Mọi người chung tay giúp đỡ nữ sinh có mẹ gặp nạn: Tình người muôn nơi

12:45 11/12/2021

Trong cuộc sống hiện nay, có rất nhiều mảnh đời khó khăn, gian khổ rất cần sự chung tay góp sức từ phía cộng đồng. Điển hình như trường hợp của cô bạn T.H (trú ở thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) - một nữ sinh nghèo đang phải trải qua cú sốc cuộc đời khi mẹ gặp sự cố lao động.

Trong giai đoạn khó khăn đó, T.H đã nhận được rất nhiều hành động nghĩa tình từ mọi người xung quanh. Cụ thể, ngay khi biết đến hoàn cảnh của nữ sinh T.H, nhiều cư dân mạng đã quyết định gửi tặng một số tiền nhỏ như lời động viên, an ủi đến gia đình. 

 
Nữ sinh T.H ngày đêm bên cạnh chăm sóc cho mẹ của mình. (Ảnh: Dân Trí)
Nữ sinh T.H ngày đêm bên cạnh chăm sóc cho mẹ của mình. (Ảnh: Dân Trí)

Chia sẻ với Dân Trí, nữ sinh T.H cho biết, đến nay đã hơn một tuần mẹ em phải nhập viện sau sự cố giàn giáo. Dù các bác sĩ đã rất cố gắng nhưng tình hình của bà vẫn hết sức nguy kịch, hầu như ở trạng thái hôn mê sâu. Tại phòng bệnh yên ắng của khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mỗi ngày T.H lại ngồi ngoài hành lang, tinh thần bồn chồn không yên vì lo cho mẹ.

Khi được hỏi, nữ sinh năm 2 với đôi mắt ướt nhoè kể: "Đã hơn một tuần rồi, mẹ em vẫn không nói với em lời nào. Em sợ lắm, mẹ em mà làm sao thì bố con em biết sống làm sao. Giờ em chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện học hành nữa. Các bác, các cô chú ơi cứu mẹ cháu với!...". Những giọt nước mắt đau đớn, lời khẩn cầu xót xa của nữ sinh nghèo đã khiến cho rất nhiều người không khỏi đau lòng. 


Người thầy Đà Nẵng 10 năm ròng bán cả "đồ nhà" làm từ thiện.

Cũng theo lời T.H kể, để lo cho con gái ăn học và thuốc thang cho người chồng ngoài 60 tuổi thường xuyên đau yếu, mẹ cô bạn đã phải xin đi làm phụ hồ cho một nhóm thợ xây trong làng. Công việc dù nặng nhọc nhưng bà vẫn cố gắng để lo cho gia đình. Thậm chí, nhiều buổi bà trở về nhà với tình trạng gần như kiệt sức. 

Nữ sinh nghẹn ngào nói: "Bố cháu bị bệnh thoái hóa, gần đây lại hay tức ngực khó thở. Mẹ cháu bảo cố gắng đi làm lấy vài công nữa, rồi xin ứng tiền để đưa bố cháu đi bệnh viện khám. Ai ngờ mẹ gặp nạn như này, có lẽ do mẹ cháu mệt nên ngã. Từ hôm mẹ cháu bị ngã, bệnh của bố cháu cũng nặng hơn. Cháu biết phải làm sao bây giờ…"

Đến nay, mọi buồn đau, áp lực cuộc sống đều đè nặng lên vai T.H. Không chỉ lo cho tình hình sức khoẻ bố, cô còn phải tìm cách xoay sở số tiền viện phí khổng lồ của mẹ. Bởi theo bác sĩ Đỗ Xuân Trường - Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, tình trạng mẹ của nữ sinh đang rất nguy kịch, sắp tới còn phải thực hiện nhiều ca mổ lớn, chi phí có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

 
Nữ sinh T.H khóc nức nở khi chứng kiến tình trạng của mẹ. (Ảnh: Dân Trí)
Nữ sinh T.H khóc nức nở khi chứng kiến tình trạng của mẹ. (Ảnh: Dân Trí)

