưa kéo dài và mỗi lúc càng thêm nặng hạt, nhiều khu vực tại TP.HCM đã chìm trong biển nước, thủy triều dâng, hơn 50 tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố ngập sâu, các phương tiện di chuyển thời điểm này hầu như chết máy dẫn bộ. 

Tại phía ngoài khu vực quận Bình Tân nước ngập và chảy xiết, nhiều cây cối có nguy cơ ngã đổ, rất nguy hiểm cho người đi đường. 

Giữa đêm mưa gió, trung tâm thương mại ở Sài Gòn mở cửa cho người dân tránh bão khiến CĐM cảm động


Nhiều người lo lắng vì mưa mỗi lúc một lớn, không thể chở con nhỏ về nhà.
Nhiều người lo lắng vì mưa mỗi lúc một lớn, không thể chở con nhỏ về nhà.

Lúc này, tại một trung tâm thương mại tọa lạc quận Bình Tân nhiều người đã đổ dồn xuống tầng trệt để ra về tuy nhiên họ không thể nào đón được xe và di chuyển ra ngoài. Để đảm bảo an toàn, ban quản lý trung tâm thương mại này đã quyết định cùng toàn bộ nhân viên sắp xếp di chuyển cho người dân lên tầng 3 của trung tâm, kèm theo đó ban quản lý đã phát gối, chăn, bánh, nước... cho mọi người.

Đặc biệt, các gia đình có em bé cũng được phát tã và sữa, không những thế ban quản lý và nhân viên tại trung tâm này còn trấn an tinh thần để người dân yên tâm ngủ. Đến sáng nay, khi mưa ngừng và tạnh người dân đã có thể ra về an toàn.

Sau khi hình ảnh người dân trú bão tại trung tâm được đăng tải, CĐM đã tán dương hành động này của ban quản lý và nhân viên tại đây. Nhiều người cho rằng giữa tâm bão, nơi ấm áp và an toàn nhất chính là tấm lòng giữa người với người và những "hành động đẹp" thế này!

Ảnh: Ma Son Tung