Một phụ nữ Nga bị Pokemon khổng lồ cưỡng hiếp

17:15 12/08/2016

Cảnh sát Moscow (Nga) cho biết, một phụ nữ trẻ đã bị tấn công tình dục bởi một con pokemon khổng lồ. Người phụ nữ này đã kết hôn và sống cùng chồng trong căn hộ của mình. Cô xin được giấu danh tính nhưng đã kể lại toàn bộ câu chuyện kỳ lạ này.


Một phụ nữ Nga bị Pokemon cưỡng hiếp khi đang ngủ say.
Một phụ nữ Nga bị Pokemon cưỡng hiếp khi đang ngủ say.

Cô đã chơi trò Pokemon GO trên điện thoại di động trước lúc đi ngủ. Khi tỉnh dậy, cô thấy một chú pokemon đang nằm trên người mình. Con pokemon này cũng nói nó đã cưỡng hiếp cô ấy. Người phụ nữ cho biết, “quái thú’ này nhanh chóng biết mất khi cô nhảy ra khỏi giường. Điều lạ lùng là ứng dụng trò chơi Pokemon Go trên điện thoại di động của nạn nhân đang trình chiếu chính con pokemon vừa mới cưỡng hiếp cô.

Người phụ nữ này sau đó đánh thức chồng thức dậy và kể lại sự việc. Tuy nhiên, người chồng của cô đã chia sẻ với nhân viên cảnh sát rằng anh không tin vào câu chuyện của vợ mình. Anh cho rằng, vợ anh cần tư vấn từ bác sĩ tâm lý.


Không ai tin câu chuyện bị Pokemon cưỡng hiếp là có thật.
Không ai tin câu chuyện bị Pokemon cưỡng hiếp là có thật.

Trang tin tức Bloknot của Nga đưa tin, cảnh sát cũng không tin vào những lời khai của người phụ nữ này. Họ cho rằng cô nên gặp bác sĩ tâm lý.

Một người bạn của người phụ nữ kể trên, anh Ivan Makarov chia sẻ: "Cô ấy nói có rất nhiều Pokemon trong nhà. Chú chó được cô nuôi có thể nhìn thấy pokemon và cư xử vô cùng thô lỗ mỗi lúc cô chơi trò Pokemon Go".

Pokemon Go là một ứng dụng game gây sức hút mạnh mẽ trong mùa hè 2016. Cả thể giới đều "phát cuồng" trò chơi này và cũng có không ít câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh những con "quái thú".