Với món quà bất ngờ cùng bức tâm thư độc nhất vô nhị, bác chủ trọ "đáng yêu nhất quả đất" chính là đây. Chắc hẳn ai cũng sẽ ao ước có được một người chủ trọ như thế này.
Câu chuyện dễ thương này được N.L, cũng chính là người ở trọ đăng lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Theo như cô bạn chia sẻ, sự việc này diễn ra ở khu trọ trên đường Hồ Sỹ Dương (thành phố Vinh).
Nhân dịp ngày 20/10 sắp đến, bác chủ trọ đã dành tặng cho các bạn nữ thuê trọ tại đây một phần quà đặc biệt đó chính là 100 nghìn đồng cùng với một bức thư vô cùng hóm hỉnh. Trong bức thư, bác nhắn nhủ: "Bác gửi các cháu một món quà nhỏ để các cháu mua kẹo nhớ đến ngày 20/10" đồng thời cũng ân cần nhắc nhở các bạn nhớ mua ổ khóa để khóa xe và nhứ khóa cổng cẩn thận vì xe máy chính là tài sản lớn.
"100 nghìn mua kẹo" và bức thư chúc mừng 20/10 của bác.
Nguyên văn bức thư:
"Các cháu thân mến!
Sắp đến ngày 20/10 rồi. Ngày 20/10 là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Vào ngày này, sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng: "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang". Nhân dịp này, bác Thanh gửi đến các cháu ở khu nhà trọ của 2 bác lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và may mắn.
Bác mong các cháu phát huy truyền thông tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam, phấn đấu học tập, công tác thật tốt xứng đáng là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu và cháu ngoan Bác Hồ kính yêu! Bác gửi các cháu một món quà nhỏ để các cháu mua kẹo nhớ đến ngày 20/10.
Một phần quan trọng nữa là, bác mong các cháu nhớ mua ổ khóa để khóa xe máy đảm bảo an toàn, ra vào phải tự khóa cổng. Xe máy là tài sản lớn mong các cháu đừng quá cẩu thả. Bác cháu ta cùng cố gắng xây dựng khu nhà trọ văn minh - vệ sinh và an toàn".
Bạn N.L chia sẻ, mọi người rất quý mến bác Thanh, chủ nhà trọ, vì bác rất tốt bụng và quan tâm mọi người. Trước đây bác từng học trường Sư phạm văn, rồi viết báo, và làm phó cục chỉ huy quân đội vừa về hưu. Dịp 20/10 này, cả 12 phòng trọ của bác đều được tặng quà. Thường ngày, bác rất chu đáo và hay giúp đỡ những người ở trọ như con cháu trong nhà, chính vì vậy mọi người xem bác như một người thân trong gia đình.
Thư dặn dò các bạn ở trọ của bác Thanh.
Vì độ dễ thương vô đối, bức thư cũng như món quà của bác Thanh đã nhận về nhiều lượt yêu thích của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là các bạn sinh viên đang thuê trọ.
"Tuyệt vời quá, ước gì mình có được một bác chủ nhà trọ dễ thương như thế. Không chỉ tặng quà mà còn dặn dò kĩ lưỡng nữa. Nếu mà ở Vinh thì mình sẽ đến trọ ở khu của bác Thanh ngay", một cư dân mạng bày tỏ.
Hành động quan tâm nho nhỏ của bác Thanh có ý nghĩa đặc biệt lớn lao đối với các bạn sinh viên phải xa nhà. Bên dưới bài đăng, rất nhiều bạn đã chúc cho bác có nhiều sức khỏe và tinh thần minh mẫn như thế này. Không ít bạn đã hóm hỉnh đặc cho bác biệt danh là "Chủ trọ đáng yêu nhất quả đất".
(Ảnh: Internet)