Ngay khi biết đến hoàn cảnh của nữ sinh T.H, đã có rất nhiều nhà hảo tâm tình nguyện gửi tiền hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn. Dù số tiền lớn hay nhỏ thì tất cả đều chứa đựng tình người, sự yêu thương, đùm bọc nhau. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều lời động viên, chia sẻ được gửi đến cho cô bạn T.H. Trong khoảng thời gian này, em sẽ là người chăm lo cho cả gia đình, vì vậy phải thật sự mạnh mẽ. 

 
Nhiều người hỗ trợ tiền để chữa trị bệnh cho mẹ nữ sinh T.H. (Ảnh: FB Hà Nội)
Nhiều người hỗ trợ tiền để chữa trị bệnh cho mẹ nữ sinh T.H. (Ảnh: FB Hà Nội)

Chia sẻ với Dân Trí, chị Nguyễn Thị Trang - Cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức - người luôn đồng hành giúp đỡ nữ sinh T.H - cho biết: "Thương con bé quá! Từ hôm đưa mẹ nhập viện đến nay, cô bé cứ ngồi nép mình ngay cửa phòng bệnh để chờ mẹ tỉnh lại. Nhiều lúc nhìn vẻ mặt cô bé mà mình cũng không cầm được nước mắt. Hà Nội về đêm trời lạnh buốt, nhiều lần nhìn thấy em ngồi co ro gần buồng bệnh của mẹ với manh áo mỏng mà xót xa quá. Đến bữa ăn, cô bé nhờ người mua hộ 5 nghìn xôi, em bảo phải để dành tiền chữa bệnh cho mẹ…".

Nói về tình trạng mẹ của T.H, bác sĩ Trường chia sẻ thêm: "Bệnh nhân T. nhập viện với tình trạng đa chấn thương rất nặng, phải thở máy và điều trị hồi sức tích cực. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân, vẫn có một tín hiệu đáng mừng là bệnh nhân không bị liệt. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, chị có thể trở về với gia đình, trở về với cuộc sống trước kia".

 
Bệnh viện nơi mẹ của nữ sinh T.H đang điều trị. (Ảnh: Báo Dân Tộc và Phát Triển)
Bệnh viện nơi mẹ của nữ sinh T.H đang điều trị. (Ảnh: Báo Dân Tộc và Phát Triển)

Với sự giúp đỡ từ mọi người, nữ sinh T.H cũng sẽ phần nào được an ủi hơn trong cuộc sống. Mong rằng mẹ của cô bạn sẽ sớm khoẻ lại để về với gia đình. 

Đón đọc nhiều tin tức mới nhất trên YAN nhé!

NAM THANH NIÊN KHÓC VÌ ĐÔI CHÂN BỊ TẬT, NHÀ HẢO TÂM HỖ TRỢ CHI PHÍ MỔ

Cách đây không lâu, dân mạng xôn xao trước câu chuyện về nam thanh niên bị thương ở chân, có nguy cơ khuyết tật. Trong clip của một nhà hảo tâm, anh đã khóc vì điều đó. May mắn, anh đã được Đoàn Di Băng giúp đỡ.

Trên trang cá nhân, người này viết: "Cập nhật tình hình phẫu thuật cứu đôi chân cho bạn Q. Sáng nay trợ lý của Băng đã đưa em ấy vào bệnh viện để làm các thủ tục thăm khám xét nghiệm cho ca mổ.

Do Băng không thể túc trực chăm bạn nên đã thuê luôn người chăm bạn mỗi ngày mọi người yên tâm là bạn luôn được chăm sóc tốt nhé. Khi nào bạn mổ xong Băng sẽ báo để mọi người hay nha. Cám ơn các khách hàng đã luôn ủng hộ để Băng có kinh phí giúp đỡ mọi người nhé".