Một thiếu nữ thoát chết nhờ mặc váy gợi cảm

10:00 03/01/2015

Một cô gái có tên Zoe Turner (21 tuổi) vừa may mắn thoát chết sau một vụ tai nạn giao thông. Chiếc váy bó sát của Zoe Turner đã cứu sống chủ nhân. Nó ôm chặt, cố định phàn thân trên của cô gái trẻ và ngăn phần xương bị gãy không chọc xiên qua cơ quan nội tạng.


Cô Zoe Turner

Trên đường trở về nhà sau bữa tiệc cuối năm, một chiếc xe tải chở xi măng đã tông trúng xe của Turner khiến cô và 3 người bạn gái rơi vào tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ nói với cô Turner rằng chiếc váy bodycon quá chật có tác dụng giống như một chiếc áo corset kiểu cũ mà hồi xưa phụ nữ thường dùng để định hình cơ thể. Nó có tác dụng bảo vệ, giúp cho xương của Turner không bị gãy, bật ra và chọc vào nội tạng.

Các bác sĩ cũng nói thêm Turner sẽ bị thương nặng hơn hoặc thậm chí còn có thể tử vong nếu như cô mặc một chiếc váy không bó sát như vậy.

Thoát chết thần kỳ, cô Turner cho biết: "Tôi không thể tin nổi rằng bộ váy này đã cứu sống tôi. Đây là thứ 35 bảng Anh đáng giá nhất mà tôi từng bỏ tiền".

Tuy nhiên một phần khung xương chậu của cô Turner đã bị gãy, xương sống và xương ức cũng bị nứt gãy.

"Tôi thật may mắn vì đã sống sót. Cứ nghĩ đến việc mình sẽ ra sao nếu không có bộ váy đỏ đó khiến tôi run sợ" - Cô Turner nói về trường hợp ky hữu của mình.

Cô Turner mua bộ váy màu đỏ khá khêu gợi này với giá 34,99 bảng Anh (khoảng hơn 1,2 triệu đồng)  từ trang bán lẻ trực tuyến Missguide.

Váy bodycon ôm quá bó quá sát vốn là thứ trang phục bị các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên hạn chế sử dụng bởi nó có thể gây ra một số chứng bệnh như viêm da, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản và cơ quan tiêu hóa